1. Nhà lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo Ukraine nghi lễ Đông phương bác bỏ huyền thoại về Nga như một người bảo vệ các giá trị truyền thống. Ngài cho rằng đó là một cái bẫy do "thế giới Nga" giăng ra.

Tuyên truyền của Nga sử dụng khái niệm về các giá trị truyền thống để biện minh cho ý thức hệ nhà nước và chiến tranh, nhằm thay thế các giáo lý Kitô giáo. Đức Tổng Giám Mục Sviatoslav, là Nhà lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo Ukraine nghi lễ Đông phương, đã nhấn mạnh điều này trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Il Foglio của Ý.

Trả lời câu hỏi về ý kiến cho rằng Nga là một người bảo vệ các giá trị Kitô giáo, Đức Tổng Giám Mục kêu gọi mọi người phân biệt giữa giáo huấn của Phúc Âm và những gì chính quyền Nga đang tuyên truyền.

"Tuyên truyền của Nga dựa trên các giá trị truyền thống. Và truyền thống mà họ nhắc đến hoàn toàn không phải là Kitô giáo. Họ lợi dụng các giá trị gia đình cho mục đích quân sự và rao giảng một nền thần học về cái chết thay vì sự phục sinh. Điều này hoàn toàn không liên quan gì đến các giá trị Kitô giáo hay các điều răn của Chúa", Đức Tổng Giám Mục Sviatoslav nhận xét.

Theo ngài, đằng sau những lời lẽ hoa mỹ này là sự lệ thuộc của tôn giáo vào lợi ích của nhà nước.

"Đây là một tôn giáo dân sự có các giá trị trùng khớp với các giá trị của nhà nước Nga. Do đó, việc nói về các giá trị truyền thống là một cái bẫy về mặt tư tưởng - một cái bẫy do ý thức hệ ‘Thế giới Nga’ giăng ra," nhà lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo Ukraine nghi lễ Đông phương nhấn mạnh.

Ví dụ, Đức Tổng Giám Mục đã đề cập đến lập trường đối với các linh mục Chính thống giáo từ chối ủng hộ chiến tranh.

"Một linh mục Chính thống giáo không muốn cầu nguyện cho chiến tranh mà cầu nguyện cho hòa bình thì không chỉ là người bất đồng chính kiến—ngài còn bị coi là kẻ dị giáo. Lỗi của ngài nằm ở đâu? Đó là ở chỗ ngài không ủng hộ ‘thần học mới’ này, vốn kết hợp các yếu tố của Kitô giáo với ý thức hệ cộng sản và Mác-xít của Liên Xô dưới hình thức một loại dung hợp tôn giáo mới," ngài giải thích.

Đức Tổng Giám Mục Sviatoslav kết luận rằng chính trong bối cảnh này mà huyền thoại về nước Nga như một người bảo vệ các giá trị truyền thống được hình thành: "Điều này không liên quan gì đến truyền thống Kitô giáo hay Phúc Âm của Chúa Giêsu Kitô."


Source:UGCC



2. Đức Giáo Hoàng Lêô XIV bổ nhiệm giám mục mới của Metuchen.

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã bổ nhiệm một giám mục mới cho Giáo phận Metuchen và một vị Giám Quản Tông Tòa cho Giáo phận Shreveport trong một loạt thông báo vào thứ Ba, ngày 15 tháng 9.

Đức Cha Michael Saporito đã được bổ nhiệm làm giám mục tiếp theo của Metuchen, New Jersey. Hiện ngài đang là Giám Mục Phụ Tá của Tổng giáo phận Newark, New Jersey. Việc bổ nhiệm ngài lấp đầy vị trí còn trống sau khi Đức Cha James Checchio được tấn phong làm Đức Tổng Giám Mục phó của New Orleans vào cuối năm 2025.

"Tôi vô cùng biết ơn và cảm thấy vinh dự khi Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã mời tôi đảm nhiệm chức vụ Giám mục của Metuchen. Mặc dù không dễ dàng khi phải rời xa những người và những nơi đã nuôi dưỡng và vun đắp cho tôi, nhưng tôi chào đón sứ mệnh mới này với niềm tin tưởng vào Chúa Thánh Thần", Đức Cha Saporito cho biết trong một tuyên bố được giáo phận công bố hôm thứ Ba.

