VATICAN (CNS) – Đức Thánh Cha Phanxicô thường hay lên án hai khía cạnh của nền văn hóa tân tiến: đó là việc khuyến khích mọi người bỏ đi bất cứ những gì hay những người nào họ cho là không còn ích lợi nữa, và niềm tin rằng không có gì bền vững mãi mãi, kể cả tình yêu.

Hàng trăm tu sĩ Dòng Phanxicô thuộc các dòng nam, cũng như thuộc các dòng nữ khác nhau đã tụ họp tại Rôma ngày 29 tháng 10 để thảo luận về ảnh hưởng của “nền văn hóa nhất thời” đang tác động tới đời sống tu trì.

Trong bộ áo dòng màu nâu hay khăn chùm đầu đen hay khăn choàng batik, các nam nữ tu sĩ đã thảo luận suốt ngày về thách đố chính của đời sống tu trì là vấn đề “trung thành và kiên trì.”

Vấn nạn này đã có cả mười năm qua, nhưng tất cả những diễn giả đều trích dẫn lời Đức Thánh Cha Phanxicô mô tả vắn tắt bầu khí của nền “văn hóa nhất thời” khiến cho giới trẻ ngày nay khó làm những cam kết trọn đời và khuyến khích những ai đã tuyên hứa, không bỏ nhà dòng khi có khó khăn xẩy ra.

Tiếp xúc với các gia đình, các bậc cha ông, và con cháu vào cuối tháng 10, Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “nền văn hóa nhất thời chia cắt đời sống thành nhiều mảnh.” Khi tiếp xúc với các tập sinh vào tháng 7, ngài nói đã có lần được nghe một chủng sinh thưa rằng anh sẽ dấn thân và “thử nghiệm” đời sống linh mục trong 10 năm, rồi sẽ tính.

Đức Thánh Cha nói: “Đây không phải là cách thức tu trì. Một ơn gọi đến từ Thiên Chúa, Đấng yêu thương liên lỉ không ngừng. Tình yêu Thiên Chúa phản ảnh qua sự hy sinh của Chúa Kitô, Người đã chết để cứu chuộc nhân loại “không chỉ tạm thời, mà cho đến muôn đời. Khấn hứa là đáp ứng của một cá nhân đối với tình yêu vĩnh cửu này.”

Hội nghị tháng 10 là thành phần của một dự án dài hạn của các tu sĩ Dòng Phanxicô nhằm nghiên cứu xem tại sao có nhiều tu sĩ đã xuất ra, và nhà dòng phải làm gì để giúp cho các thành viên sống lời tuyên hứa trọn đời.

Linh mục Michael Perry, bề trên tổng quyền của Dòng Phanxicô nói: cần phải lên tiếng về “thực tại và sự mỏng dòn” của đời sống tu trì nếu các nhà dòng muốn bình tĩnh và khách quan khi đi tìm các giải pháp cho một “thực tại thường khi làm cho chúng ta xấu hổ."

Đức tổng giám mục Jose Rodriguez Carballo, cựu bề trên tổng quyền của Dòng Phanxicô và là thư ký Thánh Bộ Dòng Tu và Tu Hội Tông Đồ, nói với cử tọa là các tu sĩ “không thể quá quan tâm” đến con số các thành viên xuất ra hàng năm,” và cũng không thể cứ chui đầu vào đống cát.”

Ngài nói: giữa năm 2008 và năm 2012, Bộ Tu sĩ đã ban hành lệnh giải lời khấn cho 11.805 tu sĩ nam nữ. Các tu sĩ khác đã được Bộ Giáo Lý Đức Tin, và Bộ Giáo sĩ hóa giải, khiến cho có khoảng trung bình 3.000 người đã khấn trọn xuất ra khỏi dòng mỗi năm.

Ngài nói, con số này tính ra là mỗi năm cứ 1.000 tu sĩ nam nữ khấn trọn thì có 2,5 người được hóa giải. Niên giám thống kê của Vatican cho hay vào cuối năm 2011, có 903.363 linh mục, và tu sĩ nam nữ đã xuất, tuy nhiên con số này bao gồm cả những người mới tuyên hứa tạm.

Ngài nói: "Chúng ta không nên quá lo lắng, nhưng chúng ta cũng không thể ngủ yên. Như Đức Thánh Cha Phaolô VI đã nói: "Sự trung tín không phải là một nhân đức của thời đại chúng ta."

Đồng thời, Đức Tổng Giám Mục Carballo cũng nói: “các hội dòng cũng không nên quá hăng hái đón nhận bất cứ một ai, và cũng không thể “nắm giữ” tất cả những ai họ đang có, mà phải thách đố và yểm trợ cho những ai đang bị khủng hoảng.

Nữ tu Concetta Resta Zaccaria, bề trên Dòng Phanxicô Vô Nhiễm nói: khó thuyết phục cho giới trẻ ngày nay là tình yêu vĩnh cửu, và hôn nhân và đời sống tận hiến cũng tồn tại mãi mãi. “Người trẻ thấy cha mẹ họ chỉ yêu thương nhau một thời gian ngắn” rồi ly dị, do đó “làm sao để cho họ có thể nghĩ rằng tình yêu bất diệt?”

Bà nói trong đời sống tu trì cũng như đời sống gia đình: “tất cả chỉ là về tình yêu. Bạn phải hy sinh hết vì tình yêu.”

Sơ Concetta nói: Cố gắng sống thánh thiện trong một hội dòng, có nghĩa là phải tranh đấu để có thể yêu thương kẻ khác, dù cho họ hết sức khó chịu. Điều này không dễ dàng. Có thể ngày hôm nay bạn làm được nhưng ngày mai thì không, nhưng bạn cần phải kiên trì cố gắng."