1. Một người đàn ông bị buộc tội phóng hỏa sau vụ cháy nhà thờ Saint-Simon.

Một người đàn ông đến từ Saint-Simon đã bị buộc tội phóng hỏa sau vụ cháy lớn xảy ra sáng thứ Hai, thiêu rụi nhà thờ của thị trấn nhỏ này trên bán đảo Acadian.

Theo Cảnh Sát Kỵ Binh Hoàng Gia, gọi tắt là RCMP, ông Gilles Mallet, 68 tuổi, đã ra hầu tòa tại tòa án tỉnh Bathurst hôm thứ Hai.

Lực lượng cứu hỏa ở Saint-Simon, thuộc đô thị Caraquet, đã đến hiện trường một vụ hỏa hoạn lớn vào khoảng 4 giờ sáng thứ Hai. Nhà thờ của cộng đồng, được tường trình nhà thờ bằng gỗ lớn nhất còn lại ở New Brunswick, đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Sau khi tiến hành điều tra, Văn phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy kết luận rằng vụ cháy là do cố ý gây ra.

Theo một tuyên bố của RCMP, Mallet được xác định là nghi phạm "ngay từ giai đoạn đầu của cuộc điều tra" vào thứ Hai và đã bị bắt giữ cùng ngày.

Tòa nhà không có người ở khi bị cháy.

Trưởng đội cứu hỏa Caraquet, Luc Dugas, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Radio-Canada hôm thứ Hai rằng một thiết bị phát hiện chuyển động đã ghi nhận chuyển động bên trong nhà thờ vào khoảng 3:20 sáng, chỉ vài khoảnh khắc trước khi lực lượng cấp cứu khẩn cấp nhận được cuộc gọi 911.

Sau khi ra hầu tòa, Mallet đã bị tạm giam. Phiên điều trần về việc bảo lãnh tại ngoại của ông ta được ấn định vào ngày 28 tháng 8.

Cảnh sát Hoàng gia Canada, đang kêu gọi bất cứ ai có mặt tại khu vực xảy ra vụ cháy hãy liên hệ với đồn cảnh sát Caraquet RCMP hoặc Crime Stoppers.


Source:MSN



2. Các giám mục được tấn phong bí mật cho Giáo hội thầm lặng ở Trung Quốc

Theo thông tin mới được một giám mục thuộc giáo hội thầm lặng chia sẻ, các giám mục Công Giáo đang được bí mật tấn phong để phục vụ Giáo hội thầm lặng tại nước này.

Không lâu sau khi Vatican ký kết thỏa thuận bí mật với Trung Quốc vào năm 2018, các tín hữu Công Giáo trong Giáo hội thầm lặng đã bày tỏ cảm giác bị phản bội. AsiaNews – một trang Web thường xuyên ghi nhận các vụ bắt cóc và tra tấn tín hữu Công Giáo thầm lặng – đưa tin rằng "Các tín hữu Công Giáo thầm lặng vô cùng nghi ngờ rằng Vatican đã bỏ rơi họ."

Kể từ đó, quá trình Hán hóa của chính phủ Trung Quốc – theo đó Trung Quốc thao túng các tôn giáo để phục vụ sự kiểm soát của nhà nước Cộng sản – đã lan rộng và việc đàn áp Giáo hội thầm lặng trung thành với Rôma cũng gia tăng.

"Ngày nay, người Công Giáo Trung Quốc đang chống lại chính phủ chứ không phải những người cùng đức tin với họ," một giám mục Trung Quốc giấu tên cho biết trong một bài phân tích chi tiết được đăng tải gần đây trên Catholic World Report.

Thỏa thuận giữa Trung Quốc và Vatican về việc bổ nhiệm giám mục vẫn được giữ bí mật, mặc dù người ta hiểu rộng rãi rằng nó cho phép Đảng Cộng sản Trung Quốc, gọi tắt là ĐCSTQ lựa chọn các giám mục của riêng mình. Giáo hoàng dường như vẫn giữ quyền phủ quyết, mặc dù trên thực tế, Đảng Cộng sản Trung Quốc thường xuyên nắm quyền kiểm soát.

Trong cuộc phỏng vấn với tiến sĩ Anthony Clark, chuyên gia và nhà nghiên cứu về Trung Quốc, vị giám mục giấu tên cho biết rằng sau thỏa thuận này, Giáo hội tại tỉnh Phúc Kiến đã trải qua "tình trạng khẩn cấp".