Ngài nói tiếp: "Tôi mong muốn được gặp gỡ các linh mục, phó tế, tu sĩ và giáo dân của Giáo phận Metuchen, cùng đồng hành với họ trong hành trình tìm cách noi theo Chúa Giêsu Kitô và làm chứng cho niềm hy vọng của Tin Mừng."

Đức Cha Saporito, quê ở New Jersey, từng làm kế toán ba năm trước khi vào chủng viện. Ngài được thụ phong linh mục năm 1992, ở tuổi 30. Trước khi được bổ nhiệm làm Giám Mục Phụ Tá vào tháng 2 năm 2020, Giám mục Saporito đã phục vụ tại nhiều giáo xứ trong Tổng giáo phận Newark.

Giáo phận Metuchen bao gồm bốn quận ở miền trung New Jersey và nằm ngay phía bắc Giáo phận Trenton. Giáo phận được thành lập vào năm 1981 với dân số khoảng 1,5 triệu người, trong đó 670.000 người là người Công Giáo, theo địa điểm của giáo phận.

Đức Giáo Hoàng Lêô cũng thông báo rằng ngài đã chấp nhận đơn từ chức của Đức Cha Francis Malone của Shreveport, Louisiana. Đức Cha Malone 76 tuổi, đã quá tuổi nghỉ hưu là 75.

Giám mục Robert W. Marshall của Alexandria, Louisiana, sẽ đảm nhiệm vai trò Giám Quản Tông Tòa của Giáo phận Shreveport cho đến khi một giám mục mới được bổ nhiệm.


Source:Catholic Herald



3. Tòa thánh bác bỏ yêu cầu của Tổng thống Macron về việc hướng dẫn Đức Giáo Hoàng viếng thăm riêng nhà thờ Đức Bà Notre-Dame.

Mặc dù đã yêu cầu được tham dự, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ không cùng Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đến nhà thờ Đức Bà Notre Dame, theo thông tin được một tờ báo Công Giáo Pháp chia sẻ.

Chuyến thăm sắp tới của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV tới Pháp vào cuối tháng này dự kiến sẽ là một sự kiện vô cùng trọng đại, cả về quy mô người tham dự lẫn công tác tổ chức. Khoảng nửa triệu người dự kiến sẽ tham dự Thánh lễ ngoài trời của ngài tại Paris vào ngày 26 tháng 9 và việc ghi danh vé đã hết sạch chỉ trong vài giờ.

Đức Giáo Hoàng sẽ dành ba ngày ở Pháp, đầu tiên đến Paris trước khi đến Lộ Đức và cuối cùng là Metz. Mặc dù các sự kiện ở Lộ Đức sẽ là một trong những sự kiện nổi bật nhất trong chuyến đi của Đức Giáo Hoàng, nhưng chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng Lêô đến Nhà thờ Đức Bà Notre-Dame ở Paris, nơi vừa được xây dựng lại, cũng quan trọng không kém, và chính tại đây, Vatican đã đưa ra một quan điểm rõ ràng.

Phóng viên phụ trách Vatican của tờ báo Công Giáo Pháp La Croix đưa tin tuần này rằng Macron đã yêu cầu được dẫn Đức Giáo Hoàng Lêô viếng thăm nhà thờ Đức Bà Notre-Dame một cách riêng tư, nhưng đã bị từ chối. Đức Giáo Hoàng Lêô dự kiến sẽ chủ trì lễ chiều tại nhà thờ vào tối ngày đầu tiên ngài đến thăm đất nước này.

Theo tờ La Croix, Macron đã yêu cầu được gặp riêng Đức Giáo Hoàng Lêô trước giờ kinh chiều để hướng dẫn ngài viếng thăm nhà thờ sau khi được trùng tu. "Yêu cầu này đã được gửi qua các kênh ngoại giao. Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh đã từ chối."

Nhà thờ Đức Bà Notre-Dame thuộc sở hữu của nhà nước Pháp và nhận được kinh phí từ chính phủ để trùng tu. Vì vậy, Macron hoàn toàn có quyền dẫn Đức Lêô đi viếng thăm công trình mà tổng thống sở hữu và tài trợ. Tuy nhiên, nhà nước Pháp không phải là bên duy nhất chịu trách nhiệm. Các khoản quyên góp tư nhân đã đổ về để trang trải hơn 700 triệu euro cần thiết, trong đó 200 triệu euro đến từ Bernard Arnault, người mà Đức Lêô đã tiếp kiến riêng vào cuối tháng 8.

