Đức Giáo Hoàng trong Buổi Triều Yết Chung: Không có tình huynh đệ, chúng ta không thể tồn tại

Trong bài giáo lý hàng tuần, Đức Giáo Hoàng Lêô nhấn mạnh tầm quan trọng của tình huynh đệ trong cuộc sống và mô tả nó như một điều gì đó "mang tính nhân văn sâu sắc". Ngài giải thích rằng mặc dù chiến tranh, căng thẳng và xung đột ngày nay khiến tình huynh đệ dường như trì trệ, nhưng nếu không có nó, "chúng ta sẽ không thể tồn tại, phát triển hay học hỏi."

(Tin Vatican - Kielce Gussie)

Trong Buổi Triều Yết Chung hôm thứ Tư (12/11/2025), Đức Giáo Hoàng Lêô tiếp tục suy tư về cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô và cách sống linh đạo vượt qua nó trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta "thấm nhuần hy vọng vào cuộc sống và khuyến khích chúng ta đầu tư vào điều thiện."

Hơn nữa, ngài nhấn mạnh cách này giúp chúng ta nuôi dưỡng tình huynh đệ, "chắc chắn là một trong những thách thức lớn đối với nhân loại đương đại, như Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã thấy rõ."

Tình huynh đệ không phải là một giấc mơ bất khả thi

Đức Giáo Hoàng Lêô nhấn mạnh rằng tình huynh đệ xuất phát từ một điều gì đó "mang tính nhân văn sâu sắc". Là con người, chúng ta có khả năng xây dựng các mối quan hệ và gắn kết với người khác. Đức Giáo Hoàng nói nếu không có những mối quan hệ này, "chúng ta sẽ không thể tồn tại, phát triển hay học hỏi." Khi chúng ta cùng chung sống và sống với nhau, thì nhân tính của chúng ta được “hoàn thiện nhất”.

Mặt khác, nếu chúng ta thu mình lại, chúng ta có nguy cơ trở nên cô đơn và, có khả năng, tự ro rút lại vì chúng ta chỉ quan tâm đến bản thân mình. “Khi đó, người khác bị thu hẹp thành một người mà chúng ta có thể lờ đi, chứ không thực sự sẵn lòng cho đi”, Đức Giáo Hoàng Lêô giải thích.

Tình huynh đệ không thể và không được phép bị xem nhẹ, mặc dù những xung đột, chiến tranh, căng thẳng xã hội và cảm giác thù hận ngày nay dường như mâu thuẫn với điều này. Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng lưu ý, “tình huynh đệ không phải là một giấc mơ đẹp, bất khả thi; nó không phải là mong muốn của một số ít người bị lừa dối.”

Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng khi chúng ta cùng chung sống và sống với nhau, thì nhân tính của chúng ta được “hoàn thiện nhất”.

Nhưng để tìm ra phương thuốc giải độc cho những căn bệnh đang sói mòn tình huynh đệ, ngài nói tiếp, chúng ta phải hướng về nguồn mạch nơi chúng ta có thể được củng cố - đó là Thiên Chúa.

Từ "huynh đệ" bắt nguồn từ một gốc cổ xưa có nghĩa là "chăm sóc, nâng đỡ và duy trì". Một ví dụ điển hình là vai trò của một người anh em, chị em, hay nói chung là một phần của cùng một gia đình. Tất cả chúng ta đều biết rằng những bất đồng và chia rẽ có thể làm tổn thương các mối quan hệ, dù trong gia đình hay giữa những người xa lạ.

Do đó, ngày nay chúng ta cần suy ngẫm nhiều hơn về lời chào mà Thánh Phanxicô Assisi đã dùng để chào mọi người, bất kể họ là ai: "Omnes fratres". Câu này có nghĩa là "tất cả anh em" và đặt mọi người ngang hàng, nhìn nhận phẩm giá chung của họ.

Nhiều thế kỷ sau, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã noi theo tấm gương này với thông điệp Fratelli tutti. "Tutti" này là "một đặc điểm thiết yếu của Kitô giáo". Đức Giáo Hoàng Lêô XIV nhấn mạnh, tình huynh đệ này dựa trên điều răn của Chúa Giêsu: "Nhờ Người, Đấng đã yêu thương chúng ta và hiến mình vì chúng ta, chúng ta mới có thể yêu thương nhau và hiến mạng sống mình cho tha nhân".

Hãy yêu thương như Chúa Giêsu đã thương yêu chúng ta

Như Phúc Âm Gioan đã nói, Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta đến cùng. Trước cuộc khổ nạn, biết trước điều gì sẽ xảy ra, Ngài “trải qua sự đau khổ và bị bỏ rơi khủng khiếp nhất”. Nhưng, chỉ trong ba ngày, một lịch sử mới bắt đầu với sự Phục sinh của Ngài. Nhờ đó, các tông đồ “trở nên anh chị em trọn vẹn” bởi vì “họ nhận ra Ngài là Đấng Phục sinh, đón nhận ân sủng của Chúa Thánh Thần và trở thành chứng nhân cho Ngài”.

Kết thúc, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV mời gọi mọi người hỗ trợ đồng loại giữa những thử thách và khó khăn. ĐTC nhấn mạnh: Anh chị em “đừng quay lưng lại với những người đang túng thiếu, hãy cùng nhau khóc than và vui mừng trong nỗ lực theo đuổi sự hiệp nhất, tin tưởng và nương tựa lẫn nhau”.

Chúng ta được kêu gọi yêu thương nhau như Chúa Kitô đã yêu thương chúng ta. Đức Giáo Hoàng nói “tình huynh đệ do Chúa Kitô ban tặng… giải thoát chúng ta khỏi những lý lẽ tiêu cực của ích kỷ, chia rẽ và kiêu ngạo, và khôi phục lại cho chúng ta ơn gọi nguyên thủy, nhân danh một tình yêu và một niềm hy vọng được đổi mới mỗi ngày”. Sự Phục sinh của Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta con đường đến với Ngài - thông qua việc “tất cả đều là anh chị em”.