BÀI PHÁT BIỂU CỦA ÔNG CHỦ TỊCH HĐGX XUÂN NINH
TRONG LỄ NHẬM CHỨC CỦA CHA TÂN QUẢN XỨ
Trọng kính Đức Cha Giáo Phận,
Kính thưa Cha Tổng Đại Diện,
Kính thưa (Quý) Cha Hạt Trưởng,
Kính thưa Quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và chủng sinh,
Kính thưa HĐGX Hòa Nghĩa và toàn thể cộng đoàn phụng vụ hôm nay.
Trọng kính Đức Cha, Vì hai chữ ''yêu thương'' và nhu cầu mục vụ trong giáo phận, hôm nay Đức Cha về đây chủ sự thánh lễ nhậm chức và bàn giao sứ vụ mục tử giữa Cha cựu quản xứ và Cha tân quản xứ. Chúng con vô cùng đội ơn Đức Cha. Cũng vì yêu thương chúng con mà Đức Cha đã phải hao mòn sức khoẻ rất nhiều, để cho đoàn con mỗi ngày một lớn lên trong ơn nghĩa với Thiên Chúa cũng như phát triển về nhân cách làm người Kitô hữu giữa lòng xã hội. Đức Cha đã quan tâm và lo lắng rất nhiều, mới có thể sắp xếp cho cộng đoàn chúng con một vị mục tử mới, chúng con xin chân thành cảm ơn Đức Cha và xin tri ân công ơn của Đức Cha.
Chúng con xin chân thành cảm ơn (quý) Cha Hạt Trướng và quý Cha đã dành cho giáo xứ của chúng con những tình cảm đầy thân thương, cụ thể: bằng sự hiện diện của quý Cha trong thánh lễ hôm nay cùng với Đức Cha giáo phận, Cha cựu và Cha Tân quản xứ dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ, vì muôn hồng ân Chúa đã ban và sẽ ban cho giáo xứ chúng con trong suốt thời gian qua và những tháng ngày sắp tới.
Chúng con cũng xin cảm ơn quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh, HĐGX Hòa Nghĩa vì lòng quý mến và sự hiệp thông trong một niềm tin, mà quý vị hiện diện nơi đây cùng dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn trong thánh lễ nhậm chức này, để cầu nguyện cho giáo xứ chúng con.
Giờ đây con xin đại diện cho cộng đoàn giáo xứ Xuân Ninh có đôi lời giã từ Cha cựu quản xứ của chúng con.
Kính thưa Cha cựu quản xứ,
Cha đã vâng lời Đức Cha giáo phận về đây với đoàn chiên nhỏ bé này hơn năm năm qua. Trong suốt thời gian đó, Cha chẳng có giây phút nào được nghỉ ngơi đôi chút, Cha đã thao thức trăn trở tìm phương cách thích hợp nhất để giúp cộng đoàn giáo xứ chúng con. Nhờ đó, giáo xứ của chúng con mỗi ngày một thêm phát triển về hai phương diện vật chất và tinh thần sống đạo như ngày hôm nay.
Khi Cha mới về khuôn viên Thánh đường của giáo xứ chưa được nghiêm trang, việc đầu tiên là Cha tu bổ lại tường rào xung quanh nhà thờ, giúp cho giáo dân hiểu được nơi thờ phượng cần có sự trang nghiêm và thánh thiêng đủ. Từ đó khuôn viên thánh đường trở nên khang trang và đẹp đẽ hơn. Mặt khác, cộng đoàn giáo xứ của chúng con cũng có nhiều hội đoàn lớn như: Hội Thánh Thể, Đoàn Liên Minh Thánh Tâm, Hội Legio, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo. Nên Cha đã quyết định xây thêm Tượng Đài Thánh Tâm, Tượng Đài Đức Mẹ La vang và những tượng đài của các giáo họ để tất cả giáo dân có thể dễ dàng biểu lộ tâm tình sùng kính riêng tư của mình. Gần đây, Cha đã tu chỉnh lại tâm tình thờ phượng của mỗi tín hữu, được khởi đi từ việc tu sửa lại gian cung thánh và mái nhà thờ. Ngõ hầu giúp cho mỗi giáo dân trong giáo xứ khi bước vào nhà thờ, dễ dàng biểu lộ tâm tình thờ phượng và tâm tình yêu mến hơn. Đồng thời, cũng giúp cho giáo xứ nhận biết đền thờ tâm hồn cũng luôn được tu sửa sao cho phù hợp với đời sống thực tại của xã hội hôm nay.
