Biloxi - Đã hơn 2 tháng kể từ khi cơn bão Katrina và Rita tàn phá vùng Vịnh, giờ đây giáo dân giáo cứ St. Michael ở Biloxi, bang Mississippi bắt đầu xây lại cuộc sống mới.

Chúa Nhật vừa qua, Đức Cha Thomas J. Rodi, giám mục giáo phận Biloxi đã dâng thánh lễ cho giáo dân tại nơi mà trước đây là nhà thờ, nhưng nay đã đổ nát.

Giáo dân ngồi trên những chiếc ghế xếp cầm tay và nghe đức giám mục giảng, cùng với cha chính xứ là John Kelly. Đức Cha nói cho họ về sứ điệp của niềm hy vọng gữa những gian lao thử thách.

ĐC Rogi nói: “Đây là giai đoạn đen tối cho tất cả mọi người chúng ta... Nhưng chúng ta ngồi lại với nhau, cùng nhau lo toan, Chúa sẽ đứng với chúng ta”.

Nhà thờ St Michael xây năm 1963, là một trong số những nhà thờ trong vùng bão lụt mà nay dân chúng quyết tâm xây dựng lại.

Sau thánh lễ, ĐC Rodi nói với tờ báo Sun-Herald rằng: “Tôi chưa bao giờ thấy nhiều gương mặt tỏa nụ cười nhiều như vậy trong một ngôi nhà thờ đổ nát”.