“Theo Ánh Sao Hy Vọng” - Đại Hội Thánh Ca Giáng Sinh Miền Đông Hoa Kỳ, Philadelphia, PA – Ngày 7 tháng 12 năm 2025.

Đêm Giáng Sinh, ánh sao không chỉ là “trang trí” trên nóc hang đá. Đó là dấu chỉ Thiên Chúa chủ động đến tìm con người, không dừng trên cung điện, mà dừng trên một máng cỏ nghèo, để nói: “Ta ở gần con, ngay trong chỗ bừa bộn, thiếu thốn, yếu đuối nhất của con.”

Ánh sao dẫn các đạo sĩ ra khỏi vùng an toàn, khỏi thói quen, khỏi tính toán… để đến gặp Emmanuel – Thiên Chúa ở cùng chúng ta.

Hy vọng Kitô giáo bắt đầu từ đây: Thiên Chúa đến, đứng về phía chúng ta, không bỏ rơi chúng ta.

“Theo Ánh Sao Hy Vọng”-Đó là chủ đề Đại Hội Thánh Ca Giáng Sinh Lần thứ 6, quy tụ 12 Ca đoàn thuộc các Giáo Xứ, Giáo Đoàn, Giáo Họ trong 6 tiểu bang Miền Đông Hoa Kỳ, thuộc Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam; năm nay được tổ chức từ 2:30 – 5:30 chiều Chúa Nhật mồng 7/12/2025 taị Giáo Xứ Lòng Chúa Thương Xót 2, Philadelphia, PA.

Link Trực Tuyến: https://youtube.com/live/vC2IYb8MCdQ?feature=share

Năm Thánh 2025 mang chủ đề: “Pilgrims of Hope – Những người hành hương của Hy Vọng.” Nếu Ánh sao Giáng Sinh cho thấy Thiên Chúa lên đường đến với ta,

thì Năm Thánh 2025 mời ta lên đường cùng Ngài: -Hành hương trở về nội tâm: sám hối, xưng tội, làm hòa, bắt đầu lại -Hành hương trong phụng vụ: Thánh Lễ, Thánh Thể, Lời Chúa -Hành hương trong bác ái: đến với người nghèo, bệnh nhân, người cô đơn, di dân, tù nhân…

Logo Năm Thánh vẽ bốn người nắm tay nhau, cùng bám vào Thánh Giá như chiếc neo.

Như muốn nói: Hy vọng không phải là đứng một chỗ chờ phép lạ, mà là cùng nhau bước đi, nương tựa vào Đức Kitô giữa sóng gió.

Giữa ánh sao Giáng Sinh, Hy vọng Năm Thánh 2025 và đời sống ca viên/ca đoàn có một đường thẳng rất đẹp:

Ca viên được gọi trở thành “ánh sao nhỏ”

Ánh sao Giáng Sinh không kéo người ta về mình, nhưng dẫn tới Bêlem.

Ca viên cũng vậy:

Không phải “ngôi sao sân khấu”,

Nhưng là “ánh sao trên cung thánh”, âm thầm dẫn cộng đoàn đến gần Chúa hơn.

Cụ thể:

Hát bằng trái tim cầu nguyện, không chỉ bằng kỹ thuật.

Hát để tôn vinh Chúa và nâng đỡ cộng đoàn, chứ không phô diễn bản thân.

Tôn trọng lời ca, phụng vụ, trang phục, thái độ – vì tất cả đều là lời chứng.

Tập hát như hành trình hành hương nội tâm

Năm Thánh gọi ta là “những người hành hương của Hy Vọng”.

Với ca đoàn, mỗi buổi tập hát có thể trở thành một bước hành hương:

Rời điện thoại, gác lại bực bội, mệt mỏi,

Đến với Chúa và với nhau,

Kiên nhẫn sửa từng câu, lắng nghe nhau để hòa giọng.

Đó là:

Hành hương ra khỏi cái tôi (tự ái, ganh tị, trễ nải),

Hành hương đến gần nhau hơn (tha thứ, thông cảm, nâng đỡ nhau).

Hát cho nhà thờ – sống cho người nghèo

Ánh sao Giáng Sinh đứng trên máng cỏ – nơi của nghèo khó và bị bỏ quên.

Năm Thánh 2025 mời gọi mọi tín hữu – trong đó có ca đoàn – mang hy vọng đến những vùng tối của đời sống:

Ca đoàn có thể:

Không chỉ hát trong nhà thờ,

Nhưng đem thánh ca ra ngoài:

Hát tại nhà dưỡng lão, bệnh viện, giáo xứ nghèo, gia đình gặp tang chế.

Tổ chức một đêm thánh ca bác ái, gây quỹ cho người khó khăn.

Khi đó:

Thánh nhạc không chỉ là âm thanh,

Mà là bánh hy vọng được bẻ ra, là ánh sao nhỏ chiếu vào căn phòng đầy nước mắt của người khác.

Một lời nhắn riêng cho ca viên, ca trưởng, ca đoàn

Ánh sao Giáng Sinh nhắc: Chúa đã đến, đã đi bước trước.

Năm Thánh 2025 nhắc: Giờ đến lượt chúng ta bước đi, như những người hành hương của Hy Vọng.

Ca đoàn được mời:

Hát như ánh sao – dẫn người khác đến Chúa,

Sống như người hành hương – không ngừng canh tân, trở về, yêu thương, phục vụ.

Một lời nguyện tắt cho ca đoàn:

“Lạy Chúa Giêsu, Ánh sao Giáng Sinh và là Hy Vọng của đời con,

xin cho con – với tư cách là ca viên –

biết hát bằng trái tim được Chúa chạm đến,

để mỗi bài thánh ca trở thành một tia hy vọng

cho những ai đang mệt mỏi, u tối,

và dẫn họ đến gặp gỡ Chúa

trong Năm Thánh 2025 và suốt đời con. Amen.”



Vọng Sinh.