Điều này cũng không nên được hiểu là hoàn toàn phớt lờ tổng thống. Đức Giáo Hoàng Lêô sẽ gặp Tổng thống Macron khi bắt đầu chuyến đi, tại buổi gặp mặt ở Điện Élysée. Lịch trình chính thức bao gồm 45 phút dành cho Đức Giáo Hoàng và tổng thống trước khi Đức Giáo Hoàng Lêô phát biểu trước các nhà chức trách dân sự có mặt tại Điện Élysée, nơi dự kiến cũng sẽ có mặt.

Chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng đến Pháp tuy ngắn nhưng vô cùng bận rộn và được sắp xếp vào lịch trình dày đặc trong lịch mùa thu của ngài, vốn cũng bao gồm một số hoạt động tại Vatican vào đầu tháng 10 trước khi đến Nam Mỹ vào tháng 11. Việc Pháp được đưa lịch trình mới này được tường trình nhờ sự vận động mạnh mẽ của hàng giám mục Pháp, đặc biệt là chủ tịch hội đồng giám mục, Hồng Y Jean-Marc Aveline.

Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh viện dẫn lịch trình dày đặc của chuyến thăm Pháp của Đức Giáo Hoàng Lêô là một yếu tố khiến họ từ chối yêu cầu của Tổng thống Macron về việc dẫn Đức Giáo Hoàng viếng thăm nhà thờ Đức Bà Notre-Dame. Ngoài ra, Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh cũng bày tỏ mong muốn nhà thờ sẽ được "trả lại cho các tín hữu sau khi kết thúc lễ chiều".

Trước chuyến đi, sẽ có nhiều đồn đoán về việc quyết định của Vatican chủ yếu là để tuân thủ lịch trình hay liệu có một thông điệp nào khác được gửi gắm. Chuyến đi của Đức Giáo Hoàng Lêô đến Pháp diễn ra vào thời điểm đặc biệt nhạy cảm đối với Giáo hội, bởi chỉ vài tuần trước đó, quốc gia này đã thông qua luật hỗ trợ tự tử sau nhiều năm tranh luận về các biện pháp như vậy trong quốc hội.

Các chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng được lên kế hoạch rất cẩn thận để tránh tạo ấn tượng ủng hộ bất kỳ cá nhân cụ thể nào – chẳng hạn như vào hoặc ngay sau một cuộc bầu cử quốc gia – hoặc chấp thuận một chính sách nào đó. Chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng Lêô đã được xác nhận vào tháng 5 và với việc luật hỗ trợ tự tử có hiệu lực vào cuối tháng 8, giờ đây ngài phải giữ thăng bằng khéo léo giữa hình ảnh vị khách lịch thiệp và vị Đức Giáo Hoàng không tán thành.

Việc từ chối yêu cầu của Macron có thể được xem như một biểu hiện sự không hài lòng của Vatican và một nỗ lực nhằm hạn chế bất kỳ dấu hiệu thân mật quá mức nào dành cho tổng thống. Nhưng một nguồn tin được tờ La Croix trích dẫn đã bác bỏ ý kiến này, nói rằng Macron đang "yêu cầu một điều thuộc về một chuyến đi khác", cụ thể là ông ấy đang mong đợi một chuyến thăm cấp nhà nước chứ không phải một chuyến tông du mục vụ.

Chắc chắn lịch trình chuyến thăm Pháp của Đức Lêô hướng nhiều đến khía cạnh mục vụ hơn là yếu tố nhà nước. Thời gian dành cho Lộ Đức cho thấy điều này, cũng như việc ưu tiên thăm nhà thờ Đức Bà Notre-Dame để dành thời gian với cộng đồng Công Giáo ở đó. Cả hai địa điểm đều rất quan trọng đối với người Công Giáo Pháp và chuyến thăm kép của Đức Lêô chứng tỏ với Giáo hội quốc gia rằng ngài rất muốn ưu tiên chúng.

Nhà thờ Đức Bà Notre-Dame đặc biệt mang ý nghĩa to lớn, bởi vì Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã từ chối lời mời tham dự lễ khai trương lại trọng thể vào năm 2024, nhưng thay vào đó, một tuần sau, ngài đã có chuyến đi trong ngày đến Corsica để tham gia một cuộc gặp gỡ của các tôn giáo dân gian.

