□ Nguyễn Trung Tây
Chuyện Peter, Michelle, Andy: Mùng Một Tết: Chúc Tuổi, Lì Xì


Peter, Michelle, Andy ba anh em đang sống ở Quận Cam, Little Saigon. Andy sinh ra và lớn lên ở Mỹ.


Mùng Một Tết, pháo nổ vang khu phố Việt. Trời tháng Giêng nắng Cali xanh biêng biếc hồn người. Lộc mới đổi dạng cành đào sân. Gió thổi phơn phớn, mát dịu lòng nhân gian. Xuân ghé về thăm hỏi cư dân Quận Cam.

Nói chuyện với bạn gái xong, Andy nhét Iphone vào túi quần. Nhìn cành đào màu hồng phơn phớt, Andy nghĩ ngợi. Tối nay đi chơi với bạn gái, nhưng Andy trong túi quần đếm được vài đồng tiền giấy ăn bầu cua Giao Thừa đêm qua. Andy thở dài, quyết định từ sân sau bước thẳng vào nhà bếp. Andy nhìn quanh quẩn... Thấy đại ca Peter và Michelle đang ngồi bên bàn cơm, tay Michelle đếm đếm một cọc tiền, toàn giấy tiền lớn, 50, 100, Andy trợn tròn mắt,

— Wow! Sư tỷ, a lot of money! Ở đâu mà you có nhiều tiền vậy? You ăn tiền bầu cua hả?

Michelle bĩu môi dài cả thước,

— Có mà! Đại ca lì xì tau đó.

Andy mặt tươi roi rói, quay sang Peter, hớn hở nói ngay,

Hey, Peter. Happy New Year! Lì xì đi...

Peter trợn mắt lườm Andy, không buồn nói một câu, yên lặng đứng lên bỏ đi thẳng một nước. Andy đứng nhìn theo, mặt dài cả thước, không nói thêm được một câu nào. Đợi bóng đại ca biến mất sau cánh cửa, Michelle kéo Andy ngồi xuống ghế,

— Andy! Ngồi xuống đây.

Michelle lên mặt đàn chị, dạy dỗ em út,

— Cái thằng... Đầu năm đầu tháng, bao nhiêu lần rồi, mạ dậy ăn nói phải cẩn thận. Mi nói cộc lốc như vậy, ai cho mi tiền.

Andy nhăn nhăn mặt, gãi gãi đầu, tự động điền đơn xin nhập Cái bang,

— Chớ nói làm sao mới có tiền lì xì? Tui đang kẹt tiền… Sư tỉ cho tui mượn được không? Please!

Michelle mắng liền,

— Có tiền chùa cho mi mượn! Đi lên Chùa đi, trên đó người ta đang cúng cô hồn! Mà mượn để làm gì? Tiền ăn bầu cua tối hôm qua đâu?

Andy làm mặt khó, lại chìa tay ra,

— Thì cũng được mấy chục đồng, nhưng ăn thua gì… Sư tỳ! Please

Thấy em út mặt buồn thiu, Michelle xuống nước,

— Thôi, được. Mi chúc tuổi ta cho ngon lành. Nghe được được, ta lì xì mi mấy tờ…

Andy hớn hở, mở miệng nói ngay,

Happy New Year, sư tỷ…

Nói tới đây, Andy dừng lại, tịt ngòi pháo, không biết nói chi thêm. Michelle trợn mắt,

You! Hopeless! Let see...

Michelle quay sang Andy hỏi,

— Mi đã chúc tuổi mạ chưa?

Andy gật đầu,

— Rồi... Mới lúc nãy. Gặp mạ sáng sớm, tui chúc tuổi mạ ngay…

Michelle dò chừng,

— Mi chúc tuổi mạ thế nào? Nói tau nghe thử...

Andy nói ngay,

— Thì tui cũng chỉ nói, “Happy New Year, Mommy”...

Michelle ngạc nhiên,

— Có vậy thôi?...

Andy trả lời ngay,

— Yup! Có vậy thôi...

Michelle hỏi,

— Rồi mạ lì xì cho mi bao nhiêu?

— Thì cũng một tờ 100... Không tin tui móc ra cho you coi... Đó, nhìn đi... Thấy chưa?

Michelle nhận xét,

— Tại mạ dễ… Chứ gặp người khác thì đừng có hòng. Đó, mi thấy đại ca Peter chưa? Ai lại nói năng cộc lốc như mi...

Andy cầu viện,

— Vậy tui phải nói làm sao?

Michelle lên mặt dạy dỗ em út,

— Chúc tuổi là mi phải nói như ri nè, “Năm mới, chúc tuổi đại ca, sang năm mới lên lương, có nhiều tiền mua xe mới, lấy được vợ đẹp”. Mi chúc tuổi như vậy, đại ca mới vui cái bụng. Mà khi đại ca vui, đại ca mới lì xì cho mi nhiều tiền. Chứ ai lại nói cộc lốc như chó cắn ma, “Hey, Peter. Lì xì đi”. Mi mà chúc tuổi như vậy, mi tiếp tục nghèo mạt rệp.

Michelle như quên mất hôm nay Mùng Một Tết, tiếp tục cự nự,

— Mà hên cho mi đó, hôm nay Mùng Một Tết cho nên người ta kiêng cử, chứ gặp phải ngày thường, mi mà nói như vậy là bị đục cho phù mỏ…

Andy nhăn nhăn trán,

You nói cái chi mà tui không hiểu, cái gì mà chó cắn ma, rồi nghèo mạt rệp, đục cho phù mỏ! What do they mean?

Michelle nổi quạu,

— Nói chuyện với mi mệt qua! What do they mean? They mean you đi học tiếng Việt đi cho tui nhờ! Đầu năm đầu tháng gặp mi càm ràm, năm nay dám thúi hẻo cả năm.

Andy trợn mắt,

— Thúi hẻo? What does it mean?


□ Suy Niệm

Ngày Mùng Một Tết, trần gian mở miệng chúc tuổi Chúa Xuân để được Ngài lì xì, ban phát lộc mới.

Một trong những lời chúc tuổi Chúa Xuân hay nhất cũng chính là lời kinh Lạy Cha mà Chúa Giêsu đích thân dạy dỗ môn đệ năm xưa:

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.


□ Lời Nguyện

Lạy Chúa, hôm nay Mùng Một Tết, chúng con xin được chúc tuổi Chúa.

Nguyện xin danh thánh Chúa tiếp tục vinh danh trên các tầng trời và chiếu sáng trên khắp cùng bờ cõi trái đất.

Lạy Chúa, năm mới đã tới, xin cho mọi người Việt Nam no thỏa lương thực thiên đàng và lương thực trần gian.

Lạy Chúa, xin hãy tha cho những lỗi lầm yếu đuối của con trong năm vừa qua.

Lạy Chúa, xin Chúa lì xì cho con một năm mới với nhiều hạnh phúc, bình an và sức khỏe.

□ Nguyễn Trung Tây
www.nguyentrungtay.webs.com