“ Hôm nay con hãy dâng lên Ta toàn thể Nhân loại nhất là người Tội lỗi.Hãy nhận chìm họ trong đại dương thương xót của Ta “ (Nhật ký Thánh nữ Faustina)

Sau Đại lễ kính Lòng Chúa Thương xót tại Tổng giáo phận Sài Gòn cho tất cả cộng đoàn dân Chúa trong Giáo phận vào Chúa Nhật thứ 2 Phục Sinh ngày 08-04-2018,Hội Lòng Chúa Thương xót giáo xứ Tân Phú đã trở về cùng cộng đoàn dân Chúa hân hoan mừng kính lễ Chúa Thương xót là bổn mạng của Hội vào lúc 17g ngày 10-04-2018.Trước đó,Cha Linh hướng Giuse đã tổ chức tuần Cửu Nhật Chúa Thương xót để Hội chuẩn bị tâm hồn,suy niệm về mầu nhiệm Chúa Phục Sinh cùng thánh hóa bản thân cho các hội viên nhất là các chị em sắp Tuyên hứa .Buổi lễ gồm 4 phần:

Xem Hình

CẦU NGUYỆN :

Khi các Hội viên đã tề tựu chung quanh Bàn thờ Chúa Thương xót ,Chị Maria Ngoan (Phó Ban điều hành)xướng kinh :

-Hát kinh Chúa Thánh Thần,

Lần chuỗi Chúa Thương xót 50 kinh ,

Hát :Ngợi ca Lòng thương xót Chúa đã ban tặng con hỡi trái tim từ nhân ,con tín thác nơi Ngài.Chiều đồi núi Calve âm thầm Người chết treo thân thập tự đã hiến dâng máu đào để cứu đời con và dòng suối yêu thương chan hòa từ trái tim Cha tuôn tràn tẩy xóa đi bao lỗi tội tái sinh đời con.để mọi người suy gẫm và bước vào Cuộc rước .

CUNG NGHINH CHÚA THƯƠNG XÓT

Vào lúc 17g đã có một cuộc rước kiệu trong sự tĩnh lặng nhưng trọng thể để Cung nghinh Chúa Thương xót ,theo các thứ tự : Thánh giá nến cao,Cờ hội ,là những màu áo đồng phục đỏ rực rỡ của các Hội viên đã làm tăng sự sống động và diễn tả ý nghĩa Tình yêu của Thánh Tâm Chúa Giêsu Đấng đầy lòng Thương xót cùng với sự hiện diện của:

-Các Tân hội viên Lòng Chúa Thương xót

- Quý Ân nhân

- Đại diện các Cộng đoàn Lòng Chúa Thương xót Tổng giáo phận ,Hạt Tân Sơn nhì và các giáo xứ bạn.

- Quý Sơ các Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm và Dòng Mến Thánh giá Phát Diệm.

-Đại diện các Giáo họ.

-Quý Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Tân Phú.

-Kiệu Chúa Thương xót do các Nam hội viên phụ trách.

-Lễ sinh

-Cha Giuse Phạm Công Minh Linh giám Hội Lòng Chúa Thương xót giáo xứ Tân Phú chủ sự thánh lễ .

-Cha Giuse Phạm Văn Thới (Nguyên Linh giám ) đồng tế thánh lễ .

Khởi sự cuộc rước,Ca đoàn Hiệp hội Thánh Mẫu hát bài Cầu xin Chúa Thánh Thần và Lòng Chúa Thương xót”Nguyện xin Chúa cho con một trái tim mới …” để ca ngợi chúc tụng Chúa cho cộng đoàn cùng hiệp thông.

THÁNH LỄ :

Cuộc rước đi vòng quanh hành lang nhà thờ và cộng đoàn cùng Ban Lễ sinh rước Cha Linh giám Giuse Phạm Công Minh chủ sự thánh lễ và Cha Giuse Pham Văn Thới ( Nguyên Linh giám ) của Hội lên Bàn thánh.Lúc này trong nhà thờ cộng đoàn giáo xứ đã hiện diện đông đủ Ca đoàn hát ca nhập lễ “Lòng Cha từ bi thương xót,lòng Cha bao la yêu mến ..”Cha Giuse chủ sự tâm tình với công đoàn :

Cùng với Giáo hội,chiều nay Giáo xứ chúng ta và Hội Lòng Chúa TX mừng kính bổn mạng của Hội.Mỗi lần mừng Đại lễ Chúa Thương xót là chúng ta được mời gọi tin tưởng và phó thác vào Chúa.Lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa .Chúng ta hãy xin Chúa thương xót và tha thứ cho chúng ta để lời cầu nguyện của chúng ta được xứng đáng và Chúa vui nhận.

