Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh: Chúng ta phải có nghĩa vụ đạo đức bảo vệ thường dân khỏi những chết chóc của chiến tranh

Sau khi đọc kinh Lạy Nữ Vương, Đức Giáo Hoàng Lêô nhắc lại ba năm kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột ở Sudan, đã luôn khẳng định lời kêu gọi chấm dứt “cuộc chiến huynh đệ tương tàn này càng sớm càng tốt”. Sau đó, ngài gửi lời chúc hòa bình đến các Giáo hội phương Đông đang cử hành Lễ Phục Sinh theo lịch Julian và kêu gọi mọi người đừng quên người dân Ukraina và Liban. Cuối cùng, ngài cầu xin mọi người cầu nguyện cho chuyến tông du đến châu Phi của ngài bắt đầu vào ngày mai, 13 tháng 4.

(Tin Vatican - Edoardo Giribaldi)

“Nguyên tắc nhân đạo, được ghi khắc trong lương tâm của mỗi người và được công nhận trong luật pháp quốc tế, bao hàm nghĩa vụ đạo đức bảo vệ dân thường khỏi những hậu quả khủng khiếp của chiến tranh.”

Từ tiền đề này, lời chia sẻ của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV được đưa ra sáng nay, ngày 12 tháng 4, khi ngài chia sẻ với các tín hữu quy tụ tại Quảng trường Thánh Phêrô sau khi đọc kinh Lạy Nữ Vương.

Tiếp tục quan tâm đến thảm kịch chiến tranh ở Ukraine

Đức Giáo Hoàng đã gửi lời cầu nguyện hòa bình, “trong sự hiệp thông đức tin nơi Chúa Phục Sinh”, đến các Giáo Hội Đông Phương hôm nay cử hành Lễ Phục Sinh theo lịch Julian. Lời cầu nguyện của ngài cũng tập trung vào những người đang đau khổ vì chiến tranh và đặc biệt là “cho người dân Ukraine thân yêu”.

“Nguyện xin ánh sáng của Chúa Kitô mang lại sự an ủi cho những trái tim đau khổ và củng cố niềm hy vọng hòa bình. Nguyện xin sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với thảm kịch chiến tranh hiện nay!”

Nỗi đau, nỗi sợ hãi và hy vọng ở Lebanon


Từ châu Âu đến Trung Đông, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã suy ngẫm về “những ngày đau buồn, sợ hãi chiến tranh”, nhưng cũng thắp sáng “niềm hy vọng vững chắc nơi Thiên Chúa”, mà người dân Lebanon “thân yêu” đang trải qua.

“Tôi kêu gọi các bên trong cuộc xung đột hãy ngừng bắn và khẩn trương tìm kiếm một giải pháp hòa bình.”

“Người dân Sudan đang phải chịu nhiều đau khổ”

Tiếp tục cuộc hành trình mang nhiều thương đau khắp thế giới, Đức Giáo Hoàng sau đó hướng ánh nhìn về châu Phi, nhắc lại rằng thứ Tư, ngày 15 tháng 4, đánh dấu ba năm kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột “đẫm máu” ở Sudan.

“Người dân Sudan đang phải chịu biết bao đau khổ, những nạn nhân vô tội của thảm kịch vô nhân đạo này!”

Đức Giáo Hoàng nhắc lại lời mời gọi các bên tham chiến hãy hạ vũ khí và bắt đầu, “không điều kiện, một cuộc đối thoại chân thành nhằm chấm dứt cuộc chiến huynh đệ tương tàn này càng sớm càng tốt.”

Lời cầu nguyện cho chuyến tông du

Sau khi chào đón các nhóm hành hương hiện diện tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Giáo Hoàng đã xin tất cả cầu nguyện cho chuyến tông du của ngài sẽ bắt đầu vào ngày mai, 13 tháng 4, bao gồm bốn quốc gia châu Phi: Algeria, Cameroon, Angola và Guinea Xích đạo.