Một bà mẹ bất tỉnh 22 năm đã qua đời

Theo tờ nhật báo Herald Sun ở Melbourne số ra ngày 14/6/2004 thì bà Mary Forder, 59 tuổi đã qua đời chiều 12/6 lúc 3 giờ tại viện dưỡng lão Leighton ở Bulleen, Melbourne nơi bà đã nằm bất tỉnh trong 10 năm qua. Kể từ ngày bị tai nạn ngày 24/6/1982 khi bước xuống tầu trong một cuộc nghỉ hè ở Gold Coast, thuộc tiểu bang Queensland; bà đã bị té và bất tỉnh. Bác sĩ cho hay bà chỉ sống không quá ba tháng. Hai người con gái đi chung với bà là Michelle lúc đó 15 tuổi và Leanne 11 tuổi. Bà đã bị chấn thương não tới 90%.

Trong suốt 22 năm qua, bà đã hôn mê không hay biết gì về các diễn biến xảy ra trong gia đình bà, cho nước Úc và cho cục diện thế giới.

Bà có 9 người cháu do 2 người con gái của bà sinh ra mà bà chưa bao giờ nhìn thấy chúng; rồi những thay ngôi đổi chủ của nước Úc, những biến chuyển của thế giới như đảng Cộng sản Đông Âu và Liên Xô sụp đổ, Bức tường Bá Linh bị xập, chiến tranh vùng vịnh và các cuộc khủng bố v.v...

Tuy bà bị hôn mê nhưng hai cô con gái luôn cảm thấy mẹ mình ở bênh cạnh trong mọi vui buồn, dậy cho hai cô biết sống... Bà qua đời từ nay con cháu không còn được hôn mẹ, hôn bà nữa, đó là nỗi buồn; nhưng cũng là một niềm an bình vì từ nay mẹ không còn đau khổ nữa cũng như hai cô không còn phải quá âu lo về mẹ của mình nữa...

Ở Brisbane hiện nay cũng còn một trường hợp, một thầy sư huynh (Christian Brother), truyền giáo ở Fiji và bị tai nạn xe hơi, bị hôn mê đã ba năm qua, vẫn còn sống trong hôn mê ở nhà thương...

Những người bị hôn mê được chuyền đồ ăn vào bao tử và sống bằng thuốc với một hy vọng mong manh có thể tỉnh lại được trong tương lai.