Trong tác phẩm, ĐTC Phanxicô nhận định đại dịch hiện nay ở quy mô toàn cầu là chưa từng thấy, cùng với các thảm họa khác làm tổn hại đến nhân loại. Biến cố này khiến thế giới trải qua một những màn đêm tăm tối nhất.
Tác phẩm nói đến ba ‘‘Covid’’ đã xảy ra trong cuộc đời ngài :
- Năm 1957 : ngài bị bệnh phổi đe dọa đến tính mạng;
- Năm 1986 : ngài tự nguyện sang Đức để hoàn tất việc học;
- Năm 1990: ngài sống ẩn dật trong một tu viện ở Cordoue.
Theo ngài, thế giới giam hãm trong một lối quanh co (labyrinthe), quanh quẩn trong văn hóa tự kỷ, không tự giải thoát để đến với tha nhân. Ngài đế cập đến các dân tộc bị bách hại : Rohingyas, Ouïghours,Yézidic, các tín hữu Thiên Chúa giáo ở Ai Cập và Pakistan. Ngài chủ trương mỗi người phải có lợi tức tối thiểu lấy từ tiền thuế.
Trong đại dịch Covid 19, nhiều nhà cầm quyền đã không đếm xỉa đến những người chết vì đói kém.
Lê Đình Thông