1. Hồng Y đoàn sẽ còn 120 Hồng Y cử tri từ ngày 01 tháng Giêng năm 2024

Thứ Bảy, ngày 18 tháng Mười Một này, Đức Hồng Y Leonardo Sandri, người Á Căn Đình, cựu Tổng trưởng Bộ các Giáo Hội Công Giáo Đông phương, sẽ tròn 80 tuổi, và số Hồng Y cử tri còn 135 vị, nhưng phải đợi đến ngày 01 tháng Giêng năm 2025, số cử tri mới tròn con số tối đa 120 vị như luật định, nếu Đức Thánh Cha không bổ nhiệm các vị mới và không có vị nào qua đời trong thời gian đó.

Hiện nay, Hồng Y đoàn có 241 vị, trong đó có 106 vị trên 80 tuổi, trong số này có 9 vị do thánh Gioan Phaolô II bổ nhiệm, 28 vị do Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI và 98 vị do Đức Thánh Cha Phanxicô.

Từ đây đến ngày 28 tháng Mười Hai năm nay, sẽ có thêm ba Hồng Y tròn 80 tuổi, trong đó có Đức Hồng Y Anrê Liêm Thù Chánh (Yeom Soo-jung), nguyên Tổng giám mục Giáo phận Hán Thành, Nam Hàn.

2. Nhật Ký Trừ Tà số 265: Phá vỡ hợp đồng với Satan

Đức Ông Stephen Rossetti là một linh mục ở Giáo phận Syracuse, phó giáo sư nghiên cứu tại Đại học Công Giáo Hoa Kỳ và tích cực tham gia vào mục vụ trừ tà trong 13 năm qua. Trên trang web catholicexorcism.org, ngài có bài viết nhan đề “Exorcist Diary #265: Breaking Satanic Contracts”, nghĩa là “Nhật Ký Trừ Tà số 265: Phá vỡ hợp đồng với Satan”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Túy Vân.

Một số người hoảng sợ đến gặp tôi vì tin rằng họ đã lập giao ước với Satan. Nhiều người trong số họ mắc các bệnh tâm thần nặng như tâm thần phân liệt. Không có gì lạ khi những cá nhân như vậy, do mắc chứng rối loạn tư duy, sẽ tin nhầm rằng một hợp đồng như vậy đã được lập với Satan và rằng họ bị chiếm hữu. Nhưng thông thường thì không phải như thế đâu.

Những người thận trọng cũng sẽ nói với tôi rằng họ đã lập một hợp đồng với Satan. Họ trở nên thận trọng trước những ý nghĩ xấu xa không mong muốn xuất hiện trong đầu họ và kết luận rằng họ đã lập một giao ước với Ác ma. Một lần nữa, nó cũng không phải như vậy đâu.

Các hợp đồng với Satan được thực hiện với sự đồng ý rõ ràng của ý chí tự do, trong đó cá nhân cố gắng đạt được một số lợi ích như lợi ích tài chính hoặc công việc, cải thiện tình yêu hoặc mối quan hệ hoặc trả thù người khác đáng ghét, thông qua các phương tiện huyền bí.

Có nhiều người trong xã hội ngày nay THỰC SỰ lập khế ước với Satan, thường là vô tình. Cách đây vài ngày, một nhóm nhà trừ quỷ của chúng tôi đã hân hạnh được trò chuyện thân mật với Rob Miller, tác giả cuốn “Bẫy quỷ Satan”. Rob đã dành 27 năm trong lĩnh vực huyền bí và rất am hiểu về chủ đề này.

Có lúc ông nói: “Bất cứ khi nào bạn tham gia vào bất kỳ, bất kỳ thực hành hay nghi lễ huyền bí nào, bạn đang lập một hợp đồng với Quỷ dữ…Đó là một hợp đồng kinh doanh: chẳng hạn, bạn đang yêu cầu 1.000 đô la cho tiền thuê nhà của mình và bạn đã làm một nghi thức cho điều đó. Bạn đang thực hiện một thỏa thuận kinh doanh với Ác quỷ. Nhưng đó là một thỏa thuận một chiều. Bạn chỉ phát hiện ra sau này khi cuộc sống của bạn sụp đổ. Bạn sẽ ước mình chưa bao giờ yêu cầu 1.000 đô la.”

