Đức Giáo Hoàng Lêô XIV cho rằng có một nghĩa vụ đạo đức phải bảo vệ thường dân khỏi những hậu quả khủng khiếp của chiến tranh, đồng thời nhắc lại lời kêu gọi hòa bình ở Ukraine, Li Băng và Sudan sau khi đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng tại Quảng trường Thánh Phêrô.
Phát biểu vào Chúa Nhật ngày 12 tháng 4, Đức Giáo Hoàng nói: “Nguyên tắc nhân đạo, được khắc ghi trong lương tâm của mỗi người và được công nhận trong luật pháp quốc tế, bao hàm nghĩa vụ đạo đức bảo vệ dân thường khỏi những hậu quả khủng khiếp của chiến tranh.”
Ngài gửi lời chúc mừng Phục Sinh tới các Giáo hội Đông phương cử hành theo lịch Giuliô và bày tỏ sự cảm thông với những người đang chịu đau khổ vì chiến tranh, đặc biệt là “người dân Ukraine thân yêu”. Ngài cầu nguyện rằng ánh sáng của Chúa Kitô sẽ an ủi những trái tim đau khổ và củng cố niềm hy vọng về hòa bình, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế không nên lơ là trong việc quan tâm đến cuộc xung đột.
Chuyển sang vấn đề Trung Đông, Đức Giáo Hoàng Lêô nói về “những ngày đau buồn, sợ hãi” mà người dân Li Băng đang phải chịu đựng, đồng thời cũng ghi nhận điều mà ngài gọi là “niềm hy vọng vững chắc của họ nơi Chúa”. Ngài kêu gọi các bên trong cuộc xung đột tuyên bố ngừng bắn và khẩn trương tìm kiếm một giải pháp hòa bình.
Đức Giáo Hoàng cũng nhắc lại rằng thứ Tư ngày 15 tháng 4 đánh dấu ba năm kể từ khi cuộc xung đột ở Sudan bắt đầu, mô tả nỗi đau khổ của người dân Sudan và đề cập đến những nạn nhân vô tội của điều mà ngài gọi là một thảm kịch vô nhân đạo. Ngài tái khẳng định lời kêu gọi các bên tham chiến hãy hạ vũ khí và bắt đầu đối thoại chân thành, không điều kiện để chấm dứt xung đột càng sớm càng tốt.
Sau khi chào đón những người hành hương tập trung tại quảng trường, Đức Giáo Hoàng Lêô đã yêu cầu các tín hữu cùng cầu nguyện với ngài trong chuyến tông du của mình, bắt đầu vào thứ Hai ngày 13 tháng 4 và dự kiến sẽ bao gồm Algeria, Cameroon, Angola và Guinea Xích đạo.
Lời kêu gọi này tiếp nối một mô hình có thể thấy trong các bài phát biểu công khai gần đây của Đức Giáo Hoàng, trong đó ngài liên tục liên kết niềm hy vọng Phục Sinh với lời kêu gọi hòa bình, bảo vệ thường dân và nỗ lực ngoại giao mới tại các khu vực bị tàn phá bởi chiến tranh.
Source:Catholic HeraldPope Leo XIV says civilians must be protected from the horrors of war
Phát biểu vào Chúa Nhật ngày 12 tháng 4, Đức Giáo Hoàng nói: “Nguyên tắc nhân đạo, được khắc ghi trong lương tâm của mỗi người và được công nhận trong luật pháp quốc tế, bao hàm nghĩa vụ đạo đức bảo vệ dân thường khỏi những hậu quả khủng khiếp của chiến tranh.”
Ngài gửi lời chúc mừng Phục Sinh tới các Giáo hội Đông phương cử hành theo lịch Giuliô và bày tỏ sự cảm thông với những người đang chịu đau khổ vì chiến tranh, đặc biệt là “người dân Ukraine thân yêu”. Ngài cầu nguyện rằng ánh sáng của Chúa Kitô sẽ an ủi những trái tim đau khổ và củng cố niềm hy vọng về hòa bình, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế không nên lơ là trong việc quan tâm đến cuộc xung đột.
Chuyển sang vấn đề Trung Đông, Đức Giáo Hoàng Lêô nói về “những ngày đau buồn, sợ hãi” mà người dân Li Băng đang phải chịu đựng, đồng thời cũng ghi nhận điều mà ngài gọi là “niềm hy vọng vững chắc của họ nơi Chúa”. Ngài kêu gọi các bên trong cuộc xung đột tuyên bố ngừng bắn và khẩn trương tìm kiếm một giải pháp hòa bình.
Đức Giáo Hoàng cũng nhắc lại rằng thứ Tư ngày 15 tháng 4 đánh dấu ba năm kể từ khi cuộc xung đột ở Sudan bắt đầu, mô tả nỗi đau khổ của người dân Sudan và đề cập đến những nạn nhân vô tội của điều mà ngài gọi là một thảm kịch vô nhân đạo. Ngài tái khẳng định lời kêu gọi các bên tham chiến hãy hạ vũ khí và bắt đầu đối thoại chân thành, không điều kiện để chấm dứt xung đột càng sớm càng tốt.
Sau khi chào đón những người hành hương tập trung tại quảng trường, Đức Giáo Hoàng Lêô đã yêu cầu các tín hữu cùng cầu nguyện với ngài trong chuyến tông du của mình, bắt đầu vào thứ Hai ngày 13 tháng 4 và dự kiến sẽ bao gồm Algeria, Cameroon, Angola và Guinea Xích đạo.
Lời kêu gọi này tiếp nối một mô hình có thể thấy trong các bài phát biểu công khai gần đây của Đức Giáo Hoàng, trong đó ngài liên tục liên kết niềm hy vọng Phục Sinh với lời kêu gọi hòa bình, bảo vệ thường dân và nỗ lực ngoại giao mới tại các khu vực bị tàn phá bởi chiến tranh.
Source:Catholic Herald