Hai chữ 'Đền Thờ', vẽ ra trong trí ta, một toà lâu đài khổng lồ mà có lần ta trầm trồ hết lời ca tụng, thích thú chiêm ngưỡng. Ta hình dung ra vẻ đẹp, uy phong, hùng vĩ và những điêu khắc, trạm trổ, nét vẽ nghệ thuật của các nghệ nhân lừng danh trong lịch sử. Trở về địa phương, ta gặp lại thánh đường xóm đạo, nhỏ hơn, ít tráng lệ hơn, nhưng quan trọng hơn, gần gũi hơn, bởi nơi đó ta có nhiều kỉ niệm. Chính đền thờ địa phương là nơi ta nhận ân sủng Chúa qua các bí tích. Đây là nơi ta khởi đầu hành trình đức tin qua Bí Tích Thanh Tẩy, trở thành thành viên của cộng đoàn dân Chúa, nhận ân sủng và trưởng thành trong đức tin qua bí tích Thêm Sức. Đến tuổi trưởng thành đền thờ cũng là nơi ta khởi đầu cuộc sống gia đình qua bí tích Hôn Nhân, nơi mà qua lời cầu giúp ta múc gội ân sủng, bình an và kiếm tìm giây phút hạnh phúc trong đời. Đền thờ còn là nơi ta đặt trọn niềm hy vọng vào lượng hải hà, tình yêu Chúa dành cho người thân khi ta tiễn đưa họ sinh vào cõi trường sinh.
Đức Kitô cho biết thân thể Ngài là Đền Thờ Gioan 2:20. Khi lãnh nhận bí tích thanh tẩy ta được kết hợp vào Đền Thờ Kitô, theo í nghĩa đó mỗi Kitô hữu là đền thở nhỏ, nhà tạm trong Đại Vương Cung Thánh Đường Kitô. Chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh Chúa, được Chúa yêu thương, bảo bọc, chở che, nuôi dưỡng bằng Mình và Máu Cực Thánh Đức Giêsu. Vì thế mỗi khi Kitô hữu tụ họp trong Đền thờ cầu nguyện hay tham dự các bí tích, họ cảm nhận sự sống động, linh thiêng của cộng đoàn dân Chúa. Chính cảm nghiệm sống động, linh thiêng này giúp ta, dù không nhìn thấy, nhưng tin vào sức mạnh huyền bí của Thánh Thần Chúa đang âm thầm hoạt động ở giữa cộng đoàn dân Chúa. Sức mạnh huyền bí này giúp Kitô hữu gần gũi, gắn bó. Điều này thể hiện qua cử chỉ bác ái, cảm thông, hỗ trợ, nâng đỡ, san sẻ tình cảm, yêu thương, chăm sóc, chia sẻ giữa các thành viên trong cộng đoàn.
Người ta phân loại rác kĩ nghệ thành nhiều loại khác nhau, từ ít nguy hiểm đến nguy hiểm hơn và tối nguy hiểm. Mục đích là phòng tránh hết sức có thể gây nguy hại đến tính mạng con người và tai hại cho môi trường. Rác này do con người tạo ra và con người có trách nhiệm trong việc bảo vệ mạng sống, an toàn cho người khác. Khi Kitô hữu tụ họp Đền thờ cầu nguyện nhưng đồng thời cũng mang đến Đền thờ vô cùng nhiều loại rác xã hội. Rác này chính là tội ta phạm trong cuộc sống. Như thế Đền Thờ còn là thùng rác xã hội khổng lồ. Nơi đây người thánh thiện cũng như tội nhân cùng tụ họp. Đền thờ không phân loại rác, nhưng đón nhận tất cả. Hối nhân đến Đền thờ đổ rác, ra về lòng phơi phới hân hoan, tâm hồn an bình, ấm lòng. Điều không thể lí giải chính là mức độ tuyệt đối an toàn trong Đền thờ. Rác dù nguy hiểm đến đâu cũng không gây nguy hiểm cho người khác. Đền Thờ, trái lại, có sức mạnh cải hoá, biến đổi rác cực kì nguy hiểm trở thành nguồn sống, hạnh phúc, bình an cho hối nhân. Vì thế hối nhân tiến vào Đền thờ, tâm lo lắng, sợ hãi; khi ra về lại vui mừng, bình an. Hối nhân cảm nhận được tình yêu vô biên của Thiên Chúa tác động trong tâm hồn họ, giúp họ cảm thấy an vui, thanh thản. Đền thờ trở thành thùng rác xã hội và hối nhân nhận được nguồn sống cho tâm hồn. Chính Máu Cực Thánh Đức Kitô tẩy rửa vết nhơ tâm hồn thống hối. Đức Kitô tự nguyện nhận tội thay nhân loại, chịu đau khổ, cực hình và chết thay nhân loại. Sau ba ngày trong mộ Ngài sống lại vinh quang. Hối nhân được chia sẻ chiến thắng vinh hiển của Đức Kitô. Dụ ngôn hai người vào Đền Thờ; người đến đổ rác ra về, tâm hồn trong sạch. Người đến không đổ rác, ra về mang rác cũ về nhà Lc 18:9-14.
