Hồng Kông Vào trung tuần tháng 12, khoảng 60000 người Hồng Kông phản đối Ðiều Khoảng 23 "cấm chống đối" hay nói một cách khác chính sách của nhà nước là đỉnh cao trí tuệ loài người nên cấm tuyên truyền chống đối hay đạp đổ. Ðây được coi là một cuộc biểu tình chưa từng xảy ra tại Hồng Kông và vượt xa so với số người ở Hồng Kông tham dự tưởng niệm các nạn nhân bị thảm sát tại Thiên An Môn.
Trong mấy ngày qua, cũng có nhiều cuộc biểu tình phản đối chính sách của Hồng Kông đã đẩy đưa đến tình trạng kinh tế suy đồi, thậm chí Chủ Tịch Hành Pháp Hồng Kông Tổng Chế Hoa đã tuyên bố là ông sẽ hy sinh cắt tiền lương để làm gương và cứu vãn tình hình. Vào cuối năm 2002 bước sang đầu năm 2003, người được dân chúng mến mộ, được cảm kích và là người số 1 tại Hồng Kông đó là Ðức Giám Mục Giuse Trần Minh Quân, người đã kế nhiệm Ðức Hồng Y Gioan Baotixita Hồ Chấn Chung đã từ trần vì bạo bệnh sau Ðức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê đúng một tuần. Trong khi dân số Công Giáo chỉ chiếm chưa tới 5% tổng số dân tại Hồng Kông. Ðây thật sự là hiện tượng lạ xảy ra tại một quốc gia "nửa nạc nửa mở", theo một chính thể hai hệ thống.
Sau đây là toàn văn bài nhận định của Linh Mục Gianni Criveller, một vị thừa sai người Ý của Học Viện Giáo Hoàng Truyền Giáo Hải Ngoại (PIME). Ngài là giảng viên về thần học truyền giáo tại Học Viện Thánh Linh về Triết và Thần tại Hồng Kông. Cha Criveller cũng là nhà nghiên cứu về Kitô Học và Hoa Lục tại Trung Tâm Nghiên Cứu Thánh Linh ở Hồng Kông. Cha cũng từng đi giảng dạy và thuyết trình tại nhiều Ðại học nổi tiếng ở Hoa Lục.
*****.
Theo các độc giả của tờ "Apple Daily" là tờ báo tiếng Hoa phổ biến nhất trong nước cho biết Ðức Giám Mục Giuse Trần Minh Quân (Zen Ze-kiun) là một người quan trọng nhất tại Hồng Kông của năm 2002.
Trong cuộc thăm dò ý kiến của tờ "Apple Daily" qua mạng lưới Internet, hơn 2500 độc giả đã bầu Ðức Giám Mục Quân với 50% số phiếu. Người đứng thứ hai thua kém xa là bà Regina Yip, phó bí thư an ninh, người cũng thường bị Ðức Giám Mục chống đối với 24 %. Người đứng thứ ba và thứ bốn với số phiếu 19% và 9% là cố ca sĩ Roman Loh và tài tử điện ảnh Carina Lau.
Tờ báo tiếng Anh đứng hàng đầu tại Hồng Kông là tờ "South China Morning Post" và chương trình "đàm cãi" của Ðài Phát Thanh 3, một chương trình bằng tiếng Anh được chính quyền bảo trợ RTHK, cả hai cũng mở cuộc thi cho độc giả và thính giả để nêu danh người số 1 tại Hồng Kông trong năm. Lại một lần nữa, những đề cử lại đổ về cho Ðức Giám Mục Quân.
Các người tham dự trong cuộc thăm dò ý kiến của tờ "The Apple Daily" được yêu câu nêu lý do cho sự chọn lựa của mình. Tờ báo đã đăng lại một số ý kiến trả lời và người chủ bút đã chọn lựa một câu văn của độc giả mà ông nghĩ rằng diễn đạt hoàn hão nhất tâm ý các độc giả: "Nơi Ngài, tôi có thể tìm thấy công lý và hy vọng".
Có một độc giả đã nhận định: " Ðức Giám Mục Quân là người can đảm nêu lên những bất công. Ngài không sợ người quyền hành, Ngài mang giáo hội đi vào dòng đời xã hội".
