BIẾT ĐỨC KITÔ?

Trong đời sống, bạn và tôi có thể nói, chúng mình BIẾT được nhiều thứ lắm. Nhưng trong mỗi cái BIẾT đó, bạn có thấy rằng có nhiều mức độ khác nhau không? Tôi xin đơn cử một ví dụ:

• Trước ngày 27 tháng 2 năm 2007, tôi BIẾT Hawaii qua việc đọc sách lịch sử, qua bản đồ,báo chí, những phim ảnh quảng cáo của các hãng du lịch và các hãng máy bay. Yes! Tôi BIẾT Hawaii. Nhưng cái BIẾT này chỉ là một mớ kiến thức không hơn không kém.

• Tối ngày 27 tháng 2 năm 2007, sau khi ra khỏi máy bay, tôi BIẾT Hawaii hơn một tí qua việc hít thở không khí trong lành và qua sự chào đón nồng nhiệt tại phi trường của cha xứ Nguyễn Văn Kiên & quý vị trong ban Hội Đồng Mục Vụ. Nhưng cái BIẾT này cũng chỉ giúp tôi hiểu thêm một chút về chữ ALOHA, về tính hiếu khách, về phong tục tập quán tốt đẹp của dân Hawaii mà thôi!

• Khi rời Hawaii, cái BIẾT về Hawaii của tôi hoàn toàn khác! Thật vậy, qua những buổi tĩnh tâm, qua những buổi gặp gỡ, qua những sự tiếp đãi nồng hậu, sự cởi mở, vui vẻ, hiếu khách, tràn đầy yêu thương và quý mến của cha xứ Nguyễn Văn Kiên cũng như của ban thường vụ và của anh chị em bà con giáo dân … cái BIẾT của tôi nó không chỉ đơn thuần là một mớ kiến thức trong đầu, hay là một cảm xúc nhất thời chóng qua, nhưng là một kinh nghiệm sống sâu đậm, đáng trân trọng và không thể nào quên được.

Tại sao cái BIẾT của tôi về Hawaii lại thay đổi như vậy? Xin thưa là vì tôi đã ĐẾN, Ở LẠI và TIẾP XÚC với khí hậu tuyệt vời và với những con người ở Hawaii. Nói cách khác, nếu tôi không đến Hawaii, không ở lại, không đi bơi lội ở những bãi biển trong xanh, không đi tham quan những danh lam thắng cảnh hùng vĩ, không ăn uống, không tâm sự, không đi thăm viếng và không truyện trò với quý ông bà anh chị em giáo dân ở tại Hawaii … thì cái BIẾT của tôi về Hawaii sẽ mãi mãi nằm ở mức độ tri thức và chỉ toàn là lý thuyết mà thôi.

Cũng vậy! Cái BIẾT về Thiên Chúa, về Đức Giê-su Kitô cũng có nhiều mức độ khác nhau lắm! Tôi xin tạm chia ra làm ba mức độ:

• Mức độ thứ nhất: Tôi BIẾT Thiên Chúa, biết Đức Giê-su Kitô nhưng chỉ biết qua những trang sách lịch sử, qua những bức tượng, qua những bức tranh vẽ …

• Mức độ thứ hai: Tôi BIẾT Thiên Chúa, biết Đức Giêsu nhưng chỉ lờ mờ, đại khái qua những buổi học hỏi giáo lý, qua những bài giảng trong các thánh lễ, qua những câu

chuyện kể về những phép lạ mà Ngài đã thực hiện…

• Mức độ thứ ba: Tôi BIẾT Thiên Chúa, biết Đức Giê-su Kitô nhưng tôi biết Ngài một cách thân tình, có tính cách cá vị qua việc học hỏi suy niệm Lời Chúa, tham dự Thánh Lễ, Chầu Thánh Thể, cầu nguyện liên lỉ với Ngài...

Bạn xem thử coi bạn đang ở mức độ nào của việc BIẾT ĐỨC GIÊ-SU KITÔ?

• Nếu cái BIẾT của bạn về ĐỨC GIÊ-SU KITÔ chỉ dừng lại ở mức độ thứ nhất tức là chỉ có một mớ kiến thức về Ngài ở trong đầu của bạn không mà thôi thì … không ổn đâu!Bởi vì Đức Giê-su đối với bạn chỉ là một nhân vật lịch sử, hoặc chỉ như là một vĩ nhân nổi tiếng nào đó … không hơn không kém! Rất nhiều người vô thần hay chưa chịu phép Rửa cũng biết về Đức Giê-su y như bạn vậy! Bạn có hơn gì họ đâu? Phải không?