Hy vọng Kitô hữu mỗi khi đến Đền Thờ nhớ đổ rác tâm linh.
TiengChuong.org
Đức Kitô cho biết thân thể Ngài là Đền Thờ Gioan 2:20. Khi lãnh nhận bí tích thanh tẩy ta được kết hợp vào Đền Thờ Kitô, theo í nghĩa đó mỗi Kitô hữu là đền thở nhỏ, nhà tạm trong Đại Vương Cung Thánh Đường Kitô. Chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh Chúa, được Chúa yêu thương, bảo bọc, chở che, nuôi dưỡng bằng Mình và Máu Cực Thánh Đức Giêsu. Vì thế mỗi khi Kitô hữu tụ họp trong Đền thờ cầu nguyện hay tham dự các bí tích, họ cảm nhận sự sống động, linh thiêng của cộng đoàn dân Chúa. Chính cảm nghiệm sống động, linh thiêng này giúp ta, dù không nhìn thấy, nhưng tin vào sức mạnh huyền bí của Thánh Thần Chúa đang âm thầm hoạt động ở giữa cộng đoàn dân Chúa. Sức mạnh huyền bí này giúp Kitô hữu gần gũi, gắn bó. Điều này thể hiện qua cử chỉ bác ái, cảm thông, hỗ trợ, nâng đỡ, san sẻ tình cảm, yêu thương, chăm sóc, chia sẻ giữa các thành viên trong cộng đoàn.
Người ta phân loại rác kĩ nghệ thành nhiều loại khác nhau, từ ít nguy hiểm đến nguy hiểm hơn và tối nguy hiểm. Mục đích là phòng tránh hết sức có thể gây nguy hại đến tính mạng con người và tai hại cho môi trường. Rác này do con người tạo ra và con người có trách nhiệm trong việc bảo vệ mạng sống, an toàn cho người khác. Khi Kitô hữu tụ họp Đền thờ cầu nguyện nhưng đồng thời cũng mang đến Đền thờ vô cùng nhiều loại rác xã hội. Rác này chính là tội ta phạm trong cuộc sống. Như thế Đền Thờ còn là thùng rác xã hội khổng lồ. Nơi đây người thánh thiện cũng như tội nhân cùng tụ họp. Đền thờ không phân loại rác, nhưng đón nhận tất cả. Hối nhân đến Đền thờ đổ rác, ra về lòng phơi phới hân hoan, tâm hồn an bình, ấm lòng. Điều không thể lí giải chính là mức độ tuyệt đối an toàn trong Đền thờ. Rác dù nguy hiểm đến đâu cũng không gây nguy hiểm cho người khác. Đền Thờ, trái lại, có sức mạnh cải hoá, biến đổi rác cực kì nguy hiểm trở thành nguồn sống, hạnh phúc, bình an cho hối nhân. Vì thế hối nhân tiến vào Đền thờ, tâm lo lắng, sợ hãi; khi ra về lại vui mừng, bình an. Hối nhân cảm nhận được tình yêu vô biên của Thiên Chúa tác động trong tâm hồn họ, giúp họ cảm thấy an vui, thanh thản. Đền thờ trở thành thùng rác xã hội và hối nhân nhận được nguồn sống cho tâm hồn. Chính Máu Cực Thánh Đức Kitô tẩy rửa vết nhơ tâm hồn thống hối. Đức Kitô tự nguyện nhận tội thay nhân loại, chịu đau khổ, cực hình và chết thay nhân loại. Sau ba ngày trong mộ Ngài sống lại vinh quang. Hối nhân được chia sẻ chiến thắng vinh hiển của Đức Kitô. Dụ ngôn hai người vào Đền Thờ; người đến đổ rác ra về, tâm hồn trong sạch. Người đến không đổ rác, ra về mang rác cũ về nhà Lc 18:9-14.
Hy vọng Kitô hữu mỗi khi đến Đền Thờ nhớ đổ rác tâm linh.
TiengChuong.org