
Anna Kurian, trong mục Vatican Insight của I.Media (Aleteia) ngày 17 tháng 7, 2026, tường trình rằng:
Một năm sau khi được bổ nhiệm làm chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng về Bảo vệ Trẻ vị thành niên, Đức Tổng Giám Mục Thibault Verny thảo luận về sứ mệnh của mình.
“Nạn nhân của lạm dụng không bao giờ ngừng nói với chúng ta rằng truyền thông là điều cần thiết”, Đức Tổng Giám Mục Thibault Verny lưu ý trong một cuộc phỏng vấn với I.MEDIA. Một năm trước, vào tháng 7 năm 2025, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã bổ nhiệm ngài làm chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng về Bảo vệ Trẻ vị thành niên, ủy ban mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã thành lập vào năm 2014. Giờ đây, tổng giám mục Chambéry suy ngẫm về năm đầu tiên ngài lãnh đạo sứ mệnh của cơ quan Tòa thánh này có nhiệm vụ chống lạm dụng trong Giáo Hội Công Giáo. Đức TGM Verny cũng thảo luận về các dự án cơ bản hiện tại của mình.
Phân tích năm đầu tiên của ngài
I.MEDIA: Một năm trôi qua, ngài đánh giá thế nào về năm đầu tiên làm chủ tịch Ủy Ban?
Đức Tổng Giám Mục Thibault Verny: Đầu tiên, trên bình diện cá nhân, tôi tìm thấy sự cân bằng giữa sứ mạng của tôi với các giáo phận Savoie và công việc của tôi tại Giáo triều Rôma với Ủy ban Giáo hoàng về Bảo vệ Trẻ vị thành niên. Trong năm nay, tôi ngày càng hiểu rõ tầm quan trọng của việc trở thành một giám mục địa phương: tôi có thể mang kinh nghiệm thực địa của mình đến Vatican. Việc bổ nhiệm một giám mục địa phương là sự lựa chọn của Đức Giáo Hoàng.
Năm nay là giai đoạn làm quen, chủ yếu phát triển thông qua việc lắng nghe. Tôi đã lắng nghe những nạn nhân và những người sống sót mà tôi đã gặp cũng như các thành viên của ủy ban. Nó cũng bao gồm cuộc đối thoại với các đồng nghiệp của tôi từ các cơ quan khác nhau của Giáo triều trong chuyến viếng thăm Rome hàng tháng của tôi.
Trong năm đầu tiên này, tôi cũng có cơ hội đi du lịch và gặp gỡ một số hội đồng giám mục và các dòng tu nam nữ. Hành trình của tôi bao gồm các chuyến đi đến Brazil và Nigeria. Hơn nữa, chúng tôi đã làm việc với các nạn nhân, chẳng hạn như liên quan đến hiệp hội Chấm dứt lạm dụng giáo sĩ. Điều này bắt đầu sau cuộc tiếp kiến mà các nhà lãnh đạo của nó đã có với Đức Giáo Hoàng Leo XIV vào tháng 10 năm 2025.
Sự hỗ trợ của Đức Giáo Hoàng
Ngài nhận được sự hỗ trợ nào từ Đức Thánh Cha trong sứ mệnh của mình? Cách tiếp cận của ngài đối với chủ đề đau đớn này là gì?
Đức Tổng Giám Mục Verny: Ủy ban gặp gỡ Đức Thánh Cha thường xuyên, thông qua chủ tịch và thư ký. Mỗi lần tôi rời đi đều bị ấn tượng bởi sự sẵn sàng và sự quan tâm của Đức Leo XIV đối với chúng tôi. Tôi cũng ghi nhận sự quan tâm sâu sắc của ngài đối với các nạn nhân. Trong cuộc trao đổi của chúng tôi, Đức Thánh Cha nhấn mạnh trách nhiệm của các giáo hội địa phương. Ngài yêu cầu chúng tôi khuyến khích họ và giúp đảm bảo họ thực hiện tốt hơn nghĩa vụ phòng ngừa của mình.
Một dấu hiệu đáng chú ý khác là Đức Thánh Cha gần đây đã phê chuẩn quy chế mới của ủy ban. Đây là một cột mốc quan trọng đối với ủy ban, làm rõ nhiệm vụ và tăng cường hiệu quả của nó.