Chuyến đi này cũng phù hợp với phong cách của Đức Lêô trong việc thăm viếng những người cảm thấy có phần bất bình vì không nhận được chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng mà họ cho là xứng đáng dưới triều Đức Giáo Hoàng trước. Đầu năm nay, độc giả hẳn đã thấy tờ Catholic Herald dự đoán rằng Đức Lêô sẽ đến thăm Á Căn Đình để, về cơ bản, dành cho người dân địa phương chuyến thăm mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô chưa từng dành cho quê hương của mình.

Dưới thời Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Pháp cũng phải chịu sự coi thường của Đức Giáo Hoàng. Có một luồng ý kiến mạnh mẽ cho rằng Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã kỳ lạ thay phớt lờ quốc gia trưởng nữ của Giáo hội khi ngài chưa từng thực hiện một chuyến tông du nào đến đó. Thay vào đó, ngài chỉ đến thăm Strasbourg vào năm 2014 trong vài giờ để phát biểu trước Nghị viện Âu Châu, rồi đến Marseille vào năm 2023 để dừng chân qua đêm và gặp gỡ các giám mục quốc gia. Do đó, xét trên nhiều khía cạnh, Pháp rất mong muốn được đón tiếp chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng, điều mà vì lý do nào đó Đức Giáo Hoàng Phanxicô chưa từng thực hiện.

Ngày 10 tháng 4 năm nay, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV chính thức tiếp kiến riêng ngài Macron, sau khi hai người đã gặp nhau trước khi ngài Đức Lêô được bầu làm Đức Giáo Hoàng.

Vài tuần trước đó, một bài đăng lan truyền trên mạng xã hội từ một tài khoản ẩn danh đã tung tin giả rằng Đức Lêô đã từ chối gặp Macron để bày tỏ sự không hài lòng cá nhân về những cửa sổ kính màu ở nhà thờ Notre-Dame và dự luật an tử. Trên thực tế, các cuộc gặp giữa Đức Lêô và Macron dự kiến diễn ra vào tháng 10 năm 2025 và sau đó là Tháng Giêng năm 2026 đã không thể diễn ra do vướng lịch trình của cả hai bên. Bộ Ngoại giao Pháp đã kiên quyết bác bỏ các báo cáo về sự rạn nứt ngoại giao là tin giả.

Tuy nhiên, đáng chú ý là Hồng Y Aveline đã tuyên bố tuần này rằng Đức Giáo Hoàng Lêô thực sự đã nói chuyện với Tổng thống Macron về dự luật an tử trong cuộc gặp gỡ hồi tháng Tư. Hồng Y Aveline cho biết Đức Giáo Hoàng Lêô đã nói với ngài rằng "ngài đã bày tỏ niềm tin của mình" với Tổng thống Macron "mà không chắc chắn rằng mình đã được lắng nghe".

Suy ngẫm về việc liệu thời điểm thông qua dự luật an tử sát với chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng Lêô có phải là một sự khiêu khích hay không, Aveline nhận xét rằng "nếu đó là một sự khiêu khích, thì đó là sự khiêu khích để tiến xa hơn nữa đến Pháp." Khi Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đến Pháp, ngài sẽ "nói chuyện với tất cả mọi người," Aveline nói. "Chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng là một sự kiện do Chúa sắp đặt. Đó là sự thức tỉnh nhận thức mà chúng ta cần."

Quá trình chuẩn bị cho chuyến đi Pháp của Đức Giáo Hoàng Lêô diễn ra không hề suôn sẻ, và việc thông qua dự luật hỗ trợ tự tử hồi mùa hè càng làm trầm trọng thêm vấn đề u ám và không mấy dễ chịu trong chuyến đi này, điều mà nhiều người Công Giáo hy vọng Đức Giáo Hoàng sẽ trực tiếp đề cập đến.

Điều rõ ràng là Tòa Thánh mong muốn chuyến đi ngắn này vẫn giữ nguyên tính chất tông đồ và mục vụ hơn là một chuyến công du cấp nhà nước.


Source:Catholic Herald



4. Đại Tá Không quân Mỹ bị bắn rơi ở Iran cho biết anh đã cầu nguyện trong khi "rơi tự do" xuống đất phía sau chiến tuyến của địch.

