Fady Noun, trong bản tin ngày 14 tháng 11, 2025 của hãng tin AsiaNews, cho biết những kỳ vọng của người dân Beirut hai tuần trước khi Đức Giáo Hoàng đến. Nỗi buồn về chuyến thăm ngắn ngủi và được canh gác nghiêm ngặt: 'Liệu ngài có thực sự nhìn thấy đất nước như hiện tại, hay họ sẽ tạo cho ngài ấn tượng sai lầm rằng mọi thứ đều ổn?' Nhưng cũng có sự chắc chắn rằng 'sự hiện diện của ngài dù sao cũng sẽ là một thông điệp'. Đức Leo XIV sẽ đến ngay sau Quốc khánh vào ngày 22 tháng 11, đúng một năm sau lệnh ngừng bắn vẫn không thể cứu người Li-băng khỏi các cuộc xâm lược của Israel.

Thực vậy, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV sẽ đến thăm Li-băng từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12 năm 2025, phần nào đó, qua con mắt của Đức Phanxicô - vị tiền nhiệm của ngài, người đã không thể thực hiện được điều này - và Đức Giáo Hoàng Lêô XIV sẽ đến thăm Li-băng từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12 năm 2025.

Với đôi mắt, trái tim và cùng mối quan tâm cứu vãn một quốc gia đang khủng hoảng, 'một thông điệp về chủ nghĩa đa nguyên và khoan dung cho cả phương Đông và phương Tây' mà 'sự mất mát sẽ là một trong những điều đáng tiếc của thế giới', như Đức Gioan Phaolô II đã từng nói.

Nhưng liệu Đức Lêô XIV thực sự có thời gian để thấy Li-băng như người đang nằm trên giường bệnh không? Tất nhiên, các bài phát biểu của ngài đã sẵn sàng, và thời gian để đọc chúng đã được tính toán.

Nhưng chuyến thăm của ngài dường như quá ngắn ngủi và quá tải. Chuyến đi được tổ chức xoay quanh một ngày dài vào ngày 1 tháng 12, trong đó ngài sẽ phải vội vã từ sự kiện này sang sự kiện khác: viếng mộ Thánh Charbel (sàn nhà hiện đang được trùng tu, như trong ảnh), dừng chân tại Harissa (Đức Mẹ Li-băng), tham dự một cuộc họp đại kết và liên tôn giới hạn 350 người tại Quảng trường Tử Đạo - dưới một mái che do công ty Solidere dựng lên - và cuối cùng là một cuộc gặp gỡ với những người trẻ tuổi tại Bkerké, chỉ đủ thời gian để đến địa điểm bằng xe hơi và nghỉ ngơi.

Hai buổi chiều còn lại của chuyến thăm sẽ được dành, đầu tiên cho việc ngài tới từ Nicaea cổ thời và các cuộc họp nghi thức tại dinh tổng thống; buổi chiều còn lại là chuyến thăm Tu viện Thánh Giá, ở vùng ngoại ô Kitô giáo (một khu phức hợp có một bệnh viện tâm thần độc đáo ở Trung Đông), tham dự một thánh lễ ngoài trời trên bờ biển Beirut được canh gác nghiêm ngặt, và cuối cùng là lễ từ giã tại sân bay. Phản ứng trước việc trải nhựa lại những con đường mà xe Đức Giáo Hoàng sẽ đi qua, một luật sư trẻ, yêu cầu giấu tên, cho biết anh hiểu rằng một vị khách danh giá như vậy nên nhận được sự chào đón ngài đáng nhận được.

Tuy nhiên, anh lo ngại rằng Đức Giáo Hoàng có thể có 'ấn tượng sai lầm rằng mọi thứ đều ổn', trong khi 'ở một đất nước đầy rẫy tham nhũng và tiền tiết kiệm của người dân đã bị các ngân hàng nuốt chửng', nhiều người như anh 'không có đủ điều kiện để lập gia đình ở đất nước nơi họ sinh ra'.

Đọc thông điệp của Đức Giáo Hoàng

Không phải ai cũng cảm nhận được sự thất vọng này. Nathalie G., một phiên dịch viên, 'rất vui khi Đức Giáo Hoàng hướng sự chú ý đến Li-băng' và hy vọng rằng người dân 'sẽ có thể đọc được thông điệp mà ngài mang đến'. 'Có lẽ chỉ riêng sự hiện diện của ngài đã là một thông điệp', cô nói thêm. "Có lẽ ngài đến đây vì đây là nơi ngài có thể đến; có lẽ ngài muốn đến Gaza hoặc Syria. Có rất nhiều quốc gia trong khu vực đang phải chịu đựng đau khổ."

