Đ­C PHANXICÔ VIẾNG THĂM MỤC VỤ FATIMA, ƯỚC VỌNG HÒA BÌNH

Năm nay, khắp nơi trong cũng như ngoài nước đâu có người Công GiáoVN, đều có tổ chức 100 năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima (1917-2017). GXVN Paris tổ chức 2 đợt hành hương Fatima: Cursillo, 150 người đi 4-8.5.2017; Giáo Xứ, 100 người đi 24-28. 7.2017

Nhân kỷ niệm đặc biệt này, hai ngày 12 và 13.5. 2017, Đức GH Phanxicô viếng thăm Mục Vụ Fatima, Bồ Đào Nha, phong hiển thánh cho Hai Chân Phước Franciscô và Jacinta. Hai trong ba trẻ em được Đức Mẹ hiện ra vào 1917: Lucia, Pranciscô và Jacinta. Phép lạ được công nhận phong thánh của Hai Chân Phước, là em bé trai người Ba Tây tên Lucas Baptista, 1 tuổi, 4 năm trước, bị ngã từ lầu cao chấn thương nặng ở đầu, thập tử nhất sinh, được khỏi nhờ cầu bầu của Hai Thánh mục đồng.

Đây là lần thứ tư, có GH thăm Fatima: Phaolo VI (1967) Gioan Phaolo II (1982, 1991, 2000)

Benedicto XVI (2010) Phanxico (2017). Năm 2000, Đức Gioan Phaolo II đến Fatima, phong Chân Phước cho Francisco và Jacinta Marto.

Logo được đền thánh Fatima thông báo rất đơn giản:

- Phần trên: chuỗi tràng hạt hình trái tim bao bọc bằng hàng chữ PAPA FRANCISCO Fatima 2017

- Phần giữa có ghi: COM MARIA PEREGRINO NA ESPERANCA E NAPAZ

- Phần dưới: Tháp nhà thờ Fatima (1917-2017)

Dịp kỷ niệm này, Vatican phát hành tem thơ, gía 2,55 euros. Đã 3 lần Vatican phát hành tem ĐM Fatima: 1982, 1984 và 2000. Và năm nay, ngân hàng Vatican phát hành đồng 2 euros.

Nhân dịp này, nghệ nhân Ligia Rodriges người Bồ, 55 tuổi, tặng ĐGH tượng bằng đá Alêbát, trong sáng, mang tên ’Lời Hứa’’: Đức Mẹ giang tay, 3 em qùi, áo choàng lên 2 em bên trái, Lucia bên phải. Bốn lời hứa: 1) Tình yêu sẽ thắng điều ác. 2)Ba mục đồng dâng lên ĐM hy sinh cầu cho kẻ có tội. 3) Các em hứa cầu nguyện mỗi ngày. 4) Dân chúng hứa đến Fatima tin tưởng ĐM cứu giúp, Trái Tim Mẹ là nơi họ nương tựa.

Trước cuộc hành trình, 10.5.2017, ĐGH gửi thông điệp đến Fatima: Cha hy vọng gặp đông đảo anh chị em dưới chân Đức Mẹ đồng Trinh. Cha sẽ dâng các tín hữa Bồ Đào Nha cho Đức Mẹ. Khẩn cầu Đ.M nhắn nhủ vào tấm lòng mọi người và bảo đảm họ rằng Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ là nơi nương tựa, là con đường dẫn tới Thiên Chúa. Với Đ.M, Cha đến với tư cách khách hành hương hy vọng của Tin Mừng và ước vọng hòa bình.

100 NĂM TRƯỚC

Nước Bồ Đào Nha, là nước nhỏ bé, diện tích 90.000 km2, dân số 10,8 triệu, bên Đại Tây Dương. Bồ Đào Nha từng là cường quốc hàng hải và có thời vàng son, từ thế kỷ XV-XVI, mở đường qua Hảo Vọng, tới Ấn Độ (1497) Brazil (1500). Các Thừa sai Dòng Tên từ thủ đô, đã qua VN truyền giáo. Tiếng Bồ Đào Nha là nền, cơ sở để các Thừa Sai sáng chế ra quốc ngữ.

Công Giáo chiếm 81%. Dân chúng sinh sống bằng làm thủ công và chăn nuôi. Đa số không biết chữ, ngay gia đình 3 Em. Công Giáo gồm 21giáo phận, 52 Giám Mục, 2.789 Linh Mục, 4.832 giáo xứ. Xã hội: 34 bệnh viện, 155 phòng phát thuốc, 599 nhà hưu dưỡng và cơ sở tàn tật, 663 trại mồ côi, 462 cơ sở tái giáo dục, 55 trung tâm tư vấn gia đình.