Vị đại tá Không quân cần sự giúp đỡ khi máy bay của ông rơi xuống khu vực núi non hiểm trở thuộc sa mạc Iran, bị tách khỏi đồng đội, là viên phi công chiếc F-15E, sau khi bị Iran bắn hạ hồi tháng Tư.

Viên Đại Tá người Mỹ rơi tự do xuống đất với tốc độ ước tính 70-100 dặm/giờ; hỏa tiễn vác vai của Iran đã làm hỏng dù của anh ta. Anh ta là người ngồi phía sau, chịu trách nhiệm là sĩ quan hệ thống vũ khí trong phi hành đoàn hai người với mật danh nhiệm vụ là Dude 44. Phi công là Alpha; anh ta là Bravo.

"Có lúc tôi ngước nhìn lên và không thấy chiếc dù nào, đó là điều đáng sợ nhất mà tôi từng thấy," Bravo nói trong lần đầu tiên công khai kể lại sự việc. "Tôi đã cầu nguyện rằng ‘Lạy Chúa, xin cho ý Chúa được thực hiện. Nhưng nếu con sống sót qua chuyện này, con cần sự giúp đỡ.’"

Phải mất hai ngày viện trợ mới đến. Bravo, người bị gãy lưng, một tay và một vai sau khi rơi xuống đất với tốc độ rất cao, đã trốn và sống sót hai ngày sau chiến tuyến của địch trước khi được giải cứu. Anh gọi đó là một "phép lạ thời hiện đại".

"Tôi tin rằng đó là minh chứng cho sự che chở của Chúa trong cuộc đời tôi, giúp tôi vượt qua khoảnh khắc đó theo cách không ngăn ngừa được thương tích, nhưng đã ngăn chặn bất kỳ thương tích nghiêm trọng nào có thể ảnh hưởng đến khả năng sống sót của tôi," Bravo, người được xác định bằng mật danh do các mối đe dọa an ninh, nói.

Theo Đô đốc Brad Cooper, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ (US Central Command) dẫn đầu lực lượng Mỹ ở Trung Đông, quân đội Mỹ đã thực hiện khoảng 13.000 nhiệm vụ trong cuộc chiến với Iran cho đến nay. Nhiệm vụ của "Dude 44" vào đêm 2 tháng 4 diễn ra gần một khu vực miền núi phía nam thành phố Isfahan, gần nơi Iran cất giữ phần lớn vật liệu hạt nhân được làm giàu cao của mình. Theo Cooper, nhiệm vụ của "Dude 44" đêm đó là thực hiện một cuộc tấn công vào các cơ sở công nghiệp liên quan đến chương trình máy bay điều khiển từ xa và hỏa tiễn của Iran.

"Chúng tôi có ưu thế trên không, nhưng rõ ràng là chúng tôi không bay qua Kansas," Cooper nói.

Chiếc F-15E hai chỗ ngồi trị giá 30 triệu đô la, một loại máy bay chủ lực trong các hoạt động không chiến của Mỹ trong nhiều thập niên, đã bị bắn hạ bởi một hỏa tiễn vác vai, loại hỏa tiễn có giá khoảng 100.000 đô la.

"Ngày hôm đó chỉ là một ngày bình thường trong cuộc chiến đối với chúng tôi, cho đến khi chúng tôi bị trúng vũ khí của Iran", Bravo nói.

Alpha và Bravo đã sống sót như thế nào?

Khi hỏa tiễn bắn trúng, khoảnh khắc mà Bravo mô tả như "bị một đoàn tàu chở hàng đâm trúng", Bravo nói rằng anh và Alpha đã làm mọi thứ có thể để cố gắng cứu chiếc máy bay chiến đấu. Nhưng nhanh chóng nhận ra rằng không thể cứu được máy bay, vì vậy cả hai đã nhảy dù.

Alpha, người đã nhảy dù an toàn và được giải cứu trước Bravo, hiện đã trở lại phục vụ trong Không quân. Anh từ chối yêu cầu phỏng vấn của chương trình 60 Minutes vì lý do an ninh. Trong một tuyên bố gửi cho 60 Minutes, Alpha bày tỏ lòng biết ơn vì cả anh và Bravo đều được giải cứu.

