Hơn 50.000 người Công Giáo đã yêu cầu Giáo hội ở Sri Lanka công nhận 171 nạn nhân của vụ thảm sát Phục sinh năm 2019 tại quốc đảo này là các vị tử đạo.

Vào ngày 21 tháng 4 năm 2019, Chúa Nhật Phục sinh, 8 kẻ đánh bom liều chết đã tấn công hai nhà thờ Công Giáo, một nhà thờ Tin lành và ba khách sạn sang trọng, khiến 269 người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương.

Trong số các nạn nhân, có 171 người là tín hữu Công Giáo đang tham dự Thánh lễ tại Nhà thờ Thánh Sebastinô và Nhà Thờ Thánh Anttôn ở Colombo, thủ đô của quốc gia Á Châu này.

Năm năm sau thảm kịch, vào Chúa nhật, ngày 21 tháng 4, Giáo hội địa phương thông báo sẽ bắt đầu các thủ tục công nhận sự tử đạo của 171 người Công Giáo, những người đã được tưởng nhớ bằng nhiều sáng kiến khác nhau, bao gồm một bản kiến nghị với hơn 50.000 chữ ký đã được trình lên Tổng giám mục Colombo, là Đức Hồng Y Albert Malcolm Ranjith.

Tổng giáo phận Colombo bây giờ sẽ gửi yêu cầu chính thức tới Bộ Tuyên Thánh để tiến hành mở giai đoạn cấp giáo phận trong án phong chân phước.

“Việc thu thập chữ ký và nâng cao nhận thức nơi các tín hữu đã được tiến hành kể từ đầu Mùa Chay. Trong số người dân có nhận thức đầy đủ về món quà đức tin của những người vô tội, bị sát hại trong nhà thờ khi đang cử hành sự phục sinh của Chúa Kitô,” Cha Jude Chrysantha Fernando, giám đốc văn phòng truyền thông của tổng giáo phận, nói với hãng thông tấn Vatican Fides từ Colombo.

Vị linh mục nói rằng vào Chúa Nhật “có sự tham gia đông đảo của các tín hữu trong các buổi cử hành: vào buổi sáng, Thánh lễ tưởng niệm được tổ chức tại tất cả các nhà thờ và một buổi lễ đặc biệt được tổ chức với sự hiện diện của Đức Hồng Y Ranjith tại Nhà thờ Thánh Anthony ở Colombo” như cũng như với các nhà lãnh đạo tôn giáo và chính quyền dân sự khác.

Tại Colombo, hàng ngàn người đã cử hành “một phút mặc niệm trang trọng kéo dài hai phút, cũng được cử hành tại các nhà thờ trên khắp đất nước, để tôn vinh và tưởng nhớ những người đã thiệt mạng” vào Lễ Phục Sinh năm 2019.

Fernando nói với Fides: “Đó là một khoảnh khắc có cường độ tinh thần mãnh liệt đối với cộng đồng Công Giáo Sri Lanka: Ký ức về những ‘anh hùng đức tin’ này vẫn còn sống động và là nguồn cảm hứng cho nhiều người”.

Trong Thánh lễ được tổ chức tại Nhà thờ Thánh Antôn, Đức Hồng Y Ranjith lưu ý rằng Giáo Hội Công Giáo ở Sri Lanka đã đòi hỏi công lý trong 5 năm và yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra quốc tế và độc lập về các vụ tấn công năm 2019.


Source:National Catholic Register