Tổng Giám Mục của Manila kêu gọi tín hữu hãy tránh xa những cuộc chiến đấu trả thù để cân bằng điểm số. “Theo Đức Kitô, có nhiều khổ giá mà anh chị em phải mang vác… trong khi “thần giả ”thì tẩy bỏ khổ giá và hứa hẹn một con đường giả.”

Manila (Asia News/CbcpNews) ĐHY Luis Antonio Tagle của giáo phận Manila đã nói với các tín hữu trong ngày lễ kính trọng thể Đức Mẹ Núi Carmel vào hôm thứ hai rằng “ Nếu anh chị em yêu Đức Kitô thì nhiều người sẽ ghét anh chị em.”

Chủ tọa Thánh Lễ tại đền thánh San Sebastian ở Manila, ngài nhấn mạnh rằng con đường theo Đức Kitô không dễ dàng cho họ, đặc biệt trong thời đại mà “Thiên Chúa có nhiều đối thủ.”

“Đôi khi, nhiều người giả bộ là tốt với dáng vẻ hấp dẫn người khác và dành được nhiều người tin theo hơn Đức Kitô,”

ĐHY nói rằng dù có những tấn công vào Giáo Hội, người Công Giáo không cần tham gia vào những cuộc chiến đấu trả thù nào khác để cân bằng tỉ số.

“Chúng ta không cần tham gia vào những cuộc chiến ấy vì đó không phải là mục đích của chúng ta, nhưng hãy chuẩn bị để bị tấn công bởi vì chúng ta thuộc về Đức Kitô.”

Theo ĐHY, những người theo “chúa giả” bị mù lòa bởi những lời hứa dối trá.

Hôm nay cũng là lễ mừng cha Edgar Tubio, được đặt làm giám quản mới của đền thờ.

ĐHY nói rằng các tôi tớ của giáo hội cũng cần sự hướng dẩn của các tín hữu và “hãy nâng đỡ các cha xứ của các anh chị em để trở nên tốt hơn bởi vì cũng như mọi người, các ngài cũng bị cám dỗ bởi chúa giả.”

Mừng lễ năm nay cũng rất đặc biệt khi đất nước đánh dấu 400 năm kỷ niệm tượng Đức Mẹ núi Carmel được đưa đến đền thờ San Sebastian ở Phi Luật Tân.


Source: Asia News Card Tagle urges Catholics to 'prepare to be attacked because we are for Christ'