Đức Giáo Hoàng Leo XIV cử hành Thánh Lễ tại Vương cung Thánh đường ức Bà Các Thiên Thần ở Assisi ngày 06/08/2016. Ảnh Daniel Ibáñez/EWTN News


Ed. Condon, đồng chủ bút của The Pillaer, ngày 23/10/2026 viết: Trước hết, tôi muốn tất cả chúng ta cùng thở phào nhẹ nhõm sau tin tức tuần này: các bác sĩ của Đức Giáo Hoàng đã xác nhận tình trạng sức khỏe của ngài hoàn toàn ổn định.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh—từ việc không hay biết gì, đến thông báo cần phẫu thuật, chẩn đoán ung thư, rồi xuất viện chỉ sau vài ngày, và hồi phục hoàn toàn trong chưa đầy hai tuần—thật sự gây choáng ngợp, nhưng theo cách tích cực nhất có thể.

Chúng ta đang sống trong một thế giới mà vị Giáo hoàng, nhờ vào lịch sử, tiểu sử cá nhân và hoàn cảnh thực tế, một lần nữa lại trở thành tâm điểm của các vấn đề toàn cầu. Không chỉ dừng lại ở những cuộc thảo luận về tôn giáo hay các giá trị Kitô giáo (và hậu Kitô giáo), ngài còn đứng ở tuyến đầu của những vấn đề cấp bách nhất trong đời sống nhân loại.

Bạn nghĩ tôi đang nói quá lên sao?

Hãy nhìn lại hình ảnh đám đông chào đón Đức Leo tại Paris vài tuần trước, rồi đặt cạnh đó những khung cảnh hoàn toàn trái ngược vừa diễn ra tại cùng nơi này. Hãy tự hỏi xem có bao nhiêu nhà lãnh đạo thế giới hiện nay đang bàn về trí tuệ nhân tạo (AI) mà trực tiếp nhắc đến Đức Giáo Hoàng? Thử kể tên một quốc gia nào đã cử số lượng nhà ngoại giao cấp cao đến cả Nga và Ukraine trong ba tháng qua nhiều bằng số lượng mà Vatican đã thực hiện trong ba năm gần đây xem nào.

Thật thú vị khi chứng kiến Đức Leo XIV không chỉ trở thành một biểu tượng văn hóa đại chúng hay một cái tên được nhắc đến cho có lệ (như cách người ta thường nhắc đến Đức Giáo Hoàng Phanxicô trước đây), mà thực sự trở thành một nguồn lực năng động trong các cuộc đối thoại toàn cầu.

Trong bối cảnh hiện nay, thế giới rất cần những nhân vật tầm cỡ, có chiều sâu về giá trị—và sẽ càng tuyệt vời hơn nếu những gì họ chia sẻ còn chứa đựng sự khôn ngoan thực thụ. Vì vậy, tin tức về việc Đức Leo lâm bệnh giống như một cơn chấn động có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Việc điều tồi tệ nhất đã không xảy ra, thay vào đó là một kết quả tốt đẹp nhất, thực sự là điều đáng để chúng ta biết ơn.

Dường như nhân loại đang bước vào một giai đoạn—dù không đều đặn nhưng mang tính chu kỳ—nơi tốc độ thay đổi (về kỹ thuật, xã hội và địa chính trị) đang vượt xa khả năng thích ứng của những chuẩn mực vốn đã ổn định và những quan niệm truyền thống lâu nay. Những giai đoạn như thế này – và tôi cho rằng những thập niên đầu của thế kỷ trước cũng là một thời kỳ tương tự – đặt ra dấu hỏi về tính khả thi của đủ loại định chế. Nhiều định chế của chúng ta đã phải chịu áp lực đến mức gần như sụp đổ trong suốt vài năm qua.

Tòa Thánh – với tư cách là cơ quan lãnh đạo của Giáo hội – có đủ thẩm quyền và tiềm năng để trở thành một điểm tựa vững chắc trong bối cảnh này. Ít nhất, đó là hy vọng của tôi. Dù đây là một trọng trách vô cùng lớn lao, nhưng có thể nói, đó chính là mục đích tối thượng của chức vị này ngay từ khi mới được thiết lập: trở thành một tảng đá vững chãi, nơi mọi giá trị quan trọng nhất có thể bám trụ vào.

Tất nhiên, đặt một gánh nặng trách nhiệm lớn đến mức khó lòng chịu nổi lên vai một cá nhân duy nhất cũng là điều vô cùng khắc nghiệt. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy tràn đầy hy vọng vào – và cho – Đức Leo. Suy cho cùng, vị tông đồ mà ngài kế nhiệm cũng từng có những khoảnh khắc tỏ ra yếu đuối, từng thất bại trong các thử thách đức tin, và thậm chí từng chùn bước, không dám dấn thân vào con đường dẫn đến nơi mà sau này trở thành tâm điểm tại đồi Vatican.

