Mùa chay yêu thương tại Gia Hà – Quảng Xương

Sau thánh lễ Tro ngày 22/02, đại gia đình Công giáo xứ Thanh bước vào Mùa Chay Thánh. Mùa Chay không chỉ là lúc con người hãm mình, thống hối, quy hướng về mầu nhiệm tử nạn của Chúa, mà còn là lúc để bàn tay nắm lấy những bàn tay bất hạnh, san sẻ yêu thương.

Trong tinh thần đó, chiều nay, ngày 23/02/2012, Đức Cha giáo phận Giuse Nguyễn Chí Linh, cha Thường vụ giáo xứ Chính Tòa cũng là Giám đốc Cariatas cùng các ân nhân, Nhóm Chia sẻ cuộc sồng và nụ cười, các bạn sinh viên đã có chuyến đi nghĩa tình tới với những người khuyết tật tại Gia Hà – Quảng Xương.

Xem hình ảnh

Nói đến Gia Hà, người ta lại nghĩ đến trung tâm bảo trợ xã hội, tới bệnh viện tâm thần – nơi tập trung những số phận bất hạnh. Cạnh đó, một ngôi nhà giản dị, đơn sơ, bé nhỏ lại là nơi tập trung của những người khuyết tật. Có những đứa trẻ ba tuổi vẫn nguyên là em bé sơ sinh, ngơ ngác, lạ lẫm với thế giới. Có những anh chàng nếu lành lặn đã là những chàng thanh niên, hoặc có thể chăng là những trụ cột của một tiểu gia đình. Vậy mà ở đây, anh mang trong mình dáng hình của đứa trẻ với những đôi bàn tay, bàn chân teo nhỏ. Còn có ở đó những cụ ông, cụ bà…mang trong mình nỗi đau của một cuộc đời khiếm khuyết…

Căn nhà nhỏ mà mọi người đang có mặt đây là nơi mà các Sơ Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa thường qua lại để giúp đỡ những con người khốn khổ ấy. Theo Sơ Phạm Thị Hường – Sơ phụ trách, thì có 35 người tật nguyền có mặt ở đây là người có đạo. Nếu tập trung cả những người bên lương nữa con số ấy phải lên tới hàng trăm. Các Sơ thường xuyên qua lại đây để phát quà cũng như chia sẻ những thiệt thòi với mọi người. Khi các Sơ không qua lại được, các Sơ mượn người là giáo dân qua trông nom và săn sóc.

Vì là người Công giáo nên sự hiện diện của Đức Cha, của quí cha đã là một niềm vui lớn. Niềm vui ấy thể hiện rất rõ qua từng gương mặt, qua những đôi mắt bình thường chỉ biểu lộ đau đớn. Đức Cha bắt tay từng người, hỏi thăm từng cá nhân…Người cũng có đôi lời giản dị để nói lên tấm lòng của giáo hội, của giáo phận, của những trái tim lành lặn …dành cho những người khuyết tật. Người muốn làm nhiều, nhiều hơn nữa cho những số phận phải chịu thử thách, phải gánh những khiếm khuyết cho mọi người…Nhưng sức có giới hạn, và chỉ biết thể hiện tấm lòng qua những món quà nhỏ bé, đơn sơ.

Trong một năm giáo phận có ngày dành riêng cho người nghèo, cho người phong. Và Mùa Chay là dành riêng cho những người khuyết tật. Ở cấp giáo xứ, trong Mùa Chay cũng có những chương trình từ thiện bác ái riêng. Có thể là những cuộc thăm viếng những ông bà già neo đơn, có thể là đồng quà tấm bánh cho người nghèo…hoặc cũng có thể là những chuyến đi động viên những người bất hạnh trong giáo xứ…

Ở góc độ mỗi cá nhân, mỗi người cũng có thể “xé lòng” bằng những hành động cụ thế như: xưng tội, rước lễ, siêng năng cầu nguyện, làm việc bác ái, xóa bỏ mâu thuẩn, hận thù…

Nếu như có những cá nhân nhiệt tình với công việc bác ái, thì Mùa Chay cũng trở nên ý nghĩa hơn với những chuyến đi thiện nguyện…Và hơn nữa, nhiều trái tim sẽ thêm yêu thương, nhiều số phận đau khổ sẽ được an lành, thêm niềm tin, thêm sức sống…

Chuyến đi ý nghĩa tại Gia Hà lần này có sự giúp đỡ, đóng góp của Hội Bác ái Phanxico, Qũi Bác ái Giáo phận, ân nhân trong và ngoài nước (đặc biệt có sự giúp đỡ của gia đình anh chị Văn – Ly giáo xứ Chính Tòa).

Một nghĩa cử cao đẹp, một hành động nghĩa tình…là cây cầu yêu thương dẫn con người tới gần nước Thiên Chúa – bến đỗ hạnh phúc của nhân loại…

Ban Truyền Thông