Một độc giả khác đã viết, "Ðức Giám Mục Quân là một trong ít người tại Hồng Kông dám lên tiếng, và nói những gì thật sự Ngài nghĩ tới. Ngài can đảm lên án bất công, và không nhân nhượng đối với những kẻ quyền thế".
Một ý kiến khác: "Ngài tiêu biểu đến cuộc phấn đấu cho sự thật, tự do và tình yêu phổ quát". Một ý kiến nữa: "Hồng Kông cần đến những người lãnh đạo liêm chính, khôn ngoan, can đảm và biết lo cho dân. Vị Giám Mục đã có tất cả những ưu tú này".
Vào ngày đầu năm 1/1/2003, trên một trang dành cho người thắng cuộc của tờ "The Apple Daily" đã bình luận rằng dân chúng nhìn thấy nơi Ðức Giám Mục Quân những gì mà họ không thể tìm thấy nơi các chính quyền lãnh đạo. Sự yêu chuộng của nhân dân nơi chính quyền thật sự đang đà suy giảm, bởi vị họ không tìm ra được những giải pháp cho những khó khăn kinh tế đang gia tăng, nhưng lại đâm đầu vào để lo thông qua luật "an ninh quốc gia" (Ðiều Khoảng 23), khiến đông đảo quần chúng coi đó như là một đe dọa tới tự do dân sự mà họ có được đến ngày hôm nay.
Sự tranh luận trên Ðiều Khoảng 23 dường như không thể sửa lại được và đã chia rẻ thâm sâu đến cộng đồng. Vào ngày 15/12, Hồng Kông đã chứng kiến đến một cuộc biểu tình công khai chưa từng xảy ra từ năm 1989, lúc ấy dân Hồng Kông đã xuống đường phản đối nạn thảm sát tại Quảng Trường Thiên An Môn.
Giáo Hội Công Giáo, bắt nguồn cảm hứng từ hành động của Ðức Giám Mục Quân cũng như từ các nhóm Tin Lành khác nhau, đã làm một đóng góp quan trọng cho sự thành công trong ngày biểu tình 15/12. Nhiều tôn giáo và tín hữu đã cùng đồng hành với 60000 cư dân, một quanq cảnh chưa từng thấy.
Rõ ràng chính quyền ngượng ngùng vì một sự biểu lộ bất đồng quan điểm đông đảo như thế, nhưng dường như vẫn không muốn sửa đổi dự luật đưa ra. Phái phò Bắc kinh, ủng hộ chính quyền đã quay chủ đề thành một vấn đề yêu nước, mà đôi khi Ðức Giám Mục Quân và nhiều nhà lãnh đạo mặt trận dân chủ đã lên án mạnh mẽ.
Vào ngày 30/12, có một chương trình truyền hình Trung Hoa về Ðức Giám Mục Quân, rõ ràng chứng minh cho thấy rằng Ngài là một trong số những khuôn mặt nổi danh và được công nhận nhất của Hỗng Kông. Trong chương trình, Ðức Giám Mục đã kể lại gia đình và thời niên thiếu của Ngài tại Thượng Hải, ơn gọi của Ngài, học vấn của Ngài tại Hồng Kông và Italia, cùng ý kiến của Ngài trên nhiều vấn đề sôi nổi khác nhau tại Hồng Kông.
Trong một thành phố mà người Công Giáo ít hơn 5%, sự mến chuộng và minh bạch của Ðức Giám Mục chắc chắc là một hiện tượng lạ và đáng chú ý. Thật đáng thích thú để xem rằng giả như điều này có sự liên hệ nào đó cho việc truyền bá tin mừng.
Trong lúc này, dân chúng biết ơn vì Giáo Hội Công Giáo đang chiếu lên một hình ảnh tích cực và xây dựng trên xã hội nói chung và trên truyễn thông đại chúng nói riêng. Ðây là một sự thành đạt không nhỏ trong thời gian mà nhiều tường trình trên báo chí đã làm hư danh nhiều vị lãnh đạo Công Giáo ngoại trừ Ðức Giáo Hoàng.
Xã hội hôm nay thừa nhận rằng có những quan tâm lo lắng liên quan đến Ðiều Khoảng 23. Ðức Giám Mục Quân là một trong những người đầu tiên đã nói lên điều này. Noi theo lập trường can đảm của Ngài, nhiều cá nhân và tổ chức chính trị, kinh tế, luật phát và học viện thế giới tại Hồng Kông và hải ngoại đã nói lên những hạn chế nghiêm trọng trên dự luật này.
