
Tạp chí Aleteia, trong bản tin ngày 25/10/2025, cho biết: Phát biểu trước các đại diện của Hội Hiệp sĩ Mộ Thánh tại cuộc họp kỷ niệm 60 năm thành lập tại Rome, Đức Giáo Hoàng đã cảm ơn họ vì đã mang lại hy vọng và tình yêu cho khu vực này.
Tiếp tục mang đến “một tia hy vọng” cho cư dân Đất Thánh đang sống trong “những ngày tháng chiến tranh bi thảm”: đây là lời khích lệ của Đức Leo XIV dành cho Hội Hiệp Sĩ Mộ Thánh Giêrusalem, nơi ngài đã tiếp đón các thành viên tại Vatican vào ngày 23 tháng 10 năm 2025.
Đức Giáo Hoàng cũng yêu cầu những người Công Giáo này, những người mà ngài gọi là “người bảo vệ” mộ Chúa Giêsu, hãy làm chứng rằng “sự tha thứ chiến thắng sự báo thù”.
Một cuộc tụ họp mừng Năm Thánh
Hơn 3,500 hiệp sĩ và nữ hiệp sĩ của Hội Hiệp Sĩ Mộ Thánh Giêrusalem—đại diện cho 30,000 thành viên của hội tại 40 quốc gia trên thế giới—đã đến Rome trong những ngày gần đây để tham dự lễ mừng năm thánh. Trong trang phục áo choàng trắng có hình Thánh Giá Giêrusalem và khăn voan ren đen dành cho phụ nữ, họ đã gặp Đức Giáo Hoàng vào sáng thứ Năm tại Hội trường Phaolô VI.
Trong buổi tiếp kiến, Đức Giáo Hoàng đã cảm ơn các thành viên của tổ chức thế tục này, được Tòa Thánh bảo trợ, với sứ mệnh hỗ trợ Giáo Hội Công Giáo tại Đất Thánh, vì những công việc của họ đã hoàn thành “không phô trương hay công khai”. Ngài đã nhắc đến sự hỗ trợ của họ đối với Tòa Thượng phụ Latinh Giêrusalem, đặc biệt là đối với chủng viện, trường học và trường đại học. Ngài cũng đề cập đến sự giúp đỡ của họ đối với các dự án nhân đạo tại vùng đất này, nơi có hơn 150,000 tín hữu ở Jordan, Palestine, Israel và Síp.
Đức Leo XIV đã nhắc đến sự can thiệp của họ “trong những giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng nhất, chẳng hạn như trong đại dịch Covid và trong những ngày chiến tranh bi thảm”. Ngài nói thêm rằng cam kết của Hội Hiệp sĩ Mộ Thánh mang đến “một tia hy vọng cho các cá nhân, gia đình và toàn thể cộng đồng đang có nguy cơ bị nhấn chìm bởi những thảm kịch khủng khiếp ở mọi bình diện, đặc biệt là ở những nơi Chúa Giêsu đã sống”. Theo trang web của tổ chức, mỗi năm, Dòng hỗ trợ Đất Thánh hơn 10 triệu đô la.
“Nâng đỡ một Giáo hội được tạo nên từ những viên đá sống động”
Người đứng đầu Giáo Hội Công Giáo cũng nhấn mạnh rằng việc bảo vệ mộ Chúa Kitô không chỉ đơn thuần là “bảo tồn một di sản lịch sử, khảo cổ hay nghệ thuật, điều này chắc chắn rất quan trọng, mà còn là nâng đỡ một Giáo hội được tạo nên từ những viên đá sống động”. Ngài kêu gọi các thành viên của Hội hãy làm chứng rằng “tình yêu chiến thắng hận thù, sự tha thứ chiến thắng hận thù”, và khuyến khích họ “sống những điều của thế gian này với sự tự do và niềm vui của những ai biết rằng họ đang trên đường đến chân trời vô tận của cõi vĩnh hằng”.
Trong buổi gặp gỡ, Tổng Quản của Hội, Đức Hồng Y Fernando Filoni người Ý, đã trao tặng Đức Giáo Hoàng một bức tượng Đức Mẹ Palestine do các Nữ Tu Nhỏ Bé Bethlehem vẽ. Trong bức tượng này, bản gốc được lưu giữ tại Tòa Thánh, hài nhi do Đức Trinh Nữ Maria cưu mang tượng trưng cho Giáo hội.