Đức Giáo Hoàng nói về Trung Đông: 'Điều gì làm tổn thương họ, cũng làm tổn thương toàn thể nhân loại'

Sau khi đọc kinh Truyền Tin, Đức Giáo Hoàng Lêô kêu gọi chấm dứt bạo lực trên toàn thế giới, thúc giục mọi người kiên trì cầu nguyện vì “chúng ta không thể im lặng trước nỗi đau của rất nhiều người, những nạn nhân vô tội của những cuộc xung đột hiện nay.”

(Tin Vatican - Kielce Gussie)

Mặc dù thời tiết mưa ở Rome, hàng ngàn người hành hương vẫn tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô để đọc kinh Truyền Tin cùng với Đức Giáo Hoàng Lêô XIV.

Đức Giáo Hoàng Lêô kêu gọi chấm dứt bạo lực


Sau buổi cầu nguyện, Đức Giáo Hoàng bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về tình hình đang diễn ra ở Trung Đông, cũng như các khu vực khác trên thế giới “bị tàn phá bởi chiến tranh và bạo lực.” Ngài nhấn mạnh rằng “chúng ta không thể im lặng trước nỗi đau khổ của rất nhiều người, những nạn nhân vô tội của những cuộc xung đột này.”

Bạo lực liên tục này làm tổn thương tất cả mọi người - “điều gì làm tổn thương họ, cũng làm tổn thương toàn thể nhân loại.”

Đức Giáo Hoàng Lêô cảnh báo rằng nỗi đau, cái chết và sự đau khổ do những cuộc chiến tranh này gây ra “là một sự ô nhục đối với toàn thể gia đình nhân loại và là tiếng kêu than trước mặt Chúa”. Sau đó, ngài khuyến khích mọi người hãy kiên trì cầu nguyện để “các cuộc xung đột chấm dứt và con đường hòa bình, dựa trên đối thoại chân thành và tôn trọng phẩm giá của mỗi con người, cuối cùng có thể mở ra”.

Khi Đức Giáo Hoàng đưa ra lời kêu gọi này, các báo cáo về số người chết ngày càng tăng ở Trung Đông tiếp tục tăng, khi bạo lực bước sang ngày thứ 23. Hơn 1.000 người được cho là đã thiệt mạng ở Lebanon, ít nhất 160 người bị thương trong các cuộc tấn công tên lửa của Iran vào các thị trấn của Israel sáng sớm Chủ nhật, và ở vùng Vịnh, Ả Rập Xê Út và Bahrain đã báo cáo về một số máy bay không người lái và tên lửa trong không phận của họ. Tại Iran, số người chết được báo cáo là khoảng 1.444 và hơn 18.000 người bị thương.

Trước khi ban phép lành, Đức Giáo Hoàng cũng chào đón hàng ngàn vận động viên tham gia cuộc thi Marathon Rome – chạy xuyên qua trung tâm thành phố Rome cùng một lúc. Nhìn thấy rất nhiều vận động viên đến từ nhiều quốc gia khác nhau “là một dấu hiệu của hy vọng”, ngài thốt lên, bày tỏ mong muốn rằng thể thao có thể “tạo ra những con đường hòa bình, hòa nhập xã hội và tâm linh”.