TÒA TỔNG GIÁM MỤC KUCHING (MALAYSIA)

Anh chị em công giáo việt nam hải ngoại thân mến trong Chúa Kitô,

Tôi rất vui mừng được biết qua Đức Ông Giuse Đạo về cuộc Hội Ngộ Niềm Tin của Anh Chị Em vào tháng Bảy năm 2003. Chắc chắn cuộc gặp gỡ này không chỉ đem ơn ích cho những nguời tham dự, nhưng cho Giáo Hội trên khắp thế giới. Sống xa quê hương đã gần 30 năm, anh chị em đã tìm được sức mạnh từ đức tin của anh chị em và được thúc đẩy tiếp tục cuộc hành trình cam go bởi tình yêu của anh chị em đối với Chúa Kitô. Do đó, anh chị em đã tỏ ra là “muối đất và ánh sáng thế gian” (Mt. 5:13-14).

Lần đầu tiên tôi gặp một người tị nạn Công Giáo Việt Nam vào năm 1978, lúc đó tại Mã Lai, anh chị em được biết đến như những “thuyền nhân”. Một người tên là Francis được chữa trị tại nhà thương ở Kuching. Đức tin của ông ta khích lệ người khác. ông Francis là một trong muôn ngàn “thuyền nhân” đã bỏ Việt Nam đi tìm tự do trong đó có tự do tôn giáo.

Định cư tại nhiều nơi trên thế giới, anh chị em cũng giống như các giáo hữu thuở ban đầu được nói đến trong sách Công Vụ. Trốn khỏi các cuộc bách hại, các giáo hữj tiên khởi mang theo đức tin của họ và bất cứ sinh sống nơi nào họ cũng gieo mầm mống đức tin nơi đó. Đó là cách thức việc rao giảng Tin Mừng đã được thực hiện nhiều nơi trên thế giới lúc đó. Cũng vậy, sự hiện diện của anh chị em đã ảnh hưởng đến những người lân cận và đã làm cho các cộng đoàn kitô hữu nơi anh chị em định cư được thêm vững mạnh hoặc phát triển hơn. Anh chị em đã trở thành các nhà truyền giáo trên quê hương mới của anh chị em và do đó, anh chị em đã thực hiện lện truyền của Chúa Kitô: “Hãy đi và làm cho tất cả thành môn đệ Ta” (Mt. 28:19).

Tôi tin tưởng cuộc Hội Ngộ Niềm Tin của anh chị em là dịp của ơn thánh. Trong khi anh chị em chia sẻ và suy niệm về kinh nghiệm sống đức tin, anh chị em sẽ được vững mạnh và xác tín hơn để sống như những môn đệ của Chúa Kitô và làm cho Ngài được nhiều người biết và chấp nhận. Tôi cầu nguyện cho anh chị em để cuộc Hội Ngộ Niềm Tin sẽ thực sự là cuộc gặp gỡ với chính Chúa. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em.

Tổng Giám Mục Cuching (Malaysia)