BẮC NINH -- Ngày 26.4.2007, họ đạo Dũng Vi, thuộc giáo xứ Cẩm Giang, Bắc Ninh đã tưng bừng tổ chức lễ mừng kính Thánh Giuse quan thày họ đạo và kỉ niệm 120 năm (1887 - 2007) đón nhận Tin Mừng trong không khí vui tươi dưới bầu trời chan hòa ánh nắng. Khuôn viên Thánh Đường được trang trí rực rỡ cờ hoa, băng rôn và khẩu hiệu. Hai bên cửa chính vào nhà thờ là đôi câu đối: Chúa đến thương ban ngàn ơn phúc - Con về ơn thỏa vạn niềm vui. Hơn một ngàn người trong và ngoài giáo xứ cùng những người con gốc Dũng Vi hiện đang cư ngụ tại Miền Nam đã về tham dự buổi lễ. Buổi tối ngày hôm trước, tại khu Thánh Đường, giáo họ cũng đã long trọng tổ chức rước kiệu thánh Giuse và Mẹ Maria, sau đó là Chầu Thánh Thể và vui ca văn nghệ chào mừng sự kiện đặc biệt này. Và hôm nay, Đức Tổng Giám mục Giu-se Ngô Quang Kiệt, Giám quản giáo phận Bắc Ninh đã về chủ sự Thánh lễ, cùng đồng tế với ngài có hai cha Đại diện và đông đảo các linh mục thuộc giáo phận Bắc Ninh và Hà Nội.

Đúng 9 giờ, đoàn rước đoàn đồng tế từ nhà xứ trang nghiêm tiến ra nhà thờ trong tiếng kèn đồng trống trắc vang dội niềm vui. Nhà thờ chật cứng và rất đông người phải đứng ngoài nhà thờ tham dự Thánh lễ.

Đầu Thánh lễ, Đức Tổng nói: Ngày giáo họ Dũng Vi kỉ niệm 120 năm đón nhận Tin Mừng là dịp để chúng ta nhớ lại biết bao ơn lành Chúa ban cho chúng ta dọc theo dòng thời gian hơn một thế kỉ; đây là dịp cho chúng ta thúc đẩy, cộng tác với ơn Chúa để lòng đạo nơi giáo họ phát triển hơn nữa. Cầu xin ơn Chúa tiếp tục đổ tràn lan trên tất cả mọi người chúng ta.

Trong bài giảng lễ mừng kính Thánh Giuse Thợ quan thày họ đạo hôm nay, Đức Tổng nhấn mạnh đến sự cần thiết và ý nghĩa của lao động trong đời sống con người. Lao động cần thiết vì không lao động, con người sẽ không thể sống được. Lao động là cơ hội để con người cộng tác vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa, làm cho thế giới ngày càng tốt đẹp hơn. Nhờ lao động, mà con người có thể in dấu ấn của mình lên thiên nhiên, làm cho thiên nhiên ngày càng trở nên thân thiện hơn.

Và rồi, Đức Tổng đào sâu về giá trị thiêng liêng của đời sống lao động noi theo gương thánh Giuse: Nhờ lao động, con người được tham dự vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Nhờ bàn tay lao động mà thánh Giuse đã nuôi dưỡng, che chở Đức Giê-su là con Đức Chúa Trời; nhờ lao động mà thánh Giuse đã hoàn thành chương trình của Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu mến người lao động nên Ngài đã nhập thể sinh ra và lớn lên trong một gia đình lao động. Noi gương thánh Giuse Thợ, chúng ta phải yêu quí sự lao động, kính trọng người lao động, biết ơn người lao động đã làm bao sản phẩm, bao điều tốt đẹp cho chúng ta. Chúng ta hãy noi gương thánh Giuse tích cực lao động nhưng không chỉ vì mục đích kinh tế, mà là làm theo ý Chúa, lao động vì mến Chúa và yêu thương anh em đồng loại, phục vụ anh em đồng loại.

