Deu 8,2-3,14-16 1 cor 10,16-17 jn 6,51-58
Mất máu chính là mất sự sống, mất càng nhiều máu sự sống càng cạn và mất hết máu cũng mất luôn sự sống. Máu còn nhiệm vụ giữ cho cơ thể ấm áp, đồng thời điều hoà lượng nước cần thiết cho cơ thể. Vì thế mất nhiều máu luôn đi chung với khát nước; cơ thể trở nên lạnh ngay cả trong trường hợp khí trời nóng bức, nạn nhân vẫn cảm thấy lạnh toát. Máu chính là nguồn sống của mọi sinh vật. Hết máu coi như hết sự sống. Máu nhiễm trùng người cảm thấy yếu mệt, uể oải, mất sức sống, chậm việc chữa trị sẽ kết thúc bằng đám tang.
Bài đọc một tổ phụ Môisen nhắc nhở đoàn dân nhớ lại thời gian lưu đầy trong samạc Đức Chúa đã đồng hành với họ trong mọi tình huống. Ngài giải thoát họ khỏi đời sống nô lệ; ban cho họ mana là thực phẩm rơi xuống từ trời cao. Khiến nước chảy ra từ đá tảng giải thoát cơn khát. Chữa lành nọc rắn độc, bò cạp và mọi thứ độc hại làm cho máu dơ bẩn trước khi giết chết thân xác (Đnl 8: 14-16). Đoàn dân được Chúa bảo vệ khỏi tai họa khi họ thực hành lệnh truyền của Đức Chúa. Vâng lời sẽ nhận được sự sống, bình an. Chất độc gây tác hại cho đời sống tâm linh không phải là rắn độc, bò cạp mà chính là nuông chiều thói hư, tật xấu thân xác. Những gì trái với luật yêu thương, tác hại sự sống đều ngầm chứa hạt giống sự chết. Đừng tự kiêu cho rằng
Chính năng lực (khối óc) và sức mạnh bàn tay tôi đã tạo cho tôi sự giầu có này Đnl 8:17
Thánh Phaolô trong thư gởi tín hữu Corintô 10:16-17 cho biết tài năng rất quan trọng, cần thiết nhưng tài năng tự nó có hạn chế, giới hạn. Cho là tài năng của ta vô hạn là hình thức thờ ngẫu tượng. Thánh nhân quả quyết mỗi lần nâng Chén Cực Thánh chính là dự phần vào Máu Đức Kitô; Mỗi lần bẻ bánh chính là dự phần vào Thân Thể Đức Kitô. Tiệc Thánh Thể liên kết Kitô hữu thành anh chị em trong đại gia đình Chúa nơi trần gian. Mỗi Kitô hữu là một phần thân thể của chính Đức Kitô, Ngài là đầu và chúng ta là chi thể trong thân thể đó.
Lễ kính Mình Máu Cực Thánh Đức Kitô chính là lễ đón mừng sự sống Đức Kitô trao ban qua Bí Tích Thánh Thể. Đón nhận Bánh này với tâm hồn sốt sắng, với tất cả tấm lòng, khiêm nhường chính là đón nhận sự sống Đức Kitô ban tặng. Máu không sống ngoài cơ thể mà sống trong cơ thể, giúp cho cơ thể sống và cơ thể lại tạo ra máu để máu nuôi chính mình. Mình Thánh Đức Kitô trao ban có sức mạnh biến máu dơ thành sạch, xấu thành tốt, ban sự sống trường sinh bởi sự Phục Sinh vinh hiển của Đức Kitô trở thành nguồn sống bất tận. Ngài chia sẻ nguồn sống trường sinh đó cho môn đệ và nhiều lần nhắc nhở họ tin vào Lời Ngài. Cách thông thường để tìm hiểu vấn đề là tìm tòi, học hỏi, thử nghiệm, kiểm chứng. Mọi nghiên cứu khoa học thiên nhiên và con người đều bắt đầu bằng vật thể. Vì thể để tìm hiểu niềm tin Kitô phải bắt đầu từ chính Đức Kitô. Ngài là khởi điểm trong việc học hỏi thờ phượng Thiên Chúa. Ngài phán dậy
Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Gn 6:44
Đức Kitô cho biết tin vào Ngài là bước đầu của hành trình đức tin. Không thể hiểu trước, tin sau mà phải tin trước mới có hy vọng hiểu. Thiên Chúa là tình yêu vì thế hiểu rất ít về Ngài mà vẫn tin là môn đệ trung tín. Ai có thể thấu triệt tình yêu nhiệm mầu. Lễ Mình Máu Thánh Đức Kitô là một mầu nhiệm. Nhờ tin vào Đức Kitô mà Kitô hữu đón nhận thần dược Chúa ban.
Tôi là bánh từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi để cho thế gian được sống.... Nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn Thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời và tôi sẽ cho người ấy sống lại ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Gn 6:51-58
Đức Kitô đến từ trời nên bánh Ngài ban cũng đến từ trời. Ngày xưa tổ phụ ăn mana trong samạc là thực phẩm trần gian Chúa nuôi thân xác khỏi đói khát. Mình Máu Thánh Đức Kitô là chính thân thể Ngài. Bánh nuôi sống linh hồn. Ngài là Đấng duy nhất ban sự sống trường sinh. Chân thành đón nhận sự sống Chúa ban để được sống lại trong ngày sau hết. Bánh nối kết với Đức Kitô và với tha nhân. Xin Đức Kitô ban thêm cho chnúg con.
Mất máu chính là mất sự sống, mất càng nhiều máu sự sống càng cạn và mất hết máu cũng mất luôn sự sống. Máu còn nhiệm vụ giữ cho cơ thể ấm áp, đồng thời điều hoà lượng nước cần thiết cho cơ thể. Vì thế mất nhiều máu luôn đi chung với khát nước; cơ thể trở nên lạnh ngay cả trong trường hợp khí trời nóng bức, nạn nhân vẫn cảm thấy lạnh toát. Máu chính là nguồn sống của mọi sinh vật. Hết máu coi như hết sự sống. Máu nhiễm trùng người cảm thấy yếu mệt, uể oải, mất sức sống, chậm việc chữa trị sẽ kết thúc bằng đám tang.
Bài đọc một tổ phụ Môisen nhắc nhở đoàn dân nhớ lại thời gian lưu đầy trong samạc Đức Chúa đã đồng hành với họ trong mọi tình huống. Ngài giải thoát họ khỏi đời sống nô lệ; ban cho họ mana là thực phẩm rơi xuống từ trời cao. Khiến nước chảy ra từ đá tảng giải thoát cơn khát. Chữa lành nọc rắn độc, bò cạp và mọi thứ độc hại làm cho máu dơ bẩn trước khi giết chết thân xác (Đnl 8: 14-16). Đoàn dân được Chúa bảo vệ khỏi tai họa khi họ thực hành lệnh truyền của Đức Chúa. Vâng lời sẽ nhận được sự sống, bình an. Chất độc gây tác hại cho đời sống tâm linh không phải là rắn độc, bò cạp mà chính là nuông chiều thói hư, tật xấu thân xác. Những gì trái với luật yêu thương, tác hại sự sống đều ngầm chứa hạt giống sự chết. Đừng tự kiêu cho rằng
Chính năng lực (khối óc) và sức mạnh bàn tay tôi đã tạo cho tôi sự giầu có này Đnl 8:17
Thánh Phaolô trong thư gởi tín hữu Corintô 10:16-17 cho biết tài năng rất quan trọng, cần thiết nhưng tài năng tự nó có hạn chế, giới hạn. Cho là tài năng của ta vô hạn là hình thức thờ ngẫu tượng. Thánh nhân quả quyết mỗi lần nâng Chén Cực Thánh chính là dự phần vào Máu Đức Kitô; Mỗi lần bẻ bánh chính là dự phần vào Thân Thể Đức Kitô. Tiệc Thánh Thể liên kết Kitô hữu thành anh chị em trong đại gia đình Chúa nơi trần gian. Mỗi Kitô hữu là một phần thân thể của chính Đức Kitô, Ngài là đầu và chúng ta là chi thể trong thân thể đó.
Lễ kính Mình Máu Cực Thánh Đức Kitô chính là lễ đón mừng sự sống Đức Kitô trao ban qua Bí Tích Thánh Thể. Đón nhận Bánh này với tâm hồn sốt sắng, với tất cả tấm lòng, khiêm nhường chính là đón nhận sự sống Đức Kitô ban tặng. Máu không sống ngoài cơ thể mà sống trong cơ thể, giúp cho cơ thể sống và cơ thể lại tạo ra máu để máu nuôi chính mình. Mình Thánh Đức Kitô trao ban có sức mạnh biến máu dơ thành sạch, xấu thành tốt, ban sự sống trường sinh bởi sự Phục Sinh vinh hiển của Đức Kitô trở thành nguồn sống bất tận. Ngài chia sẻ nguồn sống trường sinh đó cho môn đệ và nhiều lần nhắc nhở họ tin vào Lời Ngài. Cách thông thường để tìm hiểu vấn đề là tìm tòi, học hỏi, thử nghiệm, kiểm chứng. Mọi nghiên cứu khoa học thiên nhiên và con người đều bắt đầu bằng vật thể. Vì thể để tìm hiểu niềm tin Kitô phải bắt đầu từ chính Đức Kitô. Ngài là khởi điểm trong việc học hỏi thờ phượng Thiên Chúa. Ngài phán dậy
Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Gn 6:44
Đức Kitô cho biết tin vào Ngài là bước đầu của hành trình đức tin. Không thể hiểu trước, tin sau mà phải tin trước mới có hy vọng hiểu. Thiên Chúa là tình yêu vì thế hiểu rất ít về Ngài mà vẫn tin là môn đệ trung tín. Ai có thể thấu triệt tình yêu nhiệm mầu. Lễ Mình Máu Thánh Đức Kitô là một mầu nhiệm. Nhờ tin vào Đức Kitô mà Kitô hữu đón nhận thần dược Chúa ban.
Tôi là bánh từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi để cho thế gian được sống.... Nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn Thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời và tôi sẽ cho người ấy sống lại ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Gn 6:51-58
Đức Kitô đến từ trời nên bánh Ngài ban cũng đến từ trời. Ngày xưa tổ phụ ăn mana trong samạc là thực phẩm trần gian Chúa nuôi thân xác khỏi đói khát. Mình Máu Thánh Đức Kitô là chính thân thể Ngài. Bánh nuôi sống linh hồn. Ngài là Đấng duy nhất ban sự sống trường sinh. Chân thành đón nhận sự sống Chúa ban để được sống lại trong ngày sau hết. Bánh nối kết với Đức Kitô và với tha nhân. Xin Đức Kitô ban thêm cho chnúg con.