Bài đọc 1 : Trích sách Tông đồ Công vụ do chị Têrêsa Dung đọc.

Bài đọc 2 : 1 Ga 5,1-6 do anh Gioan Kim Duy đọc

Bài Tin Mừng theo Thánh Gioan (20,19-29) Cha Giuse (Nguyên Linh giám) diễn giảng :

Cha xin chào cộng đoàn và chào quý Hội viên:

Ngày trước khi Cha về đây,mỗi lần rước là Cha lại tự hỏi bao giờ mình mới lên đến bàn thánh và hôm nay cũng trong tâm tình ấy vì ngôi thánh đường vừa dài và vừa rộng thênh thang.

Tin mừng nói “Như Cha đã sai Thày thì Thày cũng sai anh em ..”(Ga 20,21)Đố cộng đoàn biết Chúa sai các môn đệ đi đâu ?” Thưa Cha ” Để rao giảng Tin mừng Phục sinh “.Nhưng các môn đệ đã rao giảng bằng cách nào?Có phải khi Chúa vừa ra khỏi mộ thì các môn đệ đã đứng sẵn ở đó và mỗi người cầm một chiếc máy chụp hình rồi đưa Chúa lên mạng,lên Facebook không ? Thưa Cha “Không ạ!”

Đúng vậy anh chị em,Chúa không muốn các môn đệ làm cách đó vì người ta sẽ mổ xẻ Chúa ra thành các khía cạnh khác nhau và không có kết quả cao mà Chúa muốn chúng ta làm bằng cách khác “Đố cộng đoàn biết đó là cách nào ?” Thưa Cha “Đó là Loan báo bằng chính cuộc sống của mình là phải năng cầu nguyện với Chúa,phải biết hy sinh và kiên trì trước những khó khăn”

Vâng ! Chúng ta là những hội viên Lòng Chúa TX chúng ta phải lấy chính Lòng thương xót ra để loan báo ;vì lòng thương xót của Chúa lớn hơn tất cả mọi tội lỗi của con người .Khi chúng ta đến tòa giải tôi là chúng ta được đón nhận sự tha thứ .Sau khi Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ rồi cho các ông xem các vết đinh trên chân tay và cạnh sườn người.

Cộng đoàn thử nghĩ xem,bằng cách nào chúng ta nhận ra Chúa Giêsu trên cây thánh giá nếu cả 3 người hôm ấy chịu chết đều có khuôn mặt và hình thể giống nhau ?Thưa đó là vết thương bị tên lính đâm nơi trái tim của Chúa và máu cùng nước chảy ra “ Đúng vậy ! và khi vết thương mở ra thì cũng là lúc Trái tim Chúa hé mở và Lòng thương xót của Chúa cũng hé mở .Theo giáo lý Công Giáo thì những vết thương ghi khắc trên thân thể của Chúa là vì chúng ta phạm tội nên chỉ cần nhìn vào đó là chúng ta nhận ra tội lỗi của mình.Máu và Nước chảy ra là hình ảnh Chúa ôm lấy chúng ta và tha thứ hết.

Khi Thiên Chúa muốn dựng lên Bà Eva Ngài cũng lấy xương sườn của Ông Adam trong lúc ông mê ngủ để thổi hơi vào và tạo nên người phụ nữ để mang đến hạnh phúc cho ông; để rồi một lần nữa Chúa lại chịu đau đớn tột cùng vì vết đao đâm nơi cạnh sườn để mang lại hạnh phúc cho con người .Nơi Chúa Giêsu luôn có :

-Một lòng thương xót để đón nhận lỗi lầm của chúng ta

-Một lòng thương xót chỉ biết trao ban cho chúng ta hồng ân sự sống.