Tâm nguyện lớn nhất của Cha là xây dựng một nhà sinh hoạt chuyên dụng cho việc dạy giáo lý thật khang trang, để cho con em trong giáo xứ không phải bị dột ướt khi trời mưa và không phải chịu cái oi bức khi trời nắng. Thế rồi ước mơ ấy cũng thành hiện thực. Khi công trình bắt đầu khởi sự thì cũng là lúc Cha phải rời bỏ chúng con để lên đường nhận nhiệm vụ mới theo sự bổ nhiệm của Đức giám mục giáo phận.
Kính thưa Cha, trong hơn 5 năm qua, Cha đã làm thay đổi bộ mặt của giáo xứ chúng con rất nhiều từ cơ sở vật chất cho đến đời sống đạo đức, cha đã nỗ lực rất nhiều để xây dựng giáo xứ chúng con thành một cộng đoàn sống đức nn và huynh đệ, mặc dầu chưa được theo như sở nguyện của Cha. Song, Cha vâng theo Thánh ý Chúa qua Đức Cha giáo phận lên đường đến nơi Chúa muốn, vì Cha đã chọn Chúa làm gia nghiệp của cuộc đời. Giờ đây, cộng đoàn giáo xứ chúng con phải nói lời giã từ với Cha. Chúng con kính chúc Cha, trong chặng đường mới sắp tới, gặt hái được nhiều hoa trái thiêng liêng và gặp được niềm vui trong sứ vụ mục tử của mình. Chúng con xin cúi chào tạm biệt Cha.
Kính thưa Cha tân quản xứ, cộng đoàn giáo xứ Xuân Ninh xin hân hoan chào đón Cha đến với chúng con (cộng đoàn vỗ tay.......).
Kính thưa Cha, hầu hết cuộc đời mục tử của Cha đã dành trọn cho giáo xứ Hòa Nghĩa, nhờ đó, mà giáo xứ Hòa Nghĩa được lớn mạnh, khang trang và bề thế như ngày hôm nay, phần lớn là nhờ công sức của Cha.
Kính thưa Cha, khả năng của mỗi người có được là do Thánh Thần Chúa ban cho và mỗi người một vẻ, nhưng tất cả đều làm theo sự hướng dẫn của một Thần Khí duy nhất. Mà Thiên Chúa là Đấng công bằng vô cùng. Thiên Chúa không muốn cho ai gọi Ngài là ''Cha'' phải chịu thiệt thòi cả. Do đó, ngày hôm nay, qua sự bổ nhiệm của Đức Cha giáo phận, Thiên Chúa muốn sai Cha đến với giáo xứ của chúng con. Để Cha san sẻ tình thương của người mục tử đầy kinh nghiệm mục vụ với cộng đoàn giáo xứ của chúng con, để qua Cha, tình yêu của Thiên Chúa chan hòa trên mỗi gia đình trong giáo xứ chúng con. Xin Cha đoái thương đón nhận chúng con như đứa con sinh sau đẻ muộn của Cha vậy, để Cha cưu mang và hướng dẫn chúng con đi trên con đường thánh thiện và mọi nhà luôn được tràn ngập niềm vui trong Chúa Kitô phục sinh.
Chúng con hứa sẽ cố gắng cộng tác đắc lực với Cha trong công việc bổn phận mà mỗi người đã lãnh nhận trong khả năng của mình. Chúng con kính chúc Cha được dồi dào sức khoẻ và ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, để Cha chu toàn sứ vụ của mục tử như lòng Chúa mong ước.
Sau cùng, chúng con kính chúc Đức Cha, (quý) Cha Hạt Trưởng, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh và Hội Đồng Giáo Xứ Hòa Nghĩa được dư tràn hồng ân Chúa, mạnh khoẻ về thể xác và minh mẫn trong tinh thần, để tiếp tục yêu thương và dẫn dắt đoàn chiên của Chúa ngày càng phát triển hơn.
Giờ đây, chúng con xin dâng lên Đức Cha, Cha cựu quản xứ và Cha tân quản xứ những đoá hoa của lòng cảm mến và tri ân được diễn tả qua những cánh hoa đồng nội này. Chúng con xin kính dâng.