Trước đó, một vài người trong giáo hội đã gặp khó khăn thích nghi với phong cách mục vụ của Ðức Cha Quân, mà nó hoàn toàn khác hẳn tới phong cách dịu dành và được nhiều thương mến của Ðức Hồng Y Gioan Baotixita Hồ Chấn Chung, Ngài đã từ trần vào tháng Chín vừa qua (26/9/2002).
Tuy nhiên, hiện nay Ðức Giám Mục đã nhận được sự ủng hộ càng lúc càng nhiều vì cách hành xử của Ngài. Ðối với Ngài, Ðức Cha Quân luôn luôn nhắc đến Ðức Hồng Y Chung, là người mà Ngài đã cộng tác một cách hiệu quả trong 5 năm qua. Những gì rõ rệt giữa hai người không phải là những đường lối mục vụ, nhưng là phong cách cá nhân.
Chắc chắn cũng có nhiều lúc căng thẳng , ngay cả gieo thù địch đối với Ðức Giám Mục Quân. Vào tháng 11 năm ngoái, một phái đoàn tôn giáo từ Hoa Lục đã hủy bỏ một buổi gặp gỡ với các vị lãnh đạo Công Giáo tại Hồng Kông. Diễn tiến này chắc chắn được coi như sự trả đũa vì những lập trường của Ðức Giám Mục.
Một công kích cá nhân mới đây do các nhà lập pháp phò Bắc Kinh nhắm vào Ðức Giám Mục Quân đã báo động đến cộng đồng. Tuy nhiên, trong lúc những nhà lãnh đạo khác nhau và các nhà bình luận đã lên án những lời phê bình xúc phạm này cùng lúc công chúng đã cảm kích đến phương diện và cách trả lời mĩa mai của Ðức Cha.
Dầu sao đi nữa, trong xã hội vẫn còn có những quan tâm đối với Ðức Giám Mục Trần Minh Quân. Một độc giả của tờ "The Apply Daily" đã bày tỏ những lời lo lắng của anh ta: "Cám ơn Ðức Cha Quân, tôi vẫn còn niềm hy vọng tại Hồng Kông. Nhưng tôi lo lắng cho Ngài. Tôi thấy con dao kề trên đầu Ngài. Ðến dịp thuận tiện lần tới, "cụ già bị phỉnh lừa" sẽ bị giết đi một cách tàn nhẫn.
Trong mấy ngày qua, cũng có nhiều cuộc biểu tình phản đối chính sách của Hồng Kông đã đẩy đưa đến tình trạng kinh tế suy đồi, thậm chí Chủ Tịch Hành Pháp Hồng Kông Tổng Chế Hoa đã tuyên bố là ông sẽ hy sinh cắt tiền lương để làm gương và cứu vãn tình hình. Vào cuối năm 2002 bước sang đầu năm 2003, người được dân chúng mến mộ, được cảm kích và là người số 1 tại Hồng Kông đó là Ðức Giám Mục Giuse Trần Minh Quân, người đã kế nhiệm Ðức Hồng Y Gioan Baotixita Hồ Chấn Chung đã từ trần vì bạo bệnh sau Ðức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê đúng một tuần. Trong khi dân số Công Giáo chỉ chiếm chưa tới 5% tổng số dân tại Hồng Kông. Ðây thật sự là hiện tượng lạ xảy ra tại một quốc gia "nửa nạc nửa mở", theo một chính thể hai hệ thống.
Sau đây là toàn văn bài nhận định của Linh Mục Gianni Criveller, một vị thừa sai người Ý của Học Viện Giáo Hoàng Truyền Giáo Hải Ngoại (PIME). Ngài là giảng viên về thần học truyền giáo tại Học Viện Thánh Linh về Triết và Thần tại Hồng Kông. Cha Criveller cũng là nhà nghiên cứu về Kitô Học và Hoa Lục tại Trung Tâm Nghiên Cứu Thánh Linh ở Hồng Kông. Cha cũng từng đi giảng dạy và thuyết trình tại nhiều Ðại học nổi tiếng ở Hoa Lục.
*****.
Theo các độc giả của tờ "Apple Daily" là tờ báo tiếng Hoa phổ biến nhất trong nước cho biết Ðức Giám Mục Giuse Trần Minh Quân (Zen Ze-kiun) là một người quan trọng nhất tại Hồng Kông của năm 2002.
