Ngài cũng cầu nguyện cho các gia đình Ái Nhĩ Lan để trở thành “một tường thành của đức tin và tốt lành”.

Vào một ngày mù sương tại Đền Thánh Đức Mẹ thuộc quận hạt Mayo, ĐGH Phanxicô đã cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ Knock cho tất cả những người đau khổ vì bị lạm dụng tình dục và lạm dụng thể lý bởi những giáo sĩ Công Giáo hay trong những cơ sở Công Giáo tại Ái Nhĩ Lan.

ĐGH nói rằng “Không ai trong chúng ta mà không xúc động về những câu chuyện của những người trẻ đau khổ vì bị lạm dụng, bị tước đoạt tuổi thơ hay những người bị tách rời khỏi những bà mẹ của họ và bị biến dạng bởi những ký ức đau buồn.”

ĐGH nói với hàng ngàn người vây quanh đền thánh và nhữngngười đứng ngồi rải rác bên ngoài rằng “Vết thương chưa lành” của ký ức và sự thương tổn của lạm dụng “thách đố chúng ta phải cương quyết theo đuổi sự thật và công lý,”

“Tôi nài xin sự tha thứ của Thiên Chúa cho những tội lỗi này và cho những bê bối và phản bội này mà rất nhiều người trong gia đình của Thiên Chúa đều cảm thấy.”

Ngài cầu nguyện rằng xin Mẹ Maria “bầu cử cho việc chữa lành của những nạn nhân còn sống và xác quyết rằng mọi thành viên của gia đình Kitô giáo chúng ta trong quyết tâm không bao giờ cho phép những hoàn cảnh như thế này xảy ra nữa.”

ĐGH đã không đề cập, dù rằng gián tiếp, về những bản tường trình được xuất bản vào đêm hôm trước rằng ngài đã biết nhiều năm và đã không có phản ứng gì về cáo buộc rằng Tổng Giám Mục lúc ấy là Hồng Y Theodore MaCarrick đã quấy rối tình dục các chủng sinh.

Dù rằng các phóng viên đã nhiều lần nhắc lại câu hỏi, Tòa Thánh đã không trả lời vụ cáo buộc của Tổng Giám Mục Carlo Maria Viagnò, cựu sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ.

Thay vào đó, ĐGH Phanxicô tập chú vào các gia đình Ái Nhĩ Lan và vào lòng sùng kính Mẹ Maria.

ĐGH đã để lại đền thánh một chuỗi mân côi vàng và nói với dân chúng rằng món quà của ngài là một sự công nhận “về tầm quan trọng của việc truyền thống lần chuỗi mân côi trong các gia đình ở đất nước này. Ai có thể nói được bao nhiêu tâm hồn của những người cha, người mẹ cũng như con cái, đã được an ủi vỗ về và tăng thêm sức mạnh qua bao nhiêu năm dài suy ngắm cùng Đức Mẹ trong các mầu nhiệm sự vui, sự sáng, sự thương và sự mừng về cuộc đời Chúa Kitô!”

Ngài cầu nguyện rằng “giữa nhưng giông ba bão tố xảy ra trong mọi thời đại của chúng ta, xin cho những gia đình Ái Nhĩ Lan trở nên “một tường thành của đức tin và sự tốt lành, trong truyền thống tốt đẹp nhất của quốc gia này, chống lại những gì làm giảm phẩm giá con người, nam cũng như nữ, được tạo dựng theo giống hình ảnh Thiên Chúa và được kêu gọi đến sự sống muôn đời.”

Thành phố nhỏ bé Knock đã trở thành điểm hành hương nổi tiếng sau khi dân chúng địa phương đã loan truyền thị kiến về Đức Mẹ, với Thánh Giuse và Thánh Gioan, bên ngoài nhà thờ của giáo xứ vào ngày 21 tháng Tám, 1879. Chẳng bao lâu Giáo quyền đã công nhận sự kiện Đức Mẹ hiện ra là có giá trị với niềm tin.

.
Source: Catholic Herald At Knock, Pope again begs forgiveness for betrayal of abuse