"Tôi vẫn vô cùng ngưỡng mộ tính chuyên nghiệp và khả năng chiến thuật của các chuyên gia Tìm kiếm và Cấp cứu Chiến đấu và Lực lượng Liên hợp đã thực hiện các nhiệm vụ giải cứu tôi và DUDE 44 Bravo, cả những người trực tiếp tham gia nhiệm vụ và những người hỗ trợ phía sau hậu trường," Alpha nói trong một tuyên bố. "Không từ ngữ nào có thể diễn tả hết lòng biết ơn của gia đình tôi và niềm tự hào của tôi khi được phục vụ cùng với từng người trong số họ."

Chương trình 60 Minutes được biết Bravo đã hạ cánh rất nguy hiểm, cách Alpha khoảng 5 dặm sau khi vật lộn với chiếc dù bị hư hỏng.

"Tôi bị chấn thương, nhưng tất cả chúng ta đều luyện tập để thích nghi và vượt qua những khó khăn mình gặp phải," anh ta nói. "Mặc dù bị thương, tôi đã nhanh chóng rời khỏi nơi mình bị thương."

Trời vẫn còn tối, nhưng Bravo nói rằng anh bắt đầu có thể nhận ra một số cảnh vật xung quanh khi mặt trời mọc, giống như đang tham gia một chuyến đi săn vào sáng sớm.

"Và ở trung tâm Iran, nơi chúng tôi đang ở, có những thung lũng sa mạc cao, nhưng cũng có những vách đá hiểm trở tuyệt đẹp. Và thế là tôi thấy mình đang ở trong một trong những thung lũng đó, với những vách đá ở hai bên," Bravo nói.

Anh nhận ra nơi an toàn nhất để đi là lên cao và, bất chấp những vết thương do gãy xương, anh đã leo lên một sườn núi cao 2.200m.

"Đừng bao giờ để việc thiếu động lực đưa bạn lên truyền hình Iran," Bravo nói.

Thông tin về phi hành đoàn bị bắn rơi ở Mỹ.

Trở lại Hoa Kỳ, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth bị đánh thức giữa đêm bởi tin tức này. Ông cho biết ông lập tức tiến hành các bước tiếp theo: hỏi xem phi hành đoàn có ổn không và liệu Iran có biết chuyện gì đã xảy ra hay không.

"Dù họ còn sống hay không, chúng tôi cũng sẽ đi tìm họ," ông nói.

Các bằng chứng về mảnh vỡ đã được truyền thông Iran chia sẻ, và các video lan truyền trên mạng cho thấy các nhóm vũ trang đang truy lùng phi hành đoàn bị bắn rơi. Theo các nguồn tin quân sự của Mỹ, người Iran đã tiếp cận chiếc Bravo chỉ cách vài trăm mét.

Trên đài truyền hình quốc gia Iran, nhà cầm quyền tuyên bố thưởng 10 tỷ Toman hay 60 ngàn đô la cho ai bắt được các phi công Mỹ. Nếu người bắt được phi công Mỹ là một phụ nữ thì người phụ nữ được lãnh thưởng gấp đôi.

Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân và cũng là một cựu phi công chiến đấu, cho biết: "Lực lượng lục quân Iran rõ ràng có ý định tìm kiếm hai người đó."

Ông Cooper cho biết, trong "cuộc chạy đua với thời gian", quân đội Mỹ đã theo dõi sát sao người Iran trong khu vực.

Một trong những chiến dịch giải cứu phức tạp nhất trong lịch sử quân sự Hoa Kỳ.

Sau sáu giờ, Mỹ đã giải cứu được Alpha trong một cuộc đột kích đầy rủi ro vào ban ngày. Các trực thăng của lực lượng cấp cứu Mỹ đã bị trúng đạn.

"Đó là một cuộc đấu súng suốt cả chặng đường vào và ra," Hegseth nói. "Nhưng họ đã giành lại được Alpha."

Công việc mới chỉ hoàn thành một nửa. Lực lượng cấp cứu của Alpha không tìm thấy Bravo và đã rút lui.

Nhưng khi màn đêm buông xuống vào ngày đầu tiên ở Iran, Bravo đã có thể gửi một thông điệp về nhà.

"Khi tôi có thể xem xét lại và suy nghĩ về tất cả những gì mình đã trải qua, tôi đã gửi tin nhắn ‘Chúa thật tốt lành’ như một lời cảm ơn vì tất cả những gì Ngài đã giúp tôi vượt qua," Bravo nói.