Trong cuộc thăm dò ý kiến của tờ "Apple Daily" qua mạng lưới Internet, hơn 2500 độc giả đã bầu Ðức Giám Mục Quân với 50% số phiếu. Người đứng thứ hai thua kém xa là bà Regina Yip, phó bí thư an ninh, người cũng thường bị Ðức Giám Mục chống đối với 24 %. Người đứng thứ ba và thứ bốn với số phiếu 19% và 9% là cố ca sĩ Roman Loh và tài tử điện ảnh Carina Lau.
Tờ báo tiếng Anh đứng hàng đầu tại Hồng Kông là tờ "South China Morning Post" và chương trình "đàm cãi" của Ðài Phát Thanh 3, một chương trình bằng tiếng Anh được chính quyền bảo trợ RTHK, cả hai cũng mở cuộc thi cho độc giả và thính giả để nêu danh người số 1 tại Hồng Kông trong năm. Lại một lần nữa, những đề cử lại đổ về cho Ðức Giám Mục Quân.
Các người tham dự trong cuộc thăm dò ý kiến của tờ "The Apple Daily" được yêu câu nêu lý do cho sự chọn lựa của mình. Tờ báo đã đăng lại một số ý kiến trả lời và người chủ bút đã chọn lựa một câu văn của độc giả mà ông nghĩ rằng diễn đạt hoàn hão nhất tâm ý các độc giả: "Nơi Ngài, tôi có thể tìm thấy công lý và hy vọng".
Có một độc giả đã nhận định: " Ðức Giám Mục Quân là người can đảm nêu lên những bất công. Ngài không sợ người quyền hành, Ngài mang giáo hội đi vào dòng đời xã hội".
Một độc giả khác đã viết, "Ðức Giám Mục Quân là một trong ít người tại Hồng Kông dám lên tiếng, và nói những gì thật sự Ngài nghĩ tới. Ngài can đảm lên án bất công, và không nhân nhượng đối với những kẻ quyền thế".
Một ý kiến khác: "Ngài tiêu biểu đến cuộc phấn đấu cho sự thật, tự do và tình yêu phổ quát". Một ý kiến nữa: "Hồng Kông cần đến những người lãnh đạo liêm chính, khôn ngoan, can đảm và biết lo cho dân. Vị Giám Mục đã có tất cả những ưu tú này".
Vào ngày đầu năm 1/1/2003, trên một trang dành cho người thắng cuộc của tờ "The Apple Daily" đã bình luận rằng dân chúng nhìn thấy nơi Ðức Giám Mục Quân những gì mà họ không thể tìm thấy nơi các chính quyền lãnh đạo. Sự yêu chuộng của nhân dân nơi chính quyền thật sự đang đà suy giảm, bởi vị họ không tìm ra được những giải pháp cho những khó khăn kinh tế đang gia tăng, nhưng lại đâm đầu vào để lo thông qua luật "an ninh quốc gia" (Ðiều Khoảng 23), khiến đông đảo quần chúng coi đó như là một đe dọa tới tự do dân sự mà họ có được đến ngày hôm nay.
Sự tranh luận trên Ðiều Khoảng 23 dường như không thể sửa lại được và đã chia rẻ thâm sâu đến cộng đồng. Vào ngày 15/12, Hồng Kông đã chứng kiến đến một cuộc biểu tình công khai chưa từng xảy ra từ năm 1989, lúc ấy dân Hồng Kông đã xuống đường phản đối nạn thảm sát tại Quảng Trường Thiên An Môn.
Giáo Hội Công Giáo, bắt nguồn cảm hứng từ hành động của Ðức Giám Mục Quân cũng như từ các nhóm Tin Lành khác nhau, đã làm một đóng góp quan trọng cho sự thành công trong ngày biểu tình 15/12. Nhiều tôn giáo và tín hữu đã cùng đồng hành với 60000 cư dân, một quanq cảnh chưa từng thấy.
Rõ ràng chính quyền ngượng ngùng vì một sự biểu lộ bất đồng quan điểm đông đảo như thế, nhưng dường như vẫn không muốn sửa đổi dự luật đưa ra. Phái phò Bắc kinh, ủng hộ chính quyền đã quay chủ đề thành một vấn đề yêu nước, mà đôi khi Ðức Giám Mục Quân và nhiều nhà lãnh đạo mặt trận dân chủ đã lên án mạnh mẽ.