Xuân Ninh, ngày 11.10.2006
Chủ Tịch HĐGX Xuân Ninh
TRONG LỄ NHẬM CHỨC CỦA CHA TÂN QUẢN XỨ
Trọng kính Đức Cha Giáo Phận,
Kính thưa Cha Tổng Đại Diện,
Kính thưa (Quý) Cha Hạt Trưởng,
Kính thưa Quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và chủng sinh,
Kính thưa HĐGX Hòa Nghĩa và toàn thể cộng đoàn phụng vụ hôm nay.
Trọng kính Đức Cha, Vì hai chữ ''yêu thương'' và nhu cầu mục vụ trong giáo phận, hôm nay Đức Cha về đây chủ sự thánh lễ nhậm chức và bàn giao sứ vụ mục tử giữa Cha cựu quản xứ và Cha tân quản xứ. Chúng con vô cùng đội ơn Đức Cha. Cũng vì yêu thương chúng con mà Đức Cha đã phải hao mòn sức khoẻ rất nhiều, để cho đoàn con mỗi ngày một lớn lên trong ơn nghĩa với Thiên Chúa cũng như phát triển về nhân cách làm người Kitô hữu giữa lòng xã hội. Đức Cha đã quan tâm và lo lắng rất nhiều, mới có thể sắp xếp cho cộng đoàn chúng con một vị mục tử mới, chúng con xin chân thành cảm ơn Đức Cha và xin tri ân công ơn của Đức Cha.
Chúng con xin chân thành cảm ơn (quý) Cha Hạt Trướng và quý Cha đã dành cho giáo xứ của chúng con những tình cảm đầy thân thương, cụ thể: bằng sự hiện diện của quý Cha trong thánh lễ hôm nay cùng với Đức Cha giáo phận, Cha cựu và Cha Tân quản xứ dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ, vì muôn hồng ân Chúa đã ban và sẽ ban cho giáo xứ chúng con trong suốt thời gian qua và những tháng ngày sắp tới.
Chúng con cũng xin cảm ơn quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh, HĐGX Hòa Nghĩa vì lòng quý mến và sự hiệp thông trong một niềm tin, mà quý vị hiện diện nơi đây cùng dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn trong thánh lễ nhậm chức này, để cầu nguyện cho giáo xứ chúng con.
Giờ đây con xin đại diện cho cộng đoàn giáo xứ Xuân Ninh có đôi lời giã từ Cha cựu quản xứ của chúng con.
Kính thưa Cha cựu quản xứ,
Cha đã vâng lời Đức Cha giáo phận về đây với đoàn chiên nhỏ bé này hơn năm năm qua. Trong suốt thời gian đó, Cha chẳng có giây phút nào được nghỉ ngơi đôi chút, Cha đã thao thức trăn trở tìm phương cách thích hợp nhất để giúp cộng đoàn giáo xứ chúng con. Nhờ đó, giáo xứ của chúng con mỗi ngày một thêm phát triển về hai phương diện vật chất và tinh thần sống đạo như ngày hôm nay.
Khi Cha mới về khuôn viên Thánh đường của giáo xứ chưa được nghiêm trang, việc đầu tiên là Cha tu bổ lại tường rào xung quanh nhà thờ, giúp cho giáo dân hiểu được nơi thờ phượng cần có sự trang nghiêm và thánh thiêng đủ. Từ đó khuôn viên thánh đường trở nên khang trang và đẹp đẽ hơn. Mặt khác, cộng đoàn giáo xứ của chúng con cũng có nhiều hội đoàn lớn như: Hội Thánh Thể, Đoàn Liên Minh Thánh Tâm, Hội Legio, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo. Nên Cha đã quyết định xây thêm Tượng Đài Thánh Tâm, Tượng Đài Đức Mẹ La vang và những tượng đài của các giáo họ để tất cả giáo dân có thể dễ dàng biểu lộ tâm tình sùng kính riêng tư của mình. Gần đây, Cha đã tu chỉnh lại tâm tình thờ phượng của mỗi tín hữu, được khởi đi từ việc tu sửa lại gian cung thánh và mái nhà thờ. Ngõ hầu giúp cho mỗi giáo dân trong giáo xứ khi bước vào nhà thờ, dễ dàng biểu lộ tâm tình thờ phượng và tâm tình yêu mến hơn. Đồng thời, cũng giúp cho giáo xứ nhận biết đền thờ tâm hồn cũng luôn được tu sửa sao cho phù hợp với đời sống thực tại của xã hội hôm nay.