Ông cũng báo cho quân đội Mỹ biết mình bị thương nhưng vẫn đang di chuyển. Một lực lượng cấp cứu suýt nữa đã được cử đến không lâu sau đó, nhưng Hegseth nói "mọi thứ không ăn khớp với kế hoạch".

"Đó là một quyết định thực sự khó khăn," Hegseth nói. "Tôi sẽ không bao giờ quên, bạn biết đấy, khi ở trong phòng tình huống và nói, ‘Được rồi, tôi đoán chúng ta sẽ có thể tiếp tục trong 24 tiếng,’ điều đó có nghĩa là, ‘Này, Bravo sẽ phải ở ngoài đó thêm khoảng 24 tiếng nữa.’"

Bravo đã sống sót thêm một ngày nữa trong điều kiện gần như không có nước uống hay thức ăn, giữa gió lạnh của vùng sa mạc núi cao.

CIA đóng vai trò then chốt trong việc giải cứu Bravo. Cơ quan này đã phát động một chiến dịch đánh lạc hướng đa chiều để gây nhầm lẫn cho lực lượng Iran đang truy tìm Bravo. Họ cũng sử dụng công nghệ tối mật để xác định chính xác vị trí của Bravo.

Để dọn đường cho việc giải cứu Bravo, đoạn video mới được giải mật cho thấy máy bay ném bom và máy bay điều khiển từ xa của Mỹ đã tấn công lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran gần nơi anh ta đang ẩn náu. Sau đó, đã đến lúc quay trở lại để giải cứu Bravo.

Đô đốc Cooper cho biết, có hơn 90 binh sĩ Mỹ trên mặt đất - đây là lần đầu tiên quân đội Mỹ đặt chân lên Iran sau 46 năm. Hàng trăm người tham gia hoạt động trên không, và hàng ngàn người khác hỗ trợ trong chiến dịch giải cứu.

"Tôi nghĩ điều mà các bạn cần biết là chúng tôi đã sẵn sàng cử thêm người đến để cứu người ngồi phía sau," Tướng Caine nói, đề cập đến vị trí của Bravo trong máy bay chiến đấu.

Lực lượng này đã đến bằng hai máy bay tìm kiếm cứu nạn cỡ lớn và hạ cánh xuống một đường băng tạm thời trên sa mạc. Sau đó, họ điều động các trực thăng nhỏ "Little Bird" có khả năng tiếp cận Bravo trên sườn núi, cách đó vài dặm.

"Một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi"

Bravo nói đó là "một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất đời tôi" khi nhìn thấy những người cấp cứu. Mặc dù Bravo không muốn chia sẻ chi tiết chính xác về cuộc trò chuyện của mình với họ, nhưng anh ta đã chia sẻ những gì mình nói khi họ đến chỗ anh ta.

"Đi thôi."

Nhưng Bravo và những người khác trên mặt đất vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Bộ phận hạ cánh của máy bay cấp cứu bị mắc kẹt trong cát sa mạc của đường băng tạm thời. Máy bay không thể cất cánh, và hơn 90 người mà Đô đốc Cooper mô tả là "những thành viên ưu tú nhất của quân đội" đã bị mắc kẹt cho đến khi một đơn vị Không quân bí mật đến giải cứu.

Mỹ đã phá hủy hai chiếc máy bay bị mắc kẹt, mỗi chiếc trị giá khoảng 100 triệu đô la, cũng như các trực thăng Little Bird, để công nghệ này không rơi vào tay Iran.

Năm mươi giờ sau khi bị bắn rơi, Bravo đã an toàn, được giải cứu khi mặt trời mọc vào Chúa Nhật Phục Sinh. Không lâu sau khi rời Iran, Bravo đã gọi điện cho vợ ở nhà tại Mỹ.

"Tôi thực sự tự hào về cô ấy và biết ơn vì sự mạnh mẽ mà cô ấy đã thể hiện," Bravo nói.

Viên sĩ quan nói rằng anh ta muốn người dân Mỹ biết rằng cuộc giải cứu này không chỉ đơn thuần là về những gì anh ta đã trải qua.

"Đây là câu chuyện về tinh thần đồng đội, sự rèn luyện, niềm tin, những quyết định và khả năng lãnh đạo để làm nên điều gì đó sẽ đi vào lịch sử như một tấm gương về những gì nước Mỹ sẵn sàng làm, để giữ lời hứa và không bỏ rơi bất kỳ ai."