• Nếu cái BIẾT của bạn về Đức Giê-su ở mức độ thứ hai thì bạn … phải cẩn thận! Bởi vì mối quan hệ giữa bạn và Thiên Chúa chẳng có gì gọi là thắm thiết và sâu đậm cả! Bạn chỉ NGHE NÓI về Ngài mà thôi! Khi cái BIẾT của bạn dừng lại ở đây thì đức tin của bạn cũng giống như thứ hạt giống rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất (Mc 4:4). Đức tin của bạn sẽ rất dễ dàng lung lay, chao đảo và thậm chí bật gốc và chết queo luôn khi bạn gặp phải những cám dỗ, gian khổ, thử thách, buồn phiền và những sóng gió bão táp trong đời sống của bạn. Tin tôi đi!

• Còn nếu cái BIẾT của bạn về Đức Kitô đạt tới mức độ thứ ba, khi bạn BIẾT Đức Giê-su Kitô một cách thân tình, có tính cách cá vị qua việc học hỏi suy niệm Lời Chúa, tham dự Thánh Lễ, Chầu Thánh Thể, cầu nguyện liên lỉ với Ngài thì … CONGRATULATION! Bạn hãy cảm tạ Chúa vì đức tin của bạn đang mọc và lớn lên ở một thửa đất tốt (Mc 4:8). Bạn có muốn cái BIẾT về Thiên Chúa của bạn đạt tới mức độ thứ ba không? Nếu bạn thực sự muốn thì tôi xin phép đề nghị với bạn ba điều:

Thứ nhất, bạn hãy ĐẾN với Chúa qua việc:

• Đi tham dự Thánh Lễ một cách ý thức hơn, đừng đi trễ về sớm, đừng đi vì luật buộc nhưng vì lòng yêu mến Chúa.

• Đến nhà thờ sớm hơn khoảng 15 phút để viếng Chúa Giê-su Thánh Thể một cách sốt sắng và xin Chúa giúp cho mình dự lễ cho sốt sắng.

• Đi xưng tội, bởi vì qua bí tích Giải Tội, bàn tay nhân từ và thương xót của Chúa sẽ động chạm vào mình, vào trái tim thống hối của mình.

Thư hai, bạn hãy Ở LẠI với Chúa bằng cách siêng năng đọc, suy niệm và học hỏi Lời Chúa.

• Trước khi đi tham dự Thánh Lễ, bạn hãy đọc qua các bài đọc của Thánh Lễ hôm ấy.

• Mỗi ngày, nhất là trước khi đi ngủ, bạn hãy cùng với gia đình, bỏ ra năm phút để đọc Lời Chúa và cầu xin Chúa ban cho bạn và gia đình được ngủ ngon và bằng an.

Thư ba, bạn hãy TIẾP XÚC với Ngài bằng cách bộc bạch, tâm sự và thưa với Chúa tất cả mọi sự trong mọi nơi và trong mọi lúc, trong bất cứ hoàn cảnh …

• Trước khi xe lăn bánh hãy thưa với Ngài: “Xin Chúa đồng hành với con và ban cho con sự bình an”

• Trước khi ăn: “Xin Chúa chúc lành cho bữa ăn này và xin Chúa ban cho những người nghèo đói cũng có của ăn như con có hôm nay”

• Khi thành công, khi gặp may mắn, khi thi đậu, khi được tăng lương, khi con cái ngoan ngoãn … Bạn hãy mở miệng ra nói với Chúa: “Con cám ơn Chúa!”

• Khi gặp rủi ro, khi chồng đau, vợ ốm, con cảm, khi gặp tai nạn xe, khi bị hiểu lầm, khi bị vu oan cáo vạ, bị thất nghiệp, con cái không vâng lời, bướng bỉnh, khi chồng say, vợ mê "đan quạt, con cái lười biếng … Bạn hãy thưa với Chúa: “Xin Chúa giúp con qua khỏi cơn gian nan khốn khó này … xin Chúa ban cho con ơn can đảm … cho con ơn khôn ngoan để khuyên bảo con cái … cho con ơn kiên nhẫn để chịu đựng… ”

Thiên Chúa BIẾT chúng mình rõ lắm, Ngài khẳng định rằng tôi biết chiên của tôi … [và] chiên của tôi biết tôi … Tôi biết chúng và chúng theo tôi …” (Ga 10:14-27). Nếu bạn và tôi chưa BIẾT Chúa thì làm sao mà chúng mình có thể YÊU MẾN Ngài được. Vô tri bất mộ mà lại! Mà nếu không yêu mến Chúa thì làm sao chúng mình có thể lắng nghe và đi đúng con đường mà Chúa muốn chúng mình đi? Khó lắm! Chiên mà không hiểu được mệnh lệnh của vị chủ chiên thì chắc chắn là sẽ bị lạc đường, bị đói khát, bơ vơ và nhất là sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng!

Nguy hiểm lắm đấy chứ không phải chơi đâu! Ráng chịu khó nâng cái BIẾT về Thiên Chúa lên mức độ thứ ba bạn nhé! Bạn sẽ thấy đời bạn thay đổi cho mà xem! Tôi bảo đảm như vậy!

phamtinh@yahoo.com