PHAN THIẾT -- Để sống tinh thần mùa vọng và mừng lễ lễ Giáng Sinh cách thiết thực, Cha Đặc trách và BĐH Đoàn TNTT GX Thanh Xuân - Giáo Phận Phan Thiết phát động cho thiếu nhi cả xứ thực hiện 15 ngày tiết kiệm (1000/ 1 ngày). Lời kêu gọi: “Cha đã cầu nguyện và hứa với Chúa Hài Đồng: là thiếu nhi Thánh Thể Giáo xứ sẽ xây cho Chúa một ngôi nhà tình thương bằng quà tiết kiệm hằng ngày của các em”

Hình thức thực hiện, đoàn gởi phong bì đến mỗi em:

Chúa nhật IV mùa vọng, 95% thiếu nhi góp quà, số tiền thu được 5500.000. Bởi giá leo thang quá nhanh, khó thể thực hiện việc xây nhà tình thương, nên chiều ngày 24/12 một nhóm anh chị em Huynh trưởng, cùng một số thiếu nhi mang quà và thiệp chúc Giáng Sinh đến các gia đình nghèo. Cũng dành riêng 30 phong bì mừng GS cho những người hành khất mà họ gặp được. “Họ ra đi lòng vui hớn hở. ..”

Mọi người đọc được niềm vui đơn sơ chân chất của họ (thiếu nhi). Vui bởi được chia sẻ phần rất nhỏ bé của mình cho Chúa Hài Đồng, cảm thông với những cái khổ nơi các bạn nghèo của Ngài.

Giữa khi nơi nơi đèn hoa rực rỡ, tốn phí không nhỏ, chốn chốn huyên náo dập dồn đủ các loại nhạc Noel tân cổ, bầu khí Giáng Sinh dần đậm màu tục hoá. Tôi thấy chỉ có các em mới làm “được việc” đón Chúa và gặp được Đấng Hài Nhi Giêsu. Đấng là Ngôi Lời Nhập Thể, có lẽ “Ngài rất vui” vì có thêm nhiều chú mục đồng cùng cảm thông với Ngài.

Cùng với đòan Thiếu nhi, Hội MCG giáo xứ, cũng tặng 160 phần quà cho các gia đình nghèo.