Những niềm tin này không phải là hiếm, đặc biệt là trong các cộng đồng mộ đạo, nơi những lời cầu nguyện cho chuyến thăm được dâng lên cả ngày lẫn đêm. Ba buổi cầu nguyện quốc gia đã được lên lịch trong ba ngày ngay trước chuyến thăm.

Ngoài ra, Thứ Hai, ngày 1 và Thứ Ba, ngày 2 tháng 12 đã được tuyên bố là ngày nghỉ để người dân có thể tận hưởng trọn vẹn niềm vui chào đón Đức Giáo Hoàng. Các công ty du lịch, hãng hàng không và khách sạn đã chứng kiến lượng đặt phòng cho sự kiện này tăng đáng kể.

Báo chí và truyền hình bình luận về việc chuyến thăm sẽ diễn ra ngay sau Ngày Quốc khánh 22 tháng 11, một ngày lễ bị Hezbollah coi thường, một tổ chức chống lại mọi lẽ thường, muốn áp đặt chương trình nghị sự riêng của mình lên nhà nước Li-băng.

Chuyến thăm cũng trùng với kỷ niệm một năm ngày ký kết thỏa thuận ngừng bắn giữa Hezbollah và Israel (ngày 27 tháng 11), một thỏa thuận hà khắc khiến Li-băng hiện đang phải sống trong vòng xoáy của các cuộc xâm lược trên bộ, máy bay không người lái và các cuộc không kích của nhà nước Do Thái, trong một vòng xoáy cảnh báo mà kết luận của nó có thể gây nguy hiểm cho sự ổn định tương đối của đất nước.

Điều kiện an ninh

Chính sự bấp bênh của tình hình này có lẽ đã thúc đẩy ban tổ chức thắt chặt các điều kiện an ninh xung quanh chuyến viếng thăm.

Tất nhiên, ban tổ chức bác bỏ nỗi lo sợ rằng Đức Giáo Hoàng sẽ bị cô lập khỏi dân chúng và chuyến viếng thăm mang tính chất cha con của ngài sẽ biến thành một "bài kiểm tra hành vi tốt" đối với Giáo hội địa phương, theo lời của một trí thức hoài nghi.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các nhà báo Li-băng chưa được cấp phép chung và sẽ chỉ được phép tham dự một sự kiện duy nhất được lựa chọn trước, mà họ sẽ không thể tự mình tham dự.

Giống như tất cả các tín hữu, họ sẽ không thể vượt qua hàng rào an ninh do cảnh sát (quân đội và quốc tế) thiết lập. (an ninh) và sẽ phải bằng lòng với việc nhìn thấy Đức Giáo Hoàng từ xa hoặc khi ngài đi ngang qua trên xe giáo hoàng.

Dọc theo tuyến đường của Đức Giáo Hoàng, các thành phố, giáo xứ và trường học được giao nhiệm vụ tổ chức lễ đón, hy vọng rằng thời tiết sẽ đẹp vào ngày hôm đó. Họ đảm bảo với chúng tôi rằng xe của Đức Giáo Hoàng sẽ đóng cửa.

Do đó, dường như Đức Leo XIV sẽ không được đám đông chào đón, ngoại trừ có lẽ ở Bkerké. Đối với một dân tộc đã nâng sự hỗn loạn lên hàng nghệ thuật quốc gia, kỷ luật này sẽ không dễ dàng được tôn trọng. Do đó, nhiều người có thể chọn theo dõi chuyến viếng thăm trên truyền hình.

'Những điều cần thiết đã được thực hiện'

Những lo ngại về thời tiết dường như không làm giảm đi sự lạc quan của Đức cha Paolo Borgia, Sứ thần Tòa thánh, người sẽ đón tiếp Đức Giáo Hoàng trong hai đêm trên ngọn đồi xanh nhìn ra Vương cung thánh đường Đức Mẹ Li-băng ở Harissa, nơi đặt tòa sứ thần. Vị giáo phẩm vui mừng trước 'sự nhiệt tình dành cho chuyến viếng thăm' của các nhà lãnh đạo Kitô giáo và Hồi giáo. 'Mọi người đang làm việc như một', ngài đảm bảo.

Khi được hỏi trong một cuộc họp chuẩn bị được tổ chức tại Trung tâm Thông tin Công Giáo về khả năng mưa trong chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng, ĐC Paolo Borgia mỉm cười trả lời: 'Những gì cần thiết đã được thực hiện.' Cả Li-băng đều hy vọng như vậy.