Trong bối cảnh lo ngại rằng "sự toàn vẹn của đức tin Công Giáo sẽ bị tổn hại" do ảnh hưởng ngày càng tăng của các quan chức Cộng sản, các giám mục mới đã được "bí mật tấn phong" cho Giáo hội thầm lặng nhằm "bảo đảm sự tồn tại của Giáo hội Trung Quốc".

Ít nhất mười giám mục mới được tường trình đã được tấn phong chỉ riêng tại tỉnh đó, nơi có hai giáo phận và một tổng giáo phận.

Việc tiết lộ thông tin này mang tính đột phá. Kể từ khi ký kết thỏa thuận năm 2018, những giám mục duy nhất được công khai là đã được tấn phong là những người đã nhận được sự chấp thuận từ Trung Quốc, và sau đó – sau một thời gian trì hoãn – từ Tòa Thánh.

Cho đến nay, thông tin về lễ tấn phong bí mật cho các giám mục của Giáo hội thầm lặng hoàn toàn không được tiết lộ, và Tòa Thánh vẫn im lặng về vấn đề này, nếu thực sự có biết. Nhiều người có thể cho rằng Tòa Thánh chắc chắn đã được thông báo, nhưng việc truyền tải thông tin giữa Trung Quốc và Vatican lại là một vấn đề phức tạp và tế nhị đến bất ngờ. Các thành viên và bạn bè của Giáo hội thầm lặng nhận thức được sự nguy hiểm của việc lan truyền thông tin, đặc biệt là khi bí mật bị rò rỉ đến tai Đảng Cộng sản Trung Quốc ngay cả từ bên trong Vatican. Im lặng là chìa khóa khi sự tự bảo vệ, hoặc thậm chí là sống còn, đang bị đe dọa.

Một yếu tố gây lo ngại liên quan đến việc truyền tải thông tin và lòng tin trong Giáo hội thầm lặng là Giáo phận Hương Cảng. Theo thông tin từ phóng viên này, một nghiên cứu chuyên sâu của Hứa Dĩnh Đình (Frances Hui, 許穎婷) về hoạt động của giám mục đương nhiệm, Hồng Y Stêphanô Châu Thủ Nhân (Chow Sau-yan, 周守仁 ), cảnh báo rằng ngài đang nhường quyền lực trong giáo phận cho Bắc Kinh và Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Hồng Y Châu tự mô tả mình là "người xây cầu nối" giữa Tòa Thánh và Bắc Kinh, và trong khuôn khổ sứ mệnh này, ngài đã thực hiện nhiều chuyến đi đến Trung Quốc để gặp gỡ các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc, những người sau đó được mời đến thăm Hương Cảng theo hình thức đáp lễ.

Theo một giám mục thuộc Giáo hội thầm lặng giấu tên được Catholic World Report phỏng vấn, ảnh hưởng của giáo phận Hương Cảng rất lớn và tiềm ẩn nguy hiểm. "Giáo phận Hương Cảng đang trong tình trạng tồi tệ và việc Hồng Y Hương Cảng đến thăm các giám mục yêu nước ở Trung Quốc càng làm tình hình thêm xấu đi."

Những bình luận của giám mục khẳng định thông tin mà tờ Catholic Herald nhận được từ các nguồn tin ở Hương Cảng, về sự mất lòng tin ngày càng tăng đối với Hồng Y Châu Thủ Nhân do chính sách nhượng bộ Bắc Kinh của ngài. Không phải ngẫu nhiên mà một linh mục địa phương đã nói với Hứa Dĩnh Đình rằng các cuộc gặp gỡ mà Hồng Y Châu tổ chức với các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc "không phải là trao đổi, mà là tẩy não". Thay vì bảo vệ Giáo hội thầm lặng ở Trung Quốc, các hoạt động của Hồng Y Châu càng làm gia tăng lo ngại rằng Giáo phận Hương Cảng cũng sẽ sớm rơi vào sự kiểm soát của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Việc tiết lộ các lễ thánh hiến bí mật trong một cuộc phỏng vấn công khai cho thấy Tòa Thánh ít nhất đã được thông báo, mặc dù chưa rõ liệu có nhận được sự cho phép của Đức Giáo Hoàng đối với các lễ thánh hiến này hay không.

