Shutterstock


Theo Daniel Esparza, trong bản tin ngày 04/04/2026 của Aleteia, trong thông điệp Phục Sinh năm 2026 giữa chiến tranh, các nhà lãnh đạo Kitô giáo ở Jerusalem kêu gọi cầu nguyện toàn cầu, viện trợ và niềm hy vọng mới vào sự phục sinh của Chúa Kitô. Ngài quả thật đã sống lại.

Thực vậy, các nhà lãnh đạo Kitô giáo ở Jerusalem đã đưa ra một thông điệp Phục Sinh trang trọng cho năm 2026, cảnh báo rằng bạo lực leo thang ở Đất Thánh và khắp Trung Đông đã mang lại sự đau khổ và bất ổn trên diện rộng, đồng thời kêu gọi đức tin được đổi mới và hành động quốc tế khẩn cấp.

Trong tuyên bố chung, các Thượng phụ và Người đứng đầu các Giáo hội ở Jerusalem mô tả một khu vực “chìm trong hỗn loạn” bởi cuộc xung đột đang diễn ra. Họ chỉ ra một “vòng xoáy chết chóc, tàn phá và đau khổ khủng khiếp” không ngừng lan rộng ra ngoài khu vực chiến sự, góp phần gây ra căng thẳng kinh tế toàn cầu và khủng hoảng nhân đạo.

Thông điệp mô tả tình hình hiện tại bằng những thuật ngữ tâm linh ảm đạm, ví von bầu không khí tuyệt vọng như “ngôi mộ đóng kín của Chúa Kitô bị đóng đinh trên thập giá”. Các nhà lãnh đạo thừa nhận rằng chính niềm hy vọng dường như vắng bóng giữa quy mô tàn phá.

Tuy nhiên, tuyên bố chuyển sang khẳng định cốt lõi của Lễ Phục Sinh: rằng cái chết không phải là lời cuối cùng. Trích dẫn lời dạy của Thánh Phaolô rằng Chúa Kitô là “hoa quả đầu mùa của những người đã ngủ”, các nhà lãnh đạo nhấn mạnh rằng sự Phục Sinh vẫn là nguồn hy vọng thực sự và hiện hữu, ngay cả trong hoàn cảnh đen tối nhất.

Họ kêu gọi các Kitô hữu trên toàn thế giới hãy giữ vững niềm hy vọng này và thể hiện nó bằng hành động cụ thể. Lời kêu gọi thúc giục cầu nguyện, hỗ trợ nhân đạo và vận động chấm dứt bạo lực ngay lập tức. Nó nêu đích danh các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi xung đột, bao gồm Gaza, Lebanon và các khu vực khác trong vùng, đồng thời bày tỏ sự quan tâm đến tất cả những người đang gánh chịu hậu quả của chiến tranh.

Thông điệp cũng nhấn mạnh vai trò của tình liên đới hoàn cầu. Các nhà lãnh đạo cho rằng cần có những người tín hữu và “tất cả những người thiện chí” để thúc đẩy công lý và hòa bình – không chỉ ở bình diện địa phương mà còn trên toàn cộng đồng quốc tế.

Trích dẫn lời của Thánh Phaolô về việc chịu đựng gian khổ, thông điệp nhấn mạnh sự kiên cường: “bị hoạn nạn đủ mọi cách nhưng không bị nghiền nát… bị đánh ngã nhưng không bị hủy diệt”. Đoạn văn này được trình bày như một hình mẫu về sự kiên trì của người Kitô hữu giữa những thử thách liên tục.

Thông điệp kết thúc bằng lời chúc mừng Phục Sinh truyền thống được chia sẻ bằng nhiều ngôn ngữ, khẳng định sự thống nhất vượt qua biên giới và xung đột. “Chúa Kitô đã sống lại! Người đã sống lại thật! Alleluia!” thông điệp tuyên bố.

Được ban hành trong một trong những thời kỳ bất ổn nhất những năm gần đây, thông điệp Phục Sinh kết hợp niềm tin thần học với lời kêu gọi nhân đạo rõ ràng. Giọng điệu vẫn khẩn thiết nhưng thận trọng, nhằm nhắc nhở khán giả hoàn cầu rằng ngay cả giữa chiến tranh, lời khẳng định về sự sống mới của người Kitô hữu vẫn tiếp tục định hình cả niềm tin và hành động.