Năm 1917, thôn Fatima chỉ có 2.500 người, chia làm khoảng 40 thôn xóm

Nay là trung tâm hành hương nổi tiếng. Thánh đường 15 bàn thờ kính 15 Mầu Nhiệm Mân Côi, chứa 3.500 người. Một năm thu hút 4 triệu khách hành hương.

Ba em được diễm phúc:

Thánh Franciscô Marto, 1908-1919. Thánh Jacinta Marto, 1910-1920. Chị Lucia Dos Santos 1907- 2005, hồ sơ xin phong Thánh cấp giáo phận xong, gửi lên Bộ Phong Thánh. Linh đạo khác nhau. Franciscô: dốc lòng đền tội. Jacinta: cầu cho kẻ có tội trở lại. Lucia: chấp nhận chịu đau khổ. Cả ba được diễm phúc Đức Mẹ hiện ra, chứng kiến hoả ngục và được mạc khải biết trước thế chiến II bùng nổ, ĐTC bị trúng đạn (1981)

Đức Mẹ đã hiện ra từ 13.5 và liên tiếp 6 lần

- 13.5. 1917: tại đồi Cova da Iria, chỉ có 3 em thôi. Thiên Nữ đẹp tuyệt vời tới, xin các em: sốt sáng lần Chuỗi để hết chiến tranh. Thông báo gặp 3 Em vào ngày 13.5 và kế tiếp

- 13.6.1917: Vài chục người tò mò đi theo. Thiên Nữ loan báo 2 em nhỏ sẽ về Trời. Lucia còn ở lại. Xin 3 Em học chữ, ghi lại điều ĐM dạy

- 13.7.1917: 4.000 người có mặt. Thiên Nữ loan báo cho ba trẻ biết ba bí mật: nhìn thấy chốc lát hỏa ngục. Chiến tranh sẽ chấm dứt. Giám Mục áo trắng (ĐGH) bị bắn. Trinh Nữ dạy các em đọc lời kinh ngắn sau 10 kinh Kính Mừng.

- 13.8. 1917, 18.000 người chờ, tụ họp đọc kinh. Ngày 10.5, Ba em bị chính quyền giam giữ, sau 3 ngày thả ra. Trời u ám, Thiên Nữ hiện ra trong đám mây, dân chúng không nhìn thấy.

- 13.9. 1917: 30.000 người đến. Thiên Nữ hứa chữa lành một số bệnh nhân. ĐM xin xây nhà thờ tại đây, tôn kính Mẹ

-13.10. 1917: Đám đông đông tới 70.000, thêm báo chí. Thiên Nữ xưng mình là Nữ Vương Mân Côi. Phép lạ mặt trời quay. Trời đất sáng rực.

NGÀY ĐẦU CUỘC VIẾNG THĂM. 12.5.2017

Lúc 16g, từ sân bay Fumicico Roma, phi cơ quân sự ĐGH tới căn cứ không quân Monte Real. Tổng Thống Marcelo Rebelo de Sousa, Công Giáo, nghênh đón, hội kiến ngắn và tháp tùng ĐGH đến nguyện đường của căn cứ. Sau đó, ĐGH đáp trực thăng đến phi trường Fatima, cách 40cs. Từ phi trường đi xe ca đến nguyện đường ĐM hiện ra.

Lúc 18g, ĐGH cầu nguyện trong nguyện đường ĐM hiện ra, có tượng ĐM Fatima, giữa triều thiên có viên đạn mà Mehmet Ali Agca đã bắn Thánh GH Gioan Phaolo II, 15.5.1981. Chiều nay nhắc lại, lần đầu ĐM đã hiện ra, 13.5. 1917. Ca đoàn hát xen kẽ Lumen Chisti (Ánh sáng Chúa Kitô)

ĐTC đọc lời kinh cầu cho: hòa bình, hòa hợp, hiệp nhất…

Lạy Trinh Nữ Maria đầy ơn phúc,

Con ngợi khen Chúa Kitô, bình an của chúng con và toàn thế giới

Con muốn là tiên tri và sứ giả để rửa chân cho tất cả mọi người, trên cùng bàn tiệc kết hợp chúng con.

Xin cho sự hòa hợp giữa các dân tộc…hiệp nhất cả mọi người trong một đại gia đình nhân loại.

Xin đoái nhìn đau thương của gia đình nhân loại.

Xin Mẹ h ãy củng cố niềm vui của Hội Th ánh, tăng cường hy vọng của con cái Thiên Chúa

Xin là con đường dẫn đ ưa Thiên Chúa, hiệp nhất anh em chúng con trong đức Tin, đức Cậy và đức Ái. Con xin ký thác cho Mẹ. Hiệp nhất với anh em của con, nhờ Mẹ, Con tận hiến cho Thiên Chúa. Xin được bao bọc trong Ánh Sáng đến từ bàn tay Mẹ, con sẽ vinh danh Chúa đời đời. Amen.