Tâm nguyện lớn nhất của Cha là xây dựng một nhà sinh hoạt chuyên dụng cho việc dạy giáo lý thật khang trang, để cho con em trong giáo xứ không phải bị dột ướt khi trời mưa và không phải chịu cái oi bức khi trời nắng. Thế rồi ước mơ ấy cũng thành hiện thực. Khi công trình bắt đầu khởi sự thì cũng là lúc Cha phải rời bỏ chúng con để lên đường nhận nhiệm vụ mới theo sự bổ nhiệm của Đức giám mục giáo phận.
Kính thưa Cha, trong hơn 5 năm qua, Cha đã làm thay đổi bộ mặt của giáo xứ chúng con rất nhiều từ cơ sở vật chất cho đến đời sống đạo đức, cha đã nỗ lực rất nhiều để xây dựng giáo xứ chúng con thành một cộng đoàn sống đức nn và huynh đệ, mặc dầu chưa được theo như sở nguyện của Cha. Song, Cha vâng theo Thánh ý Chúa qua Đức Cha giáo phận lên đường đến nơi Chúa muốn, vì Cha đã chọn Chúa làm gia nghiệp của cuộc đời. Giờ đây, cộng đoàn giáo xứ chúng con phải nói lời giã từ với Cha. Chúng con kính chúc Cha, trong chặng đường mới sắp tới, gặt hái được nhiều hoa trái thiêng liêng và gặp được niềm vui trong sứ vụ mục tử của mình. Chúng con xin cúi chào tạm biệt Cha.
Kính thưa Cha tân quản xứ, cộng đoàn giáo xứ Xuân Ninh xin hân hoan chào đón Cha đến với chúng con (cộng đoàn vỗ tay.......).
Kính thưa Cha, hầu hết cuộc đời mục tử của Cha đã dành trọn cho giáo xứ Hòa Nghĩa, nhờ đó, mà giáo xứ Hòa Nghĩa được lớn mạnh, khang trang và bề thế như ngày hôm nay, phần lớn là nhờ công sức của Cha.
Kính thưa Cha, khả năng của mỗi người có được là do Thánh Thần Chúa ban cho và mỗi người một vẻ, nhưng tất cả đều làm theo sự hướng dẫn của một Thần Khí duy nhất. Mà Thiên Chúa là Đấng công bằng vô cùng. Thiên Chúa không muốn cho ai gọi Ngài là ''Cha'' phải chịu thiệt thòi cả. Do đó, ngày hôm nay, qua sự bổ nhiệm của Đức Cha giáo phận, Thiên Chúa muốn sai Cha đến với giáo xứ của chúng con. Để Cha san sẻ tình thương của người mục tử đầy kinh nghiệm mục vụ với cộng đoàn giáo xứ của chúng con, để qua Cha, tình yêu của Thiên Chúa chan hòa trên mỗi gia đình trong giáo xứ chúng con. Xin Cha đoái thương đón nhận chúng con như đứa con sinh sau đẻ muộn của Cha vậy, để Cha cưu mang và hướng dẫn chúng con đi trên con đường thánh thiện và mọi nhà luôn được tràn ngập niềm vui trong Chúa Kitô phục sinh.
Chúng con hứa sẽ cố gắng cộng tác đắc lực với Cha trong công việc bổn phận mà mỗi người đã lãnh nhận trong khả năng của mình. Chúng con kính chúc Cha được dồi dào sức khoẻ và ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, để Cha chu toàn sứ vụ của mục tử như lòng Chúa mong ước.
Sau cùng, chúng con kính chúc Đức Cha, (quý) Cha Hạt Trưởng, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh và Hội Đồng Giáo Xứ Hòa Nghĩa được dư tràn hồng ân Chúa, mạnh khoẻ về thể xác và minh mẫn trong tinh thần, để tiếp tục yêu thương và dẫn dắt đoàn chiên của Chúa ngày càng phát triển hơn.
Giờ đây, chúng con xin dâng lên Đức Cha, Cha cựu quản xứ và Cha tân quản xứ những đoá hoa của lòng cảm mến và tri ân được diễn tả qua những cánh hoa đồng nội này. Chúng con xin kính dâng.
Xuân Ninh, ngày 11.10.2006
Chủ Tịch HĐGX Xuân Ninh