Liên quân Hoa Kỳ ở Iraq công bố số liệu thương vong mới, xác nhận đất nước này đã chứng kiến một đợt giao tranh tàn khốc nhất kể từ khi Saddam Hussein sụp đổ.

Thiếu tướng Mỹ Mark Kimmitt nói khoảng 70 lính liên quân đã thiệt mạng kể từ ngày 1-4-2004, trong lúc thương vong của phe nổi dậy cao gấp mười lần.

Tổng thống George W Bush nói tình hình đã cải thiện sau 'một tuần cam go' ở Iraq.

Nhưng các tướng lĩnh Mỹ đã yêu cầu gửi thêm hai lữ đoàn để đương đầu sự bất ổn.

Bảy người Trung Quốc đã bị bắt có gần thành phố Falluja sau khi họ vào Iraq từ ngả Jordan hôm chủ nhật - mặc dù tin tức chưa được xác nhận nói rằng họ đã được trả tự do hôm thứ hai.

Các tin khác cũng nói hai phóng viên truyền hình Czech đã bị giữ làm con tin ở Baghdad hôm thứ hai.

Hiện số phận ba con tin Nhật Bản vẫn chưa biết rõ.

Những người cầm giữ đã dọa sẽ giết một người trong số họ vào lúc 1300GMT nếu Nhật không rút 550 lính ra khỏi Iraq. Nhưng thời hạn đã đi qua mà chưa có tin tức mới.

Hai lính Mỹ và bảy nhà thầu Mỹ đang mất tích sau một vụ tấn công vào xe của họ cuối tuần rồi.

Mặc dù vậy, một thỏa thuận hưu chiến giữa liên quân và người nổi dậy Sunni ở Falluja có vẻ đang duy trì sau hơn 24 giờ.

Các bác sĩ bệnh viện ở Falluja nói bạo lực đã làm hơn 600 người Iraq thiệt mạng, đa số là thường dân. Quân Mỹ thì nói đa số thương vong là các binh sĩ. (BBC)