Cuối Thánh lễ, Đức Tổng bày tỏ niềm thán phục giáo họ Dũng Vi đã đón nhận và sống Tin Mừng rất sớm ngay từ những năm đầu thành lập giáo phận Bắc Ninh. Đức Tổng cũng chia sẻ bí quyết phát triển mạnh mẽ của Giáo hội Công giáo Hàn Quốc là nhờ sức mạnh truyền giáo của giáo dân. Từ đó, ngài kêu gọi mỗi người giáo dân Việt Nam hãy ý thức bổn phận trách nhiệm của mình trong việc thực hành lệnh truyền loan báo Tin Mừng của Chúa Giê-su Phục sinh bằng lời cầu nguyện và bằng những việc làm, những hành động cụ thể.

Trong lời cảm ơn cuối Thánh lễ, ông trùm chánh Giuse Nguyễn Thế Nam đã thay lời giáo họ, bày tỏ niềm cảm mến tạ ơn Thiên Chúa và Đức Tổng, quí cha, quí tu sĩ cùng mọi người đã mang niềm vui lớn cho giáo họ trong ngày hôm nay. Ông sơ lược đôi nét về lịch sử giáo họ Dũng Vi: Năm 1887, 12 cụ trưởng lão là những người đón nhận đức tin đầu tiên. Năm 1889, Đức cha Lễ đã phê chuẩn cho giáo họ nhận thánh Giuse làm Thánh Bảo Trợ. Biến cố năm 1954, đa số tín hữu trong giáo họ di cư vào Miền Nam, số ít tín hữu ở lại gặp muôn vàn khó khăn trong đời sống sinh hoạt tôn giáo, nhưng nhờ lời chuyển cầu của thánh Giuse mà các tín hữu vẫn trung kiên giữ vững niềm tin Công giáo. Biến cố 1975, nhiều giáo dân gốc Dũng Vi tại Miền Nam đã vượt biển ra đi tìm cuộc sống tốt đẹp hơn và họ là những người tuy cách xa thân xác, nhưng lòng lại luôn hướng về quê hương, luôn rộng lòng đóng góp xây dựng họ đạo phát triển. Hiện tại, Dũng Vi có hai người con làm linh mục: linh mục Giuse Đinh Quốc Trụ (dòng Phanxicô, Sài Gòn) và linh mục Giuse Đinh Tấn Hoài (Tòa giám mục Đà Lạt). Các hội đoàn trong họ đạo phát triển mạnh mẽ cả về phong trào lẫn đức tin. Hiện cha Giuse Phạm Đức Hậu đang làm linh mục chánh xứ Cẩm Giang.

Ngày kỉ niệm đón nhận đức tin, chúng ta tạ ơn Chúa đã sai bao nhà truyền giáo đến mang niềm tin cho người Việt Nam, đã ban cho Giáo hội Việt Nam nhiều anh hùng trung kiên với đức tin, chúng ta tự hào về cha ông chúng ta. Người Việt Nam thường nói: "Cha nào con ấy", nên hi vọng cha ông chúng ta can đảm sống chết cho niềm tin, thì con cháu các ngài cũng thế; cha ông chúng ta một lòng sống thánh thiện, thì con cháu các ngài cũng thánh thiện. Có như thế, chúng ta mới có thể nối tiếp bước chân anh hùng của cha ông để viết tiếp những bản hùng ca đức tin. Các Thánh Tử Đạo đã đổ máu vì đức tin, chúng ta phải sống sao để xứng đáng với sự hi sinh cao cả của các ngài, để không uổng phí xương máu các ngài. Ước gì ngọn lửa đức tin mà cha ông chúng ta đã thắp lên bằng cuộc sống và cái chết bừng sáng lên trên tổ quốc Việt Nam. Ước gì máu thắm của các ngài thấm vào mảnh đất quê hương để công cuộc truyền giáo ngày càng sinh nhiều hoa trái.