Sự yếu đuối và những giới hạn của con người – dù là về sức khỏe, tính cách hay khí chất – lại có thể mở lối cho chúng ta đến với Chúa Kitô; bởi như Thánh Phaolô đã nhận ra, sức mạnh của Người trở nên trọn vẹn nhất chính là trong sự yếu đuối của chúng ta. Điều đó mang lại cho tôi hy vọng, và tôi tin rằng nó cũng là nguồn an ủi đối với Đức Leo. Vì vậy, tôi sẽ tiếp tục cầu nguyện cho ngài. Bởi lẽ, ngay lúc này đây, chúng ta đang rất cần những vị tông đồ vững chãi như tảng đá.

Các nhận định trên của Ed. Condon nhắc nhở chúng ta về tính mong manh trong sức khỏe của Đức Leo và tiếp tục cầu nguyện cho ngài. Xin xem đoạn tin sau đây của hãng tin EWTN NEWS ngày 23/10/2026 để thấy tính mong manh ấy.

Đức Giáo Hoàng Leo XIV hủy chuyến thăm Assisi theo lời khuyên của bác sĩ

Các bác sĩ cho biết Đức Giáo Hoàng đang hồi phục rất tốt sau ca phẫu thuật phổi, nhưng đã khuyến cáo ngài không nên di chuyển bằng trực thăng như một biện pháp phòng ngừa.

ACI Stampa, một đối tác tiếng Tây Ban Nha của EWTN News, Ngày 23 tháng 10 năm 2026, cho hay: Vatican thông báo hôm thứ Sáu rằng Đức Giáo Hoàng Leo XIV sẽ không đến Assisi vào ngày 27 tháng 10 để tham dự sự kiện kỷ niệm 40 năm Ngày Cầu nguyện cho Hòa bình Thế giới, vốn được khởi xướng bởi Thánh Gioan Phaolô II.

Quyết định này được đưa ra theo lời khuyên của các bác sĩ, trong bối cảnh Giáo hoàng vẫn đang trong quá trình hồi phục sau ca phẫu thuật lồng ngực thực hiện vào tuần trước.

Văn phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết trong một tuyên bố: “Để tạo điều kiện cho quá trình hồi phục sau ca phẫu thuật lồng ngực vào thứ Ba tuần trước, và theo lời khuyên của các bác sĩ, Đức Giáo Hoàng Leo XIV sẽ không thể tham dự sự kiện ‘Hòa bình không vũ khí và giải trừ vũ khí’ tại Assisi vào ngày 27 tháng 10 như kế hoạch ban đầu – sự kiện kỷ niệm 40 năm Ngày Cầu nguyện cho Hòa bình Thế giới do Thánh Gioan Phaolô II khởi xướng”.

Vatican cho biết thêm rằng Đức Giáo Hoàng sẽ gửi một thông điệp bày tỏ sự gần gũi của ngài tới các nhà tổ chức, các nhà lãnh đạo, đại diện của các giáo phái Kitô giáo và các tôn giáo khác, cũng như các khách mời tham dự sự kiện.

Tuyên bố nhấn mạnh niềm tin của Đức Giáo Hoàng rằng “tinh thần Assisi”, tinh thần đối thoại, cùng việc tìm kiếm những ngôn từ và cử chỉ hòa bình là những nguồn lực quý giá trong một thời đại đầy rẫy xung đột.

Trước đó vào thứ Sáu, Văn phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố một bản tin y tế có chữ ký của bác sĩ Luigi Carbone và giáo sư Stefano Margaritora. Quảng cáo

“Theo lịch trình, Đức Thánh Cha đã thực hiện chụp X-quang ngực kiểm tra. Kết quả cho thấy quá trình hồi phục sau phẫu thuật đang tiến triển rất tốt,” các bác sĩ cho biết.

“Tuy nhiên, do khoảng thời gian kể từ ca phẫu thuật còn ngắn, các bác sĩ điều trị cho rằng nên thận trọng, vì vậy họ khuyến nghị không nên thực hiện chuyến đi bằng trực thăng đã lên kế hoạch vào ngày 27 tháng 10.”

Quyết định này không cho thấy bất cứ dấu hiệu bất thường nào trong quá trình hồi phục của Đức Giáo Hoàng, mà chỉ phản ánh sự thận trọng về mặt y tế trước chuyến công du Mỹ Latinh đã được lên kế hoạch vào tháng 11.