Như anh em, chúng ta hãy cùng về Giêrusalem năm 2033

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã gửi đến tất cả các Kitô hữu từ mọi Giáo hội hãy trở về Giêrusalem để cùng nhau cử hành Năm Thánh Cứu Chuộc vào năm 2033.

(Tin Vatican - Andrea Tornielli)

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV, người đã gọi sự hiệp nhất trong Chúa Kitô, đã mời gọi tất cả các Kitô hữu cùng nhau thực hiện một hành trình tâm linh.

Ngài mời gọi các Kitô hữu hành hương nhân Năm Thánh Cứu Chuộc vào năm 2033, với cuộc trở về Giêrusalem, trở về nguồn cội đức tin của chúng ta.

Hôm thứ Sáu (28/11/2025), tại thành phố Iznik của Thổ Nhĩ Kỳ, nơi đã diễn ra Công đồng Nicaea cổ đại, các nhà lãnh đạo của nhiều giáo phái Kitô giáo đã cùng nhau cầu nguyện theo lời mời gọi của Đức Thượng phụ Bartholomew thành Constantinople, để kỷ niệm 1.700 năm Công đồng chung đầu tiên.

Đó là một buổi lễ ngắn ngủi nhưng đầy xúc động, được tổ chức gần tàn tích của Vương cung thánh đường Thánh Neophytos, nơi còn nhô lên khỏi mặt nước của hồ lớn.

Cuộc tụ họp của các nhà lãnh đạo thuộc nhiều giáo phái Kitô giáo khác nhau mang dấu ấn của Phúc Âm: phần lớn bài giảng của Chúa Giêsu diễn ra trên bờ một hồ khác, Biển hồ Galilê. Khi đi dọc theo bờ hồ đó, Người Nazareth đã gọi hai người đánh cá, Phêrô và Anrê, và chọn họ làm tông đồ của mình.

Tuy nhiên, vẻ đẹp nên thơ của nơi này, cùng với cử chỉ sâu sắc của sự hiệp nhất Công Giáo, Chính thống giáo và Tin lành trong lời cầu nguyện, vẫn chưa đủ để làm lu mờ đi nỗi đau của những người vắng mặt.

Vì lý do này, khi Đức Giáo Hoàng Lêô XIV một lần nữa gặp lại một số nhà lãnh đạo Kitô giáo đã có mặt tại Iznik chưa đầy hai mươi bốn giờ sau đó, ngài đã cảm ơn họ và bày tỏ hy vọng rằng những cuộc gặp gỡ và khoảnh khắc mới như tại Nicaea có thể nảy sinh, bao gồm cả những Giáo hội không thể hiện diện.chúng ta

Đức Giám Mục Rôma đề nghị rằng hai ngàn năm kể từ khi Chúa Giêsu chịu chết và Phục sinh, và kể từ khi Giáo hội được khai sinh tại Phòng Tiệc Ly ở Giêrusalem, chúng ta hãy cùng nhau cử hành.

Người kế vị Thánh Phêrô đã gửi lời mời gọi khiêm hạ và can đảm này đến tất cả mọi người, mời gọi các Kitô hữu vượt ra khỏi Công đồng Nicaea và trở về nguồn gốc đức tin, về nơi mọi sự được bắt đầu.

Đức Giáo Hoàng Lêô đã nhắc lại tính ưu việt của việc truyền giáo và việc loan báo Tin Mừng, và một lần nữa nhấn mạnh rằng sự chia rẽ giữa các Kitô hữu là một trở ngại cho việc làm chứng của chúng ta.

Hãy trở về Giêrusalem có nghĩa là trở về với hy tế trên đồi Golgotha và ngôi mộ trống mà các phụ nữ tìm thấy vào sáng Phục sinh.

Điều đó có nghĩa là trở về nơi đã diễn ra Bữa Tiệc Ly, nơi Chúa Giêsu, sau khi rửa chân cho các tông đồ, đã bẻ bánh với họ. Điều đó có nghĩa là trở về nơi Lễ Ngũ Tuần, khi một nhóm nhỏ những người đàn ông thất vọng và sợ hãi đã được biến đổi thành động lực cho việc loan báo Tin Mừng.

Các môn đệ của Chúa Giêsu đã bị tan nát bởi cái chết của Thầy mình, nhưng tại Phòng Tiệc Ly và sau đó trên bờ Biển Hồ Galilê, họ đã gặp Người, Đấng đã phục sinh và đang sống.

Tại Phòng Tiệc Ly, họ đã nhận được ơn Chúa Thánh Thần, Đấng đã biến đổi họ thành những nhà truyền giáo không biết mệt mỏi, sẵn sàng hy sinh mạng sống để loan báo rằng Đấng đã chết trên thập giá đã phục sinh và là Con Thiên Chúa.

Vì vậy, trở về Giêrusalem có nghĩa là cùng nhau trở thành những người hành hương, để tụ họp lại tại Phòng Tiệc Ly, và nhờ đó, tất cả cùng nhau nhớ lại những gì thực sự quan trọng.

Điều đó có nghĩa là gạt bỏ những gì không thiết yếu: những lớp vỏ bọc của chính trị Giáo hội, sự cạnh tranh và tuyên bố, chiến lược, chủ nghĩa dân tộc, sự liên kết, và rất nhiều truyền thống nhân loại đã chia rẽ chúng ta.

Điều đó có nghĩa là vượt qua những chia rẽ bằng cách khám phá lại cốt lõi của sứ điệp Phúc Âm. Vì đây là điều Giáo Hội cần, và là điều thế giới cần.

“Nhu cầu hòa bình, hiệp nhất và hòa giải xung quanh chúng ta, trong chúng ta và giữa chúng ta thật lớn lao biết bao!” Đức Giám Mục Rôma, Đấng Kế vị Thánh Phêrô, đã phát biểu trước sự hiện diện của Đức Thượng phụ Constantinople, Đấng Kế vị Thánh Anrê.

Lời mời đến Giêrusalem vào năm 2033 là lời mời gọi chúng ta gặp lại nhau trong khiêm nhường, như những người anh em hiệp nhất phục vụ lẫn nhau, để cùng nhau lặp lại lời của Người Đánh Cá xứ Galilê: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống!”