Về thỏa thuận Trung Quốc-Vatican, Đức Giáo Hoàng Lêô đã thể hiện sự ủng hộ việc tiếp nối đường lối do Đức Phanxicô thiết lập và phê chuẩn các bổ nhiệm giám mục do Trung Quốc thực hiện. Thông tin về các lễ tấn phong giám mục được phê chuẩn thường chỉ được công bố vào chính ngày diễn ra buổi lễ, mặc dù phía Trung Quốc thường chọn ứng viên trước đó vài tháng, và Đức Giáo Hoàng Lêô được tường trình đã phê chuẩn ứng viên đó vài tuần trước sự kiện. Kể từ khi Đức Giáo Hoàng Lêô đắc cử, phía Trung Quốc dường như đã tôn trọng các điều khoản của thỏa thuận Trung-Vatican hơn so với những năm cuối triều đại của Đức Thánh Cha Phanxicô.

Nhưng tầm quan trọng của những tiết lộ liên quan đến các lễ tấn phong Giám Mục cho Giáo hội thầm lặng là không thể phủ nhận, vì nó đặt mối quan hệ của Tòa Thánh với Trung Quốc, và phản ứng của Tòa Thánh đối với Huynh Đoàn Thánh Piô X, dưới một góc nhìn hoàn toàn mới.

Nếu Tòa Thánh đã biết về các lễ thánh hiến và chấp thuận chúng, thì tại sao lại cứ khăng khăng gia hạn thỏa thuận với Trung Quốc, đặc biệt khi các chuyên gia về Trung Quốc đã ghi nhận rằng sự đàn áp chỉ gia tăng do hậu quả trực tiếp của thỏa thuận này?

Nếu Tòa Thánh không được thông báo về các lễ thánh hiến trước khi chúng diễn ra, vậy phản ứng của Vatican là gì? Liệu có sắc lệnh vạ tuyệt thông tự động nào được ban hành, hay Vatican cho rằng Giáo hội thầm lặng đã đáp ứng các điều khoản của Giáo luật 1323 – miễn trừ hình phạt cho cá nhân khi hành động trong "tình huống cần thiết" – là điều mà SSPX đã viện dẫn nhưng không có kết quả với Vatican?

Đây là những câu hỏi vô cùng quan trọng, có liên quan trực tiếp đến hai trong số những vấn đề quan trọng và gây tranh cãi nhất đang được thảo luận trong Giáo hội ngày nay. Cho đến nay, Vatican vẫn chưa bình luận công khai về tin tức này, và yêu cầu bình luận của Catholic Herald vẫn chưa được hồi đáp.


Source:Catholic Herald



3. Tất cả các bức tranh khảm Rupnik sẽ được che phủ tại đền thờ Lộ Đức trong vài tuần tới.

Theo thông tin mới được giám mục Giáo phận Lộ Đức-Tarbes chia sẻ, tất cả các bức tranh khảm của Cha Marko Rupnik tại Đền thờ Lộ Đức sẽ sớm bị che giấu vĩnh viễn.

Vào thời điểm Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đến Thánh đường Lộ Đức vào cuối tháng 9, những bức tranh khảm nổi tiếng trang trí bên ngoài vương cung thánh đường sẽ được che phủ hoàn toàn. Theo một báo cáo độc quyền được đăng tải bởi tờ báo Pháp La Dépêche, Giám mục địa phương Jean-Marc Micas đã quyết định che phủ toàn bộ các bức tranh khảm, sau khi đã che phủ một phần vào tháng 3 năm ngoái.

Tờ La Dépêche đưa tin rằng Đức Cha Micas đã quyết định rằng chuyến viếng thăm đền thờ của Đức Giáo Hoàng Lêô vào tháng 9 là một động lực hữu ích để tiến thêm một bước nữa liên quan đến các tác phẩm của Rupnik. Ngài nói: "Chuyến viếng thăm Lộ Đức của Đức Thánh Cha là một cơ hội để tiến thêm một bước nữa về vấn đề này. Tất cả các tác phẩm trên mặt tiền sẽ được che phủ và sau đó trang trí lại nhân dịp chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV."

Đức Cha Micas nhấn mạnh rằng biện pháp này không chỉ dành riêng cho chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng mà sẽ có hiệu lực vĩnh viễn. Những bức tranh khảm của Rupnik sẽ không còn được trưng bày ở bên ngoài vương cung thánh đường nữa, thay vào đó, các nghệ sĩ sẽ được ủy nhiệm thiết kế và sản xuất những hình ảnh thay thế.

"Các bức tranh khảm sẽ vẫn được che phủ sau chuyến hành hương của Đức Thánh Cha, sau đó một quá trình suy ngẫm mới sẽ được khởi động," ngài nói. "Ủy ban hiện tại sẽ được mở rộng - đặc biệt là để bao gồm các nghệ sĩ và nhà thần học - nhằm xem xét tương lai của mặt tiền vương cung thánh đường."