(Mai Khôi. Zénit. org. 12.5.2017)

Lúc 21g. Đêm canh thức. ĐGH chủ trì nghi thức thắp nến, lần Chuỗi Mân Côi, Năm Sự Vui và đi kiệu. Dẫn đầu đoàn kiệu là ĐHY Quốc Vụ khanh Pietro Parolin. Lần Chuỗi có: đoạn Kinh Thánh (1) Lc 1, 3-32. 2) Lc 1, 39-42. 3) Lc 2, 10-12. 4) Lc 2, 28-32. 5) Lc 2, 46-52. Bài suy gẫm, Kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng và Sáng Danh. Lời nguyện sau 10 kinh: Lạy Chúa Giêsu xin tha tội chúng tôi. Xin cứu chúng con cho khỏi lửa hỏa ngục. Xin đưa các linh hồn lên thiên đàng, nhất là các linh hồn cần nhờ đến lòng thương Chúa thương xót hơn.

NGÀY VIẾNG THĂM THỨ HAI. 13.5.2017

Lúc 9g, chuyến đi hoàn toàn mục vụ, không thăm thủ đô Lisbonne, gặp Thủ Tướng Antonio Costa.

Lúc 10g, ĐGH chủ sự lễ tuyên thánh cho Chân Phước Francisco và Jacinta Marto.

Trước lễ, ĐGH viếng mộ Hai Chân Phước mà Ngài sắp tôn lên Hiển Thánh. Đại Lễ phong thánh tại khán đài trước Vương Cung Thánh Đường Mân Côi Fatima. Biển người, khoảng gần triệu người tham dự và hoan nghêng việc Phong Thánh cho Hai Thánh Trẻ trong GH. Tham dự, chính quyền có 4 Tổng Thống của Bồ Đào Nha, Praguay, Sao Tomé, Principe bên Phi Châu, Thủ Tướng Bồ và 11 bộ trưởng. Đặc biệt có em Lucas Baptista, được chữa lành nhờ Hai Chân Phước. Cùng đồng tế có 8 HY, 135 Giám Mục và 2.000 linh mục.

Bốn bài Sách thánh trong lễ: Bđ1: Kh 11, 19a; 12, 1.6a-10ab. Đáp ca: TV 45, 11-12; 14-15; 16-17. Bđ 2: Rm 5, 12,12-19. Phúc Âm: Ga 19, 25-27.

Bài giảng, ĐGH nhắc đến

- ĐM đã cảnh báo: Có hỏa ngục. Vì cuộc sống vô thần không có Thiên Chúa, xúc phạm đến Thiên Chúa, nguy cơ dẫn con người đến diệt vong.

- Chúng ta hãy níu kéo áo bám chặt ĐM sống thánh thiện như Hai Thánh Trẻ mà GH vừa tuyên phong.

- Cầu nguyện cho người nghèo khó và ĐGH như hồi ký, III, số 6, của Chị Lucia đã ghi.

Cuối lễ phong thánh, như lễ trọng, người Bồ có thói quen rước tượng ĐM ra khỏi nhà thờ mà họ gọi là Procissao (rước) do Adeus (tạm biệt). Nghĩa là tạm biệt Đức Mẹ, tạm biệt nhau về đời sống bình thường. Người tham dự vẫy khăn trắng. Ai có mặt cũng có cảm giác lâng lâng. Người ta thấy ĐGH cảm động.

Sau lễ, ĐGH bệnh nhân

Lúc 12g, dùng cơm với Giám Mục Bồ Đào Nha. Sau đó, tạm biệt căn cứ Monte Real về Roma. Trên máy bay, ĐGH trả lời:

- ĐM hiện ra ở Medjugorge có hai đợt. Đợt đầu, cách nay 3 thập niên, tiếp tục nghiên cứu. Còn đợt sau đang tiếp diễn thì đáng hồ nghi.

- Trong thời gian qua người ta hay nhắc đến Giám mục áo trắng là sứ giả hòa bình, ngài nói không phải là ngài. Màu trắng khát vọng hoà bình.

- ĐGH sẽ gặp TT Mỹ Trump, ĐGH chưa phán đoán ai, khi chưa nghe người ấy nói. Hãy thành thật với mình là đúng hơn.

- Trùng hợp ngày 13.5 năm nay với 13.5.1917, 25 năm ĐGH được chọn làm giám mục. Ngài cho biết mình có nghĩ đến kỷ niệm này và đã xin tha lỗi lầm trước tượng Đức Mẹ.

- Giáo Hội và Huynh đoàn Pio X có liên hệ rất cởi mở: về hôn nhân, lạm dụng tình dục, linh mục hoàn tục. Không vội vàng gì.

