PHẬN NGƯỜI “ANPHONSÔ PHẠM VĂN HIỆP”

Thanh Quảng SDB

Anh Hiệp và BBT Dân Chúa họp báo hàng tháng
Những kỷ niệm vui buồn cùng Dân Chúa Úc Châu
Hôm nay mừng đại lễ “Lòng Chúa Thương Xót” mà lòng tôi cứ trầm lắng lâng lâng vì tin một người bạn, một người đồng chí cùng gắn bó làm việc trong lãnh vực truyền thông lâu năm đã ra đi về cõi vĩnh hằng…

Ở Melbourne chắc nhiều người biết tới danh viedo “Huy Hoàng”. Hai anh chị Hiệp Hạnh. Một người đạo Chúa, một người đạp Phật nhưng rất nhiệt thành trong mọi công tác truyền thông, quay video, chụp hình, rửa ảnh làm phim cho các cộng đoàn không phân biệt đạo đời, tôn giáo… Với tờ Nguyệt San Dân Chúa Úc Châu từ ngày tái bản 1994 ở Melbourne Hiệp Hạnh đã cộng tác trong ban biên tập. Tháng tháng cha con anh chị em họp mặt hàn huyên cùng nhau đọc và sửa bài. Một thời dài Hiệp Hạnh đã cáng đáng cái khâu layout bận rộn, nhưng cả hai đã miệt mài phục vụ… Mấy năm gần đây, dù nghỉ chức vụ layout nhưng lại đảm trách việc đi phân phối báo ở Melbourne…

Về lãnh vực phim ảnh, video, DVD thì Huy Hoang hay Hiệp Hạnh có mặt trên từng cây số: từ công việc từ thiện chỗ này sang chỗ khác; từ sinh hoạt cộng đồng tới nhà thờ nhà chùa… Nơi nào cần kêu một tiếng là Huy Hoàng có mặt. Quay cho từ thiện không cần tới thù lao ngay cả đến chi phì vật tư! Rất nhiều chương trình phỏng vấn tường thuật các sinh hoạt tại Melbourne là do Huy Hoàng quay phim và upload lên cho Vietcatholic… Ngay cả mấy ngày trước khi qua đời anh còn lo edit phim “Đàng Thánh Gía” cho nhà thờ St Margaret Mary’s Brunswick…

Anh chị đã rất sốt sắng phổ biến việc suy tôn “Lòng Chúa Thương Xót”, sinh hoạt trong phong trào Cursillo v.v… Trong những ngày nằm bệnh viện, theo bác sĩ thì để chích thuốc giảm đau cho anh bớt cái đau đớn của căn bện ung thư hủy phá… Còn anh thì ráng sức để làm sao cho mau khỏi hầu có thể về tham dự giờ chầu, việc cung nghinh rước kiệu và Thánh lễ của đại lễ “Lòng Chúa Thương Xót”!... Sáng hôm nay khi nhận điện thoại lúc 4.30 sáng, xin chúng tôi chạy vào nhà thương xức dầu ban bí tích và cầu nguyện cho anh! Thông thường các linh mục ít chạy đi xức dầu vào các giờ như thế này, thế mà không thắc mắc hỏi han xem có nguy tử hay không! Chúng tôi nói sẽ có mặt ở đó rất sớm… Khi tới chúng tôi cũng ngạc nhiên là anh đã mệt, không còn nói được và đang đi vào hôn mê, dù có nhận ra chúng tôi và gật đầu chào... Chúng tôi đã cầu nguyện, đặt tay xức dầu và ban ơn toàn xá cho anh… Chúng tôi tự nghĩ anh có thể ra đi hôm nay để mừng đại lễ “Lòng Chúa Thương Xót” trên trời… Điều mà cách đây hai ngày, anh nói sẽ xin bác sĩ về giáo xứ của chúng tôi dự lễ!

Chúng tôi bàng hoàng khi nghe tin anh đã ra đi vào 8.30 sáng nay. Thật vậy anh ra đi vào ngày đại lễ mừng Lòng Chúa Thương Xót. Chúng tôi thương tiếc anh và cảm thấy thiếu và mất đi một cộng sự viên đắc lực cho chúng tôi trong lãnh vực truyền thông Vietcatholic.net và Dân Chúa Úc Châu!

Chúng tôi thương tiếc anh, nhưng lại cảm thương cho chị một mình đơn côi ở lại! Chúng tôi tự hỏi “Sao phận người hẩm hiu vậy?” Anh chị có một người con gái duy nhất thì Chúa lại lấy đi qua một tại nạn hãi hùng lúc cô bé đang đi sửa soạn cho một trại hè của Legio Mariae tổ chức…đã bị một xe chạy lỗi luật đâm vào xe của bé và cướp đi sinh mạng của bé một cách tất tưởi! Cả hơn chục năm nay nỗi buồn này không nguôi trong gia đình tâm hồn của anh chị! Mới cách đây 2 tuần người cha của anh đã ra đi cùng một chứng bệnh “ung thư” như anh!

Nhiều khi chúng ta không tìm được một giải đáp nào thích đáng cho những hoàn cảnh trớ trêu có một không hai ở trên… Nói Chúa định để ta an lòng! Nhưng thực sự chúng ta không có câu trả lời như tựa đề của một cuốn sách “Tại Sao Ngài Im Lặng!” của linh mục Đinh Thanh Bình khi người em bị ngộ nạn xe hơi đã cướp đi hai sinh mạng của người em và của cô bạn gái! Trong trường hợp này chúng ta cũng có thể thân thưa với Chúa: “Lòng Thương Xót Chúa vô bờ… nhưng con không hiểu được ‘tại sao’?

Cũng như anh đã chụp hình quay phim cho người ta rất nhiều, nhưng hình và đoạn phim ngắn về anh cũng khó mà kiếm được!

Ngày 27/4/2014 Hiệp đã ra đi về với Chúa.

Thanh Quảng sdb