Quy chế mới và quyền tự chủ
Trong các quy chế mới này, ngài được đặt trong Bộ Giáo lý Đức tin, nơi xét xử các trường hợp linh mục lạm dụng trẻ vị thành niên. Chẳng phải điều này có nguy cơ tước đi quyền tự chủ và tự do ngôn luận của ngài sao?
Đức Tổng Giám Mục Verny: Những quy chế này củng cố sứ mệnh của ủy ban, có tính đến những phát triển kể từ các quy chế trước đó vào năm 2015. Trong hơn 10 năm, sứ mạng của ủy ban đã phát triển, đặc biệt là với các giáo hội địa phương.
Các quy chế mới tái khẳng định rằng ủy ban là một cơ quan cố vấn báo cáo trực tiếp với Đức Thánh Cha thông qua chủ tịch và thư ký của ủy ban. Đây là một cách để khẳng định quyền tự chủ của nó. Ủy ban được thành lập “cùng với” Bộ Giáo lý Đức tin, nhưng Đức Thánh Cha trực tiếp bổ nhiệm các thành viên.
Những thành viên này, trải khắp các châu lục, là những chuyên gia trong lĩnh vực này và là những tình nguyện viên gặp nhau hai lần một năm trong một phiên họp toàn thể, đảm bảo quyền tự chủ của ủy ban. Những đạo luật này thể hiện sự hợp nhất của ủy ban chứ không phải sự hấp thụ của nó.
Ngài có nhiệm vụ trình bày bản thảo đầu tiên của báo cáo thường niên của mình cho các đơn vị được xem xét, chẳng hạn như các hội đồng giám mục, trước khi công bố nó. Đây có phải là phản ứng trước sự bất mãn của các giám mục Ý sau khi công bố báo cáo cuối cùng? Có nguy cơ làm giảm tính độc lập của ngài không?
Đức Tổng Giám Mục Verny: Báo cáo thường niên được xây dựng thông qua đối thoại liên tục với các cơ cấu của Giáo hội được đánh giá. Chúng bao gồm các hội đồng giám mục, các dòng tu và các cơ quan giáo triều. Vì vậy, có rất nhiều trao đổi trước khi công bố. Điều này giúp bạn có thể chỉ ra những sai sót hoặc hiểu lầm thực tế có thể xảy ra.
Cuộc đối thoại này không chỉ diễn ra trong quá trình chuẩn bị báo cáo; nó tiếp tục sau đó. Ví dụ, ngày nay chúng tôi vẫn đang đối thoại với Hội đồng Giám mục Bỉ, vốn là trọng tâm của báo cáo thường niên đầu tiên vào năm 2024.
Báo cáo thường niên sắp tới
Khi nào báo cáo thứ ba sẽ được công bố?
Đức Tổng Giám Mục Verny: Chúng tôi hiện đang ở giai đoạn cuối. Chúng tôi hy vọng sẽ hoàn thành giai đoạn chuẩn bị cuối cùng vào tháng 9. Sau đó, chúng tôi sẽ đệ trình báo cáo lên Đức Thánh Cha, người sẽ quyết định việc công bố báo cáo.
Điều gì sẽ mới trong báo cáo năm nay?
Đức Tổng Giám Mục Verny: Thông thường, chúng tôi đánh giá các quốc gia có các giám mục đã thực hiện chuyến thăm ad limina tới Rome năm trước. Vì những chuyến thăm này không diễn ra vào năm 2025 do Năm Thánh, ủy ban đã chọn tập trung vào đời sống tu sĩ nam và nữ.
Chúng tôi đã làm việc cùng với nhiều hội dòng và Bộ các Viện tu viện và Hội dòng tông đồ. Như năm ngoái, chúng tôi tiếp tục làm việc với các nhóm người bị thiệt thòi và nạn nhân. Đây là một phần trong DNA của chúng tôi.
Chúng tôi cũng tiếp tục đa dạng hóa nguồn thông tin bằng cách hợp tác với các tổ chức học thuật và quốc tế. Báo cáo này không nhằm mục đích chỉ trích; nó nhằm mục đích trở thành một công cụ ngày càng hiệu quả phục vụ cho công tác phòng ngừa.
