Thái Hà Ơi! Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Ơi!

Ối cha ôi! Ối mẹ ôi!
Ối thế giới của toàn thể nhân loại ôi!
Hãy dõi mắt mà nhìn cho thật kỹ xem!
Có ai mà thời buổi văn minh cấp tiến,
Như bây giờ mà lại có cái cảnh. ...
Bắt bớ, đánh đập, hành hạ, con người ta,
Bằng ba toong, dùi cui, và còng số 8.

Gây bao nhiêu thương tích cho người dân,
Bể đầu, đổ máu mũi, hộc máu mồm,
Chỉ vì muốn đứng lên đòi lại miếng đất,
Đã bao nhiêu năm là nhà dùng để thờ phượng,
Để tôn kính và để đào tạo,
Con dân Thiên Chúa có đất mà tìm đến nhau,
Để cầu nguyện và để tôn vinh Thiên Chúa.

Hỡi thế giới hãy dõi mắt mà nhìn xem!
Những hình ảnh trưng bày ngay trước mắt,
Hãy chứng kiến dùm cảnh mấy ông công an,
Tay cầm vũ khí trong những bộ mặt khát máu,
Áp đảo người dân hiền lành và chất phát,
Giữa ban ngày, giữa những nét mặt hốt hoảng, hỗn loạn,
Nhưng đầy thách thức của con cái dân Chúa.

Thật anh hùng thay, dũng cảm thay!
Hoan hô những anh hào vì Danh Đức Chúa,
Đã đứng thẳng lưng một lòng vì Đức Tin,
Không tỏ lộ một chút nhút nhát hay hèn nhát,
Trước những con người man rợ như loài cầm thú,
Chẳng chút tình người chẳng biết hổ ngươi,
Không cần biết thế giới đang đêm ngày theo dõi.

Hoan hô! Hoan hô! Những anh hào và liệt nữ!
Đã nối gót tiền nhân các Thánh Tử Đạo xưa,
Đã anh hùng đứng lên làm chứng nhân cho Chúa,
Không khuất phục không thối lui,
Không đầu hàng không run sợ,
Vì có phải sức mạnh Thiên Chúa đang ở cùng anh chị em!?

Hoan hô! Hoan hô! Toàn dân cùng hoan hô,
Tán trợ cho sự dũng cảm và cho sự chịu đựng,
Nguyện Chúa Thánh Linh ban thêm sức mạnh cho anh chị em,
Để nói lên tinh thần sống cho Chúa và vì Chúa,
Liều thân để chịu đựng, một lòng quyết tâm, và quyết liệt,
Đòi lại những gì thuộc về Thiên Chúa và của Thiên Chúa,
Buộc họ phải trả nhân quyền, độc lập, và tự do,
Cho Giáo Xứ Thái Hà nói riêng,
Và cho tất cả mọi nơi trên toàn Đất Nước Việt Nam nói chung.

Để Nước Việt Nam thôi còn cộng sản,
Để Nước Việt Nam chóng có hòa bình,
Để cả đất nước được sống trong an bình và no ấm,
Để cả đất nước Việt Nam được tự do Tôn Giáo,
Để chỉ tôn Thờ một Thiên Chúa duy nhất,
Đấng đã muôn đời yêu thương và chịu chết,
Cho toàn thể nhân loại con Chúa trên thế gian. Amen.