Các bức tranh khảm của Rupnik đã trở thành điểm nhấn nổi bật của ngoại thất nhà thờ Lộ Đức kể từ năm 2008, khi cựu tu sĩ dòng Tên này được giao nhiệm vụ tạo ra một loạt tác phẩm để kỷ niệm 150 năm ngày Đức Mẹ hiện ra. Chúng mô tả các mầu nhiệm Ánh sáng của Kinh Mân Côi, và – nhờ vị trí đặt ở mặt tiền nhà thờ – là một phần không thể thiếu trong bất kỳ chuyến thăm nào đến Lộ Đức.

Bản thân Rupnik bị cáo buộc đã lạm dụng nhiều nạn nhân dưới nhiều hình thức khác nhau – lạm dụng tình dục, tinh thần, thể chất và tâm lý. Trong số đó có ít nhất 21 thành viên của Cộng đồng Loyola do ông đồng sáng lập; kể từ khi vụ việc được công khai vào cuối năm 2022, thêm 15 người nữa đã tố cáo ông lạm dụng.

Theo lời khai của một số nạn nhân, hành vi lạm dụng tràn lan này được tường trình có liên hệ mật thiết với nghệ thuật của ông. Trong các lời khai cụ thể, các nạn nhân cáo buộc rằng hành vi lạm dụng của Rupnik "có liên hệ sâu sắc với quan niệm về nghệ thuật và tư tưởng thần học của ông".

Với những thông tin này, Đức Cha Micas đã triệu tập một ủy ban vào tháng 4 năm 2023 để quyết định tương lai của các tác phẩm của Rupnik tại Lộ Đức, và hai năm sau đó, một số bức tranh khảm lớn hơn trên vương cung thánh đường đã được che phủ. Vào thời điểm đó, Đức Cha Micas bày tỏ mong muốn tiếp tục che phủ hoàn toàn hơn, và cuối cùng là thay thế các bức tranh khảm trong những năm tới – một quyết định chịu ảnh hưởng lớn từ các cuộc gặp gỡ mà giám mục đã tổ chức với các nạn nhân bị lạm dụng.

"Các nạn nhân không thể đến Lộ Đức được nữa", Đức Cha Micas nói. "Vai trò của tôi là bảo đảm rằng Thánh địa chào đón tất cả mọi người, đặc biệt là những người đang đau khổ."

Bị dòng Tên trục xuất vào tháng 7 năm 2023, Rupnik vẫn tiếp tục nhận được sự ưu ái và ủng hộ đặc biệt từ Vatican và cả Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Các tác phẩm của ông thường xuyên xuất hiện trên các cổng thông tin trực tuyến của Vatican, cho đến khi Đức Giáo Hoàng Lêô XIV lặng lẽ chấm dứt chính sách đó một tháng sau khi đắc cử.

Sau làn sóng phản đối dữ dội của công chúng về sự thiếu hành động rõ ràng của Vatican, một cuộc điều tra về Rupnik đã được Bộ Giáo lý Đức tin mở ra vào tháng 10 năm 2023. Tòa Thánh không cung cấp bất kỳ thông tin nào về các thẩm phán, ngoài việc họ không phải là nhân viên của Giáo triều Rôma và do đó độc lập với bộ máy Vatican.

Việc che đậy và cuối cùng là gỡ bỏ các tác phẩm của Rupnik tại Lộ Đức đánh dấu một bước phát triển quan trọng khác trong sự thay đổi dần dần về thiện cảm mà vị linh mục bị thất sủng này đã nhận được trong những năm gần đây. Đức Cha Micas vẫn kiên định với quyết định của mình, ngay cả khi Rupnik bằng cách nào đó được tòa án Vatican tuyên bố vô tội.

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV dự kiến sẽ dành hơn một ngày ở Lộ Đức trong chuyến thăm Pháp vào cuối tháng 9. Ngài sẽ dâng Thánh lễ công khai vào Chúa Nhật ngày 27 tháng 9, trước khi gặp gỡ những người bệnh và người chăm sóc họ, cũng như tham gia vào cuộc rước kinh Mân Côi hàng đêm với những ngọn đuốc.

Một cuộc gặp gỡ với các nạn nhân bị lạm dụng cũng nằm trong lịch trình của ngài, và mặc dù Vatican không cung cấp chi tiết nào, nhưng Đức Cha Micas cho biết cuộc gặp gỡ đó sẽ được tổ chức tại Paris hoặc Lộ Đức.


Source:Catholic Herald