Anne Kurian, trong mục Vatican Insight của I.Media, trong bản tin ngày 7 tháng 8, 2026, đưa tin: Hơn hai năm sau khi khởi động cuộc đối thoại định chế giữa Kitô giáo và Nho giáo, một tuyên bố chung đã được ký kết tại hội thảo diễn ra vào ngày 4 và 5 tháng 8 năm 2026 tại Seoul, Hàn Quốc. Trong văn bản được Vatican News nêu ra, những người tham gia “cuộc gặp gỡ lịch sử” bày tỏ mong muốn tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ gần gũi hơn giữa hai truyền thống tư tưởng và tâm linh.

Cuộc “Đối thoại Chính thức” song phương đầu tiên được tổ chức tại Đại học Công Giáo Sogang ở Seoul, với chủ đề: “Trời Mới, Đất Mới và Đại Hòa Hợp/Đại Thống Nhất (大同 Datong/Dae-dong): Đối thoại giữa Nho giáo và Kitô giáo vì việc xây dựng một xã hội lý tưởng”. Đại diện cho Rome tại sự kiện này là Hồng Y George Koovakad và Giám mục Indunil Janakaratne Kodithuwakku Kankanamalage, lần lượt là trưởng ban và thư ký của Bộ Đối thoại Liên tôn. Các giám mục Hàn Quốc và Học viện Khổng giáo Hàn Quốc (Sungkyunkwan) cũng tham gia.

Sau hai ngày thảo luận, những người tham gia — các học giả, lãnh đạo tôn giáo và các nhà hoạt động cơ sở từ châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ — đã ký một tuyên bố chung kêu gọi “sự hợp tác liên tục giữa Kitô hữu và Khổng giáo” để giải quyết “những thách thức cấp bách” của thế giới ngày nay. Theo Vatican News, Kitô hữu và Khổng giáo đã cùng nhau xác định những tệ nạn đương thời, bao gồm “sự phân mảnh xã hội, sự cô đơn, di cư cưỡng bức, bất bình đẳng, suy thoái môi trường, chiến tranh, phân biệt đối xử và sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo”.

Văn bản tuyên bố lấy cảm hứng từ lời của Khổng Tử — “Chẳng phải là niềm vui khi có những người bạn đến từ phương xa sao?” — và lời mời gọi của Thánh Phaolô — “hãy đón tiếp nhau, như Chúa Kitô đã đón tiếp anh em, vì vinh quang của Thiên Chúa” — để nhận ra “lời kêu gọi chung xây dựng một thế giới công bằng, tôn trọng, nhân ái, hòa bình và hài hòa” bất chấp sự khác biệt về truyền thống. Các bên ký kết ủng hộ “một cuộc sống đạo đức”, dựa trên khôn ngoan luân lý, đức hạnh và trách nhiệm.

Các chủ đề khác bao gồm bảo vệ phẩm giá của mỗi con người, chăm sóc những người dễ bị tổn thương nhất và bảo vệ môi trường. Dựa trên “cuộc gặp gỡ lịch sử” này, các tín hữu Kitô giáo và Nho giáo hy vọng “sự phát triển tình hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau và hợp tác”.

Một quá trình được khởi xướng vào năm 2024

Ngay từ tháng 3 năm 2024, Tòa Thánh đã tham gia một hội nghị tại Đài Loan để thúc đẩy đối thoại giữa Kitô giáo và Nho giáo. Sáng kiến này đánh dấu một bước tiến đáng kể trong sự giao lưu giữa Giáo Hội Công Giáo và truyền thống triết học và tôn giáo lâu đời này, vốn là nền tảng văn hóa và tinh thần của nhiều quốc gia châu Á. Mục đích của cuộc gặp gỡ là “xây dựng các hướng dẫn chính thức cho các tín hữu Công Giáo tham gia đối thoại với những người theo Nho giáo”.

Những cuộc gặp gỡ này là một phần của xu hướng hợp tác rộng lớn hơn giữa Tòa Thánh và các truyền thống văn hóa và tinh thần lớn của Viễn Đông. Việc thúc đẩy đối thoại liên tôn này cũng thể hiện một bước quan trọng trong việc xích lại gần nhau về mặt ngoại giao mà Tòa Thánh đang vun đắp với Việt Nam và Trung Quốc.

Ở Trung Quốc, Khổng Tử – một triết gia Trung Quốc sống vào thế kỷ thứ 6 và thứ 5 trước Công nguyên – là một nhân vật trung tâm, và trường phái Nho giáo đã đóng vai trò là nền tảng tôn giáo và văn hóa của đất nước trong nhiều thế kỷ. Ngày nay, Chủ tịch Tập Cận Bình đã coi Nho giáo là một trong những trụ cột trong chính sách dân tộc chủ nghĩa “Hán hóa” xã hội của mình.