Vào ngày 30/12, có một chương trình truyền hình Trung Hoa về Ðức Giám Mục Quân, rõ ràng chứng minh cho thấy rằng Ngài là một trong số những khuôn mặt nổi danh và được công nhận nhất của Hỗng Kông. Trong chương trình, Ðức Giám Mục đã kể lại gia đình và thời niên thiếu của Ngài tại Thượng Hải, ơn gọi của Ngài, học vấn của Ngài tại Hồng Kông và Italia, cùng ý kiến của Ngài trên nhiều vấn đề sôi nổi khác nhau tại Hồng Kông.
Trong một thành phố mà người Công Giáo ít hơn 5%, sự mến chuộng và minh bạch của Ðức Giám Mục chắc chắc là một hiện tượng lạ và đáng chú ý. Thật đáng thích thú để xem rằng giả như điều này có sự liên hệ nào đó cho việc truyền bá tin mừng.
Trong lúc này, dân chúng biết ơn vì Giáo Hội Công Giáo đang chiếu lên một hình ảnh tích cực và xây dựng trên xã hội nói chung và trên truyễn thông đại chúng nói riêng. Ðây là một sự thành đạt không nhỏ trong thời gian mà nhiều tường trình trên báo chí đã làm hư danh nhiều vị lãnh đạo Công Giáo ngoại trừ Ðức Giáo Hoàng.
Xã hội hôm nay thừa nhận rằng có những quan tâm lo lắng liên quan đến Ðiều Khoảng 23. Ðức Giám Mục Quân là một trong những người đầu tiên đã nói lên điều này. Noi theo lập trường can đảm của Ngài, nhiều cá nhân và tổ chức chính trị, kinh tế, luật phát và học viện thế giới tại Hồng Kông và hải ngoại đã nói lên những hạn chế nghiêm trọng trên dự luật này.
Trước đó, một vài người trong giáo hội đã gặp khó khăn thích nghi với phong cách mục vụ của Ðức Cha Quân, mà nó hoàn toàn khác hẳn tới phong cách dịu dành và được nhiều thương mến của Ðức Hồng Y Gioan Baotixita Hồ Chấn Chung, Ngài đã từ trần vào tháng Chín vừa qua (26/9/2002).
Tuy nhiên, hiện nay Ðức Giám Mục đã nhận được sự ủng hộ càng lúc càng nhiều vì cách hành xử của Ngài. Ðối với Ngài, Ðức Cha Quân luôn luôn nhắc đến Ðức Hồng Y Chung, là người mà Ngài đã cộng tác một cách hiệu quả trong 5 năm qua. Những gì rõ rệt giữa hai người không phải là những đường lối mục vụ, nhưng là phong cách cá nhân.
Chắc chắn cũng có nhiều lúc căng thẳng , ngay cả gieo thù địch đối với Ðức Giám Mục Quân. Vào tháng 11 năm ngoái, một phái đoàn tôn giáo từ Hoa Lục đã hủy bỏ một buổi gặp gỡ với các vị lãnh đạo Công Giáo tại Hồng Kông. Diễn tiến này chắc chắn được coi như sự trả đũa vì những lập trường của Ðức Giám Mục.
Một công kích cá nhân mới đây do các nhà lập pháp phò Bắc Kinh nhắm vào Ðức Giám Mục Quân đã báo động đến cộng đồng. Tuy nhiên, trong lúc những nhà lãnh đạo khác nhau và các nhà bình luận đã lên án những lời phê bình xúc phạm này cùng lúc công chúng đã cảm kích đến phương diện và cách trả lời mĩa mai của Ðức Cha.
Dầu sao đi nữa, trong xã hội vẫn còn có những quan tâm đối với Ðức Giám Mục Trần Minh Quân. Một độc giả của tờ "The Apply Daily" đã bày tỏ những lời lo lắng của anh ta: "Cám ơn Ðức Cha Quân, tôi vẫn còn niềm hy vọng tại Hồng Kông. Nhưng tôi lo lắng cho Ngài. Tôi thấy con dao kề trên đầu Ngài. Ðến dịp thuận tiện lần tới, "cụ già bị phỉnh lừa" sẽ bị giết đi một cách tàn nhẫn.