Đức Lêô XIV dường như đang tìm kiếm một đường lối tập thể, kêu gọi các Hồng Y tư vấn cho ngài.

Thực vậy, Đức Lêô XIV đã triệu tập các Hồng Y từ khắp nơi trên thế giới để họp vào ngày 7 và 8 Tháng Giêng năm 2026. Cuộc họp này sẽ là cuộc họp tập thể lớn đầu tiên kể từ khi Đức Hồng Y Robert Francis Prevost được bầu vào ngày 8 tháng 5.

Một nguồn tin từ Vatican cho biết: “Đây là dấu hiệu của một phong cách quản trị mới, đáp ứng mong muốn được bày tỏ trong Cơ Mật Viện”.

Tờ National Catholic Register đưa tin vào ngày 7 tháng 11 rằng Hồng Y đoàn đã được thông báo về công nghị Hồng Y bất thường sắp tới. Loại hình cuộc họp này, do Đức Giáo Hoàng triệu tập, quy tụ tất cả các Hồng Y — hiện có 245 vị — sau cánh cửa đóng kín để thảo luận về các vấn đề quan trọng của Giáo hội. Theo thông tin của chúng tôi, các Hồng Y vẫn chưa biết bản chất của các vấn đề sẽ được đề cập.

Một nguồn tin khác của Vatican cho biết: Trong công nghị, không loại trừ khả năng tân giáo hoàng có thể bổ nhiệm các Hồng Y mới. “Điều đó hoàn toàn có thể. Một số người trong Giáo triều có thể nhận được mũ đỏ”.

Đức Tổng Giám Mục Filippo Iannone, người vừa được bổ nhiệm làm nhà lãnh đạo Bộ Giám mục, nằm trong số những người có thể được bổ nhiệm Hồng Y. Theo truyền thống, nhà lãnh đạo bộ phận chiến lược này của chính quyền Vatican được trao danh dự này.

Nhưng Đức Giáo Hoàng Lêô cũng có thể chờ đợi trước khi bổ nhiệm các vị mới. Tính đến ngày 7 tháng Giêng, Hồng Y đoàn dự kiến sẽ có 124 Hồng Y cử tri dưới 80 tuổi. Con số này vẫn cao hơn mức tột trần lý thuyết là 120 thành viên do Đức Phaolô VI đặt ra, mặc dù con số này thường xuyên bị vượt quá.

“Tính hợp đoàn là một thái độ đặc trưng của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV”

Dù sao đi nữa, việc Đức Giáo Hoàng Lêô XIV triệu tập công nghị này tám tháng sau khi được bầu cho thấy mong muốn hợp tác của ngài với Hội đồng đã bầu chọn ngài.

Đặc biệt, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã triệu tập một nhóm nhỏ các Hồng Y -- đại diện cho toàn thế giới -- để cố vấn cho ngài. Ngài thành lập hội đồng này vào tháng 9 năm 2013, khoảng sáu tháng sau khi được bầu. Hội đồng Hồng Y được thành lập để hỗ trợ Đức Giáo Hoàng trong việc quản trị Giáo hội hoàn vũ và ban đầu được gọi là C9, ám chỉ số lượng Hồng Y trong hội đồng, mặc dù con số này đôi khi thay đổi.

Năm 2014, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã triệu tập một công nghị bất thường của toàn thể Hồng Y đoàn về chủ đề gia đình, nhằm chuẩn bị cho Thượng Hội đồng sắp tới. Vào tháng 8 năm 2022, ngài đã triệu tập tất cả các Hồng Y để thảo luận về hiến chế mới “Praedicate Evangelium” (Truyền giảng Tin Mừng) nhằm cải cách Giáo triều Rôma. Tuy nhiên, các công nghị bất thường không phải là một phần thường xuyên trong triều giáo hoàng của ngài.

Sau khi vị Giáo hoàng người Á Căn Đình qua đời, trong các phiên họp toàn thể trước Cơ Mật Viện, một số Hồng Y đã lập luận rằng vị Giáo hoàng tương lai nên dựa nhiều hơn vào Hồng Y đoàn để điều hành. Một Hồng Y được Aleteia tiếp xúc, người đã nhận được thông báo từ Tòa Thánh, cho biết: “Lời mời này là một dấu hiệu cho thấy Giáo hoàng muốn thực hiện tính hợp đoàn nhiều hơn cùng với tính đồng nghị lớn hơn”.

Hai ngày sau khi được bầu, Đức Lêô XIV đã tập hợp các Hồng Y kín đáo để trao đổi với họ về những gì ngài đã học được từ các phiên họp toàn thể. Ngài cũng yêu cầu họ thành lập các nhóm nhỏ để dành thời gian thinh lặng và suy gẫm, sau đó báo cáo lại cho ngài những hiểu biết sâu sắc hơn.

Đức Hồng Y Jean-Paul Vesco, Đức Tổng Giám Mục Algiers, nói với chúng tôi vào mùa hè này “Ngài đã tiết lộ phương pháp làm việc của mình cho chúng tôi”.

Một người quan sát sâu sắc về sinh hoạt Vatican, người tin rằng Đức Giáo Hoàng Phanxicô làm việc một mình nhiều hơn, cho biết: “Tính hợp đoàn là một thái độ đặc trưng của Đức Lêô XIV. Đó là dấu ấn của một phong cách quản trị mới, đáp ứng mong muốn được bày tỏ trong Cơ Mật Viện”.

Một nhân viên Vatican cho biết: “Đức Giáo Hoàng Lêô XIV tham khảo ý kiến rộng rãi. Ngài không ngần ngại tham khảo ý kiến từ nhiều nguồn khác nhau trước khi đưa ra quyết định”.

Các Hồng Y, những cộng sự thân cận nhất của Giáo hoàng

Từ lúc ban đầu, các Hồng Y chịu trách nhiệm về một giáo xứ ở Rôma. Hầu hết các Hồng Y hiện sống bên ngoài Thành phố Vĩnh cửu và có mặt trên mọi lục địa. Tuy nhiên, về mặt biểu tượng, họ gắn liền với một giáo xứ Rôma được gọi là giáo xứ “danh nghĩa”.

Thuật ngữ Latin cardinalis, bắt nguồn từ cardo, có nghĩa là “trục chính”. Do đó, các Hồng Y là những cộng sự thân cận nhất — hay “trục chính” — của Giáo hoàng, những người mà ngài “tự do bổ nhiệm”. Bộ Giáo luật giải thích rằng họ “hỗ trợ Giáo hoàng Rôma một cách hợp đoàn khi được triệu tập để giải quyết các vấn đề quan trọng hơn, một cách cá thể khi họ giúp Giáo hoàng Rôma thông qua các chức vụ khác nhau mà họ đảm nhiệm, đặc biệt là trong việc chăm sóc Giáo hội hoàn vũ” (Điều 349).


Source:Aleteia