CHÚA LÊN TRỜI ĐỜI CAO RỘNG


Mừng lễ Chúa lên trời, có người ước ao giá mà ngày xưa có điện thoại thông minh để phát trực tiếp cảnh Chúa Giêsu lên trời thì tha hồ mà xem! Xem cũng thích thú đấy, nhưng điều quan trọng hơn là: chúng ta sống mầu nhiệm Chúa Giêsu lên trời trong cuộc sống hiện tại lúc này thế nào? Hãy sống vươn cao và mở rộng.
1. VƯƠN CAO. Chúa lên trời cao. Cao không phải ở ngôi sao nào trên chín tầng mây, mà cao là đi vào vinh quang Thiên Chúa một cách trọn vẹn. Con người luôn khao khát vươn cao: không chỉ chiều cao của không gian, mà còn đỉnh cao của trí tuệ, của yêu thương, của tâm hồn sống cao cả, cao đẹp, cao quý, cao thượng. Muốn bay cao cần thoát khỏi trọng lực trần gian hút xuống để lòng thanh thoát nhẹ nhàng mà bay lên với Chúa. Chúa lên trời cho thấy đích điểm của đời người không kết thúc ở nấm mồ dưới đất thấp, mà là ở vinh quang Thiên Chúa trên trời cao.
2. MỞ RỘNG. Càng lên cao thì tầm nhìn và cõi lòng càng mở rộng. Thế nên, trước khi lên trời, Chúa đã trao sứ mạng mở rộng môn đệ: “hãy đi làm cho muôn dân trở thành môn đệ. Anh em sẽ là chứng nhân của Thầy.” Làm chứng là sống sao cho người khác thấy có Chúa trong đời mình. Nhờ đó, Đạo Chúa được mở ra cho muôn dân trên toàn thế giới. Giờ đây, đôi chân của chúng ta là đôi chân của Chúa cùng đi loan báo Tin Mừng vì Chúa đã hứa: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.”
Thật ý nghĩa khi Chúa đã tạo dựng con người trong tư thế: Đầu đội trời, chân đạp đất. Và Chúa lên trời mời gọi chúng ta sống hành trình trần thế như một hướng đi về trời, làm đẹp trần gian này nên giống “Trời” hơn bằng sự tử tế, tin tưởng và yêu thương. Mỗi ngày sống hãy xem những chọn lựa của ta có đưa đến gần Chúa không? Những suy nghĩ, nói năng, hành xử có hợp với con đường về trời không? Amen.

NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG