Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể giáo xứ Đức Mẹ Việt Nam đi cứu trợ nạn nhân bão tại Biloxi

ATLANTA -- Vào cuối tuần qua, một số huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể ở Atlanta đã chuyên chở một xe U-HAUL với số thực phẩm trị giá $7,760.00 mỹ kim. Sáng kiến này của Thiếu Nhi Thánh Thể được Cha Chương, Cha Chi, đức ông Phương và giáo xứ Mẹ Việt Nam ở Atlanta khuyến khích và giúp đỡ thực hiện. Số thực phẩm gồm có:

  • 414 bao gạo @ 25/lb mỗi bao
  • 321 thùng mì gói @ 24 bao mỗi thùng
  • 56 thùng nước mắm @ 14 chai mỗi thùng
  • và trên $1000 mỹ kim mua đồ dùng cá nhân.
Các vị ân nhân đã giúp đỡ cho công tác trên, và số tiền nhận được như sau:

  • Lạc quyên tại giáo xứ ĐMVN: $ 2,736.00
  • Tiền Qũi người nghèo giáo xứ ĐMVN: $ 1,480.00
  • Đoàn Thiếu Nhi Lê Bảo Tịnh ứng trước: $ 1,500.00
  • Bác Thân văn An: $ 1,000.00
  • Any Printing and Signs: $ 300.00
  • GĐ Bác Đỗ Đức Huyên: $ 300.00
  • Clayton State University VSA: $ 100.00
  • Bà cố Nha: $ 100.00
  • Một số ân nhân khác cho: $ 250.00
  • Tổng cộng thu: $ 7766.00
Khi nhóm Huynh Trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể tới địa điểm giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam do Cha Phan Đức Đổng làm chánh xứ, địa điểm: 172 Oak St., Biloxi, MS 39530-2201; Phone: 228-374-1116, đoàn đã vận chuyển thực phẩm xuống sân trước nhà thờ. Cha Đổng cho biết có khoảng 400 người tới lãnh trợ cấp.

Tại sân đậu xe của giáo xứ cũng là nơi Nhóm Medical Volunteer có trạm túc trực cứu thương, Có 2 bác sĩ Mỹ trực suốt 24/24. Ngoài nhà thờ có đã có rất nhiều nước lạnh, quần áo mới cũng như cũ. Trong nhà thờ thì có 1 pallete nước mắm, 1 pallete gạo, và 1 pallete mì gói (ngoài mì gói ra, gạo và nước mắm được phân phát hết trước Thánh Lễ). Giáo xứ Cha Đổng có khoảng 300 gia đình Công Giáo. Tuy nhiên cũng có một số những người không thuộc giáo xứ, hoặc không phải là người Việt Nam cũng được nhận trợ cấp.

Hiện nay, phương tiện điện đường (công cộng) thì đã có lại, nhưng điện trong nhà cũng như gas thì vẫn chưa có. Phần đông số nhà chung quanh giáo xứ cha Đổng đều đã bị ngập và vì bùn đã vào trong nhà, hầu hết các nạn nhân không thể ở trong nhà vì mùi hôi thúi của bùn.

Với số gạo mà Đoàn đã đưa tới đây lần này, cộng thêm vào số gạo mà nơi khác cho, thiết nghĩ là các nạn nhân tại giáo xứ của Cha Đổng ở Biloxi sẽ không cần thêm gạo hoặc nước mắm trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, theo lời đề nghị của các nạn nhân thì những vật dụng sau đây là cần thiết, theo thứ tự ưu tiên như sau:

  • Muối, đường, bột ngọt
  • Đèn pin hoặc đèn dầu.
  • Thuốc xịt muỗi
  • Nước mắm
  • Gạo
  • Bếp gas nhỏ và bình gas nhỏ
  • Thuốt sát trùng.
Nhân đây, Đoàn Thiếu Nhi cũng cho biết Cha Đổng và các nạn nhân ở Biloxi gửi lới cám ơn Đức ông, qúi Cha và anh chị em giáo dân t5i Atlanta đã nghĩ tới họ và giúp đỡ cho họ trong lúc cần thiết.

Sự dấn thân và hy sinh của các Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Atlanta cũng là một nghĩa cử cao đẹp rất đáng được trân trọng và khuyến khích. Xin Chúa chúc lành cho công tác cứu trợ của toàn thể Công Đồng người Việt hải ngoại chúng ta.