
Kathleen N. Hattrup, trong bản tin của Aleteia ngày 07/11/25, cho hay: Đức Giáo Hoàng nói rằng sự phổ biến của rất nhiều loại nghiện ngập cho thấy "chúng ta đang sống trong một thế giới không có hy vọng, nơi thiếu vắng những đề xuất mạnh mẽ về mặt nhân văn và tinh thần."
Nghiện ma túy và rượu -- "vẫn đang phổ biến -- đã đi kèm với các hình thức nghiện mới, Đức Giáo Hoàng Leo lưu ý, khi việc sử dụng internet ngày càng tăng không chỉ mang lại "những lợi ích rõ ràng" mà còn "sử dụng quá mức thường dẫn đến nghiện ngập".
"Đối tượng của nghiện ngập trở thành nỗi ám ảnh, chi phối hành vi và cuộc sống hàng ngày", ngài nói, khi gửi sứ điệp qua video tới những người tham dự Hội nghị Quốc gia về Nghiện ngập đang diễn ra tại Rome.
Đức Thánh Cha đặc biệt tập trung vào cám dỗ của giới trẻ, những người đang "kêu cứu" và thể hiện "một khát khao sống mãnh liệt"; họ cần Giáo hội và xã hội "biểu lộ sự hiện diện chu đáo và hỗ trợ, để mời gọi họ nỗ lực trí thức và đạo đức, đồng thời giúp họ rèn luyện ý chí."
Sự phổ biến của rất nhiều loại nghiện ngập, Đức Giáo Hoàng nói, cho thấy "chúng ta đang sống trong một thế giới không có hy vọng, nơi thiếu những đề xuất mạnh mẽ về nhân bản và thiêng liêng."
Tuy nhiên: "Cơ hội việc làm, giáo dục, thể thao, lối sống lành mạnh, chiều kích tinh thần của sự hiện hữu: đây là con đường để ngăn ngừa nghiện ngập."
~
Sau đây là nguyên văn Sứ điệp của ngài:
Tôi rất vui mừng được gửi lời chào trân trọng tới những người tham dự Hội nghị Quốc gia lần thứ Bảy về Nghiện ngập, do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng tổ chức tại Rome (7-8 tháng 11 năm 2025).
Trong thời gian gần đây, bên cạnh các loại nghiện như ma túy và rượu bia vẫn đang phổ biến, nhiều hình thức nghiện mới đã xuất hiện, do việc sử dụng internet, máy tính và điện thoại thông minh ngày càng tăng không chỉ mang lại những lợi ích rõ ràng mà còn là việc sử dụng quá mức, thường dẫn đến các chứng nghiện gây hậu quả tiêu cực cho sức khỏe, chẳng hạn như cờ bạc và cá cược, khiêu dâm, và sự hiện diện gần như liên tục trên các nền tảng kỹ thuật số. Đối tượng của chứng nghiện trở thành nỗi ám ảnh, thay đổi hành vi và cuộc sống hàng ngày.
Những hiện tượng này thường là triệu chứng của sự đau khổ về tinh thần hoặc nội tâm của cá nhân và sự suy giảm các giá trị và chuẩn mực xã hội tích cực, đặc biệt là ở thanh thiếu niên và người trẻ. Tuổi trẻ là thời gian của những thử thách và câu hỏi, của việc tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống và đưa ra những lựa chọn cho tương lai. Sự phát triển của thị trường ma túy và việc sử dụng ma túy, việc theo đuổi tiền dễ dàng thông qua máy đánh bạc, và nghiện internet, bao gồm cả nội dung có hại, cho thấy chúng ta đang sống trong một thế giới vô vọng, thiếu vắng những đề xuất mạnh mẽ về mặt nhân bản và thiêng liêng. Hậu quả là, nhiều người trẻ nghĩ rằng mọi hình thức hành vi đều như nhau, vì họ không thể phân biệt thiện ác và không có ý thức về giới hạn đạo đức.
Do đó, những nỗ lực của cha mẹ và các cơ quan giáo dục khác nhau, chẳng hạn như trường học, giáo xứ và nhà nguyện, nhằm khơi dậy các giá trị tinh thần và đạo đức trong thế hệ trẻ để họ hành xử có trách nhiệm, cần được trân trọng và khuyến khích. Thanh thiếu niên và những người trẻ tuổi cần hình thành lương tâm, phát triển đời sống nội tâm và thiết lập các mối quan hệ tích cực với bạn bè đồng trang lứa cũng như đối thoại xây dựng với người lớn, để trở thành những kiến trúc sư tự do và có trách nhiệm cho cuộc sống của chính mình.
Nỗi sợ hãi về tương lai và những cam kết của cuộc sống trưởng thành mà chúng ta thấy ở những người trẻ tuổi khiến họ đặc biệt dễ bị tổn thương. Thông thường, họ không được khuyến khích phấn đấu cho một cuộc sống công chính và tươi đẹp; họ có xu hướng thu mình lại. Các tổ chức nhà nước, các hiệp hội tự nguyện, Giáo hội và xã hội được kêu gọi nhận ra nơi những người trẻ này tiếng kêu cứu và khát khao sống sâu sắc, để mang đến sự hiện diện chu đáo và hỗ trợ, mời gọi họ thực hiện một nỗ lực trí thức và đạo đức, đồng thời giúp họ rèn luyện ý chí.
Vấn đề là chúng ta ngày càng cam kết hơn, và theo cách đồng bộ, vào công tác phòng ngừa, để chuyển thành hành động của toàn thể cộng đồng. Là một phần của chính sách ngăn ngừa đau khổ ở thanh thiếu niên, điều quan trọng là phải nâng cao lòng tự trọng của thế hệ trẻ để chống lại cảm giác bất an và bất ổn cảm xúc do áp lực xã hội và bản chất của tuổi vị thành niên gây ra. Cơ hội việc làm, giáo dục, thể thao, lối sống lành mạnh, chiều kích tâm linh của hiện sinh: đây là con đường để ngăn ngừa nghiện ngập.
Tôi khuyến khích tất cả những người tham gia biến cố quan trọng này hãy nêu ra những đề xuất thiết thực nhằm thúc đẩy một nền văn hóa liên đới và phụ đới; một nền văn hóa phản đối sự ích kỷ, luận lý học thực dụng và kinh tế, nhưng biết hướng đến người khác, lắng nghe họ, trên hành trình gặp gỡ và xây dựng mối quan hệ với những người xung quanh, đặc biệt là khi họ dễ bị tổn thương và dễ vỡ nhất.