Ngài ủng hộ những sáng kiến nào để xử lý các trường hợp liên quan đến “những người dễ bị tổn thương” không phải là trẻ vị thành niên, và do đó không thuộc thẩm quyền của Bộ Giáo lý Đức tin? Liệu có khả năng loại hình này sẽ được đưa vào luật giáo hội không?
Đức Tổng Giám Mục Verny: Ủy ban xem xét vấn đề dễ bị tổn thương này một cách nghiêm túc, vì nó rất quan trọng. Trong xã hội của chúng ta, các khái niệm về sự dễ bị tổn thương và sự đồng thuận đặt ra những câu hỏi quan trọng về các mối quan hệ giữa người với người. Trong ủy ban, các chuyên gia liên ngành đã nghiên cứu thực trạng dễ bị tổn thương này trong ba năm và họ thường xuyên báo cáo cho nhóm làm việc về báo cáo thường niên.
Về sự phát triển có thể có của luật giáo hội, điều đó không thuộc thẩm quyền của ủy ban.
Truyền thông và minh bạch
Chúng tôi đôi khi nghe thấy những lời chỉ trích về việc thiếu minh bạch trong các thủ tục xử phạt do Bộ Giáo lý Đức tin tiến hành. Hiện nay, các nạn nhân có được thông báo về các giai đoạn của quá trình tố tụng không? Các đề xuất của quý vị để khuyến khích sự minh bạch là gì?
Đức Tổng Giám Mục Verny: Kinh nghiệm của tôi với tư cách là một giám mục địa phương xác nhận quan điểm của quý vị. Truyền thông là một vấn đề quan trọng. Các nạn nhân và những người sống sót không ngừng nói với chúng tôi rằng truyền thông là điều thiết yếu. Thiếu truyền thông làm trầm trọng thêm vết thương và làm tổn hại lòng tin. Vấn đề là giúp các giáo hội địa phương hiểu điều này.
Cần lưu ý rằng vào tháng 12 năm 2019, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã dỡ bỏ bí mật giáo hoàng về các thủ tục liên quan đến các trường hợp bạo lực tình dục, lạm dụng trẻ vị thành niên và khiêu dâm trẻ em. Bản cập nhật năm 2022 của Bộ Giáo lý Đức tin (Vademecum of the Dicastery for the Doctrine of the Faith) quy định rõ trách nhiệm của các giáo hội địa phương trong việc thông báo và hỗ trợ các nạn nhân.
Sự minh bạch này phải luôn được dung hòa với các nghĩa vụ pháp lý, tôn trọng quyền riêng tư và quyền của tất cả các bên. Công lý và minh bạch không nhất thiết phải mâu thuẫn; chúng phải bổ sung cho nhau và tương tác với nhau.
Tôi muốn nói thêm rằng chúng ta không thể bỏ qua vấn đề về khung thời gian. Đây là một yếu tố gây đau đớn cho các nạn nhân, những người cảm thấy sự chậm trễ kéo dài, dù là trong hệ thống tư pháp dân sự hay đôi khi, thật không may, trong hệ thống tư pháp giáo hội.
Khôi phục niềm tin vào Giáo hội
Để khôi phục niềm tin vào Giáo hội, chẳng phải chúng ta nên hướng tới việc công bố một cách có hệ thống các số liệu thống kê về lạm dụng và các biện pháp trừng phạt ở mỗi quốc gia hay sao?
Đức Tổng Giám Mục Verny: Niềm tin không phải là điều được ban hành. Nó được gây dựng từng bước, và được xây dựng thông qua các sự kiện và hành động. Điều này đòi hỏi phải nỗ lực vì sự thật, điều này đi đôi với một thái độ khiêm nhường. Để đạt được mục tiêu này, ủy ban khuyến nghị thu thập dữ liệu và làm việc với các tổ chức bên ngoài.
Về phía chúng tôi, chúng tôi không phải là tòa án hay cơ quan tư pháp. Chúng tôi chuyển tất cả các trường hợp nhận được cho Bộ Giáo lý Đức tin hoặc các giáo phận liên quan. Ở mức tối đa, chúng tôi chỉ đóng vai trò là điểm liên lạc. Chúng tôi là người hỗ trợ, nhưng không xử lý các tình huống cụ thể.