- Phong trào cải cách đã có bước tiến chung, lớn. Như ở Thụy Điển,

LÃNH ƠN TOÀN XÁ

ĐGH đã ban ơn toàn xá, từ 21.11.2016 đến 26.11.2017, trong năm kỷ niệm 100 năm ĐM hiện ra tại Fatima. Theo giáo luật 1471, ân xá là tha hình phạt gây nên, dù tội được tha. Muốn được hưởng Ân Xá, tín hữu phải hội đủ điều kiện và thi hành những điều HT qui định: xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý ĐGH

Có ba hình thức:

1. Đích thân đến Fatima, tham dự thánh lễ hay giờ cầu nguyện và công khai tôn kính ĐM. Phải đọc kinh Tin kính và lời nguyện dâng lên Mẹ Thiên Chúa

2. Tham dự Thánh Lễ, giờ chầu hay buổi cầu nguyện công khai trước tượng ĐM Fatima, bất cứ nhà thờ nhà nguyện nào. Cũng phải đọc Tin kính và lời nguyện dâng lên Đức Mẹ Thiên Chúa

3. Vì già yếu, bệnh hay lý do bất khả kháng, không làm một trong hai trường hợp trên, thì trước Tượng hay Ảnh ĐM Fatima mà tỏ lòng tôn kính ĐM hợp ý thiêng liêng với các tín hữu khác.

XIN CỨU CHÚNG CON KHỎI LỬA HỎA NGỤC

Đón nhận sứ điệp Fatima nghiêm túc là lắng nghe Đức Mẹ. Ngày 13.7.1927, một trong ba bí mật ĐM loan báo cho Ba Trẻ xem chốc lát hỏa ngục. Sau này Sơ Lucia nói: Hỏa ngục chỉ xem chốc lát, nếu không thì tôi sẽ chết vì sợ.

Khi còn bình sinh, Thánh Jacinta xúc động nói: ôi hỏa ngục, hỏa ngục. Em thương các linh hồn phải sa hỏa ngục biết bao !Những người đó đang bị thiêu sống như khúc củi trong lò. Còn thánh Francisco muốn an ủi Chúa nhiều hơn: Em thích an ủi Chúa hơn. ĐM buồn khi nói người ta không được xúc phạm đến Chúa nữa. Em thích an ủi Chúa trước, sau mới cầu cho hối nhân đừng phạm đến Chúa.

Ngày nay người ta né tránh không nói về hỏa ngục theo cách thức mà Sơ viết trong hồi ký. Đức Mẹ chỉ đơn giản lặp lại việc Chúa Giêsu đã phác họa trong Thánh Kinh những lần sử dụng.

- Thà cụt một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hỏa ngục. Thà chột một mắt mà vào Thiên Đàng, còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hỏa ngục, nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt. (Mc 9, 46-48)

- Con Người sẽ sai thiên thần tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ gian ác mà tống ra khỏi Nước của Người, rồi quẳng chúng vào lò lửa, ở đó, chúng phải khóc lóc nghiến răng. (Mt 13, 41-42)

- Các thiên thần xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quảng vào lò lửa. Ở đó, chúng phải khóc lóc nghiến răng. (Mt 13, 49-50)

- Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những kẻ bên trái: Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta, mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho ác qủi (Mt 26, 41)

Thế giới tưởng là hết chiến tranh, nhưng nguy hiểm hơn do ly dị, phá thai, đồng tính, hủy hoại môi trường, diệt chủng, Hồi giáo quá khích…

Lối sống đồi trụy này khiến ba vị GH cảnh cáo: Tội lớn nhất thời đại là đánh mất ý thức tội lỗi (Thánh Gioan XXIII). Con người đang đi vào văn minh sự chết (Thánh Gioan Phaolo II). Con người đuổi theo triết lý tương đối (ĐGH BenedictoXVI)

Sơ Lucia nói với Cha Augustino, đến thăm: cha ơi, ĐM rất buồn, vì không còn ai quan tâm đến lời Mẹ dạy năm 1917. Người tốt đi vào đường hẹp. Người xấu đi vào con đường rộng diệt vong. Trừng phạt đến sớm, nhiều linh hồn hư mất, nhiều nước sẽ mất trên bản đồ. Nhưng, nếu loài người biết hồi tâm, thế giới sẽ được cứu vãn. (vietcatholique/net.13.5.2017)

Ngay ĐGH Phanxico đương kim, trong giảng lễ phong thánh cho Francisco và Jacinta, 13.5.2017, cảnh cáo hỏa ngục cho những ai đang sống trong tội lỗi, hãy sống theo sứ điệp Fatima: ăn năn đền tội sám hối, trở về trong ơn nghĩa Chúa, để ‘‘vào Nước Hằng Sống’’.