Vậy chúng ta hãy rao giảng Lòng Chúa thương xót bằng chính đời sống của mình,một đời sống lỗi lầm và thiếu sót cũng như phải có một lòng thương xót biết tha thứ cho anh chị em mình .Đức Thánh Cha Phanxico Phanxico xác quyết rằng”Chỉ những người nào biết đón nhận Lòng thương xót của Chúa thì mới mở lòng ra thương xót anh chị em mình và như vậy thì người ấy phải năng chạy đến với Chúa”

Xin Lòng thương xót của Chúa ban cho chúng ta nhiều ơn lành và xin Chúa ban cho chúng ta biết đón nhận Lòng thương xót của Chúa để chúng ta thương xót tha nhân như chính mình Amen.

NGHI THỨC TUYÊN HỨA CHO TÂN HỘI VIÊN :

Chị Maria Hoa Hội trưởng đọc danh sách 23 Tân hội viên và mời tất cả lên cung thánh ,các chi em tuyên hứa trong đồng phục áo dài đỏ đứng trước Cha chủ sự.

-Cha mời các Tân hội viên đọc Kinh Tận hiến cho Lòng Chúa Thương xót.

-Các Tân hội viên đọc kinh Tuyên hứa

-Cha phỏng vấn các Tân hội viên và tất cả đáp lại

-Cha đọc lời nguyện: “Lạy Chúa Giêsu là Lòng Thương xót của Cha trên trời.Xin Chúa đón nhận các Tân hội viên vào Lòng Thương xót của Chúa ……”

-Cha tuyên bố nhận các Tân hội viên vào Hội Lòng Chúa Thương xót của giáo xứ và các chị em được hưởng một ơn Đại xá.

-Cha làm phép phù hiệu và trao cho mỗi Tân Hội viên .Cuối cùng Cha mời các Tân Hội viên quay xuống cộng đoàn để mọi người chúc mừng.Các chị trở về chỗ ngồi và tiếp tục dự lễ.

Trong khi Truyền phép Thánh Thể Cha chủ sự dành những lời cầu nguyện cho các linh hồn Ân nhân,Thân nhân và các Hội còn sống cũng như đã qua đời đặc biệt cầu cho tất cả Hội viên trở nên Chứng nhân Lòng Thương xót của Chúa …

Trước khi nhận phép lành Chị Hội trưởng thay mặt cho Hội dâng lên Cha Chánh xứ Giuse lời cảm tạ vì đã cho phép tổ chức buổi lễ .Cha Nguyên linh giám Giuse Phạm Văn Thới đã không ngại đường xa về đây dâng thánh lễ cầu nguyện và chia sẻ Tin Mừng cho cộng đoàn .

Cha Linh giám Giuse Phạm Công Minh hàng ngày hàng giờ đôn đốc chị em cầu nguyện,làm việc tông đồ và Cha đã chăm lo cho các buổi lễ của Hội về cả tinh thần lẫn công sức trang trí,tập luyện các tiết mục diễn nguyện về Lòng thương xót của Chúa.

-Quý Sơ các Dòng và Quý tu sĩ đã đến tham dự thánh lễ,Ca đoàn đã dâng lời ca tiếng hát để buổi lễ thêm thánh thiêng và sốt sắng.

-Đại diện Hội đồng mục vụ Giáo xứ đã giúp đỡ tổ chức buổi lễ

-Đại diện các Giáo họ và các Đoàn thể trong giáo xứ đã hiện diện và thêm lời cầu nguyện.

-Các Hội viên của Hội đã quy tụ đông đủ để thực hiện các nghi thức để cùng ra đi Loan báo Tin Mừng và Lòng thương xót của Chúa.

-Cộng đoàn dân Chúa giáo xứ đã cùng rước kiệu và dâng lễ cầu nguyện cho Hội và cho giáo xứ .

Xin Chúa Thương xót qua Mẹ Maria luôn tuộn đổ nhiều ơn lành trên Quý Cha,Quý Sơ,Quý khách và Cộng đoàn .

Tất cả cùng hát bài “Lòng Chúa Thương xót" để ca ngợi Lòng thương xót của của Chúa Giêsu và qua Chúa Giêsu mọi người được đến với Thiên Chúa Cha.

Buổi lễ kết thúc lúc 19 giờ cùng ngày trong niềm hân hoan và tin tưởng.Lạy Chúa Giêsu ! Con tín thác vào Chúa .

Phương Nga

Truyền Thông giáo xứ Tân Phú