Tin Mừng là, trên trang web của chúng tôi, dưới mục “Cầu nguyện với tôi: Hủy bỏ hợp đồng với Satan” có một đoạn video ngắn nhằm phá vỡ hợp đồng với Satan. Ngược lại với những gì ma quỷ nói với con người, Chúa Giêsu có thể và thực sự vô hiệu hóa những hợp đồng đó. Thập giá và Phục sinh đã đập tan quyền lực của Satan và sự giải thoát này dành cho tất cả mọi người. Đối với những người đã lập khế ước với Satan, hãy cầu xin Chúa Giêsu vô hiệu hóa từng khế ước một. Ngoài ra, điều quan trọng là phải đi xưng tội và nhận được sự chữa lành và tha thứ bằng các bí tích.

Trong bất kỳ hợp đồng nào với Ác ma, tất cả những gì người nhận nhận được cuối cùng chỉ là đau khổ và cái chết. Chúa Giêsu ban cho chúng ta sự tự do và sự sống đích thực, và không đòi hỏi gì đổi lại ngoại trừ việc chúng ta yêu mến và tin cậy Ngài. Trong Ngài, chúng ta có tất cả những gì chúng ta mong muốn và hy vọng có được.


Source:Catholic Exorcism

3. Giám mục vùng bị ảnh hưởng bởi bạo lực ở Mễ Tây Cơ cầu nguyện cho hòa bình tại đền thánh Guadalupe

Một giám mục người Mễ Tây Cơ từ một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi bạo lực buôn bán ma túy gần đây đã thực hiện chuyến hành hương đến vương cung thánh đường Đức Mẹ Guadalupe ở Thành phố Mễ Tây Cơ và dưới chân Đức Trinh Nữ cầu xin hòa bình.

Cristóbal Ascencio García, giám mục của Apatzingán nằm ở bang Michoacán của Mexico, đã dẫn đầu cuộc hành hương hàng năm của giáo phận đến vương cung thánh đường Guadalupe vào ngày 8 tháng 11 với chủ đề “ Những người hành hương kêu gọi hòa bình”. Cùng với hơn 600 người hành hương đi cùng ngài, vị Giám Mục đã cầu nguyện với Chúa rằng tiếng kêu cầu hòa bình của ngài sẽ “lên tới thiên đàng”.

Apatzingán, một thành phố nằm cách Morelia, thủ phủ của bang Michoacán khoảng 115 dặm về phía tây nam, là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi bạo lực buôn bán ma túy trong khu vực, nơi quyền kiểm soát thành phố bị tranh chấp bởi các nhóm như Jalisco New Generation Cartel, Family Michoacana và Hiệp sĩ dòng Đền.

Zamora, thành phố bạo lực thứ hai trên thế giới vào năm 2022 theo bảng xếp hạng do Hội đồng Công dân về An toàn Công cộng và Tư pháp Hình sự chuẩn bị, nằm cách Apatzingán khoảng 100 dặm về phía bắc. Uruapan, được xếp hạng thứ bảy, nằm khoảng 65 dặm về phía đông bắc. Thành phố Morelia đứng ở vị trí thứ 33.

Trong một cuộc phỏng vấn ngày 9 tháng 11 với ACI Prensa, đối tác tin tức tiếng Tây Ban Nha của CNA, Đức Cha Ascencio nói: “Chúng tôi rất cần hòa bình trong giáo phận của tôi, bởi vì cuộc sống đang trở nên bất khả thi đối với nhiều người và cộng đồng”.

Vị giám chức lưu ý rằng “tất cả các giám mục” đều có “cam kết thúc đẩy” các cuộc hành hương của giáo phận đến vương cung thánh đường Guadalupe.

Mở đầu Thánh lễ, Đức Ascencio lưu ý rằng “các cộng đồng nông thôn ở một số giáo xứ đang phải chịu đựng bạo lực, những người vô tội phải chịu đau khổ và bị di tản”.

“Chúng tôi mang theo gánh nặng tất cả những gì chúng tôi mang theo để cầu nguyện cho hòa bình. Chúng tôi là những người hành hương cầu xin Thiên Chúa ban hòa bình: Chúng ta muốn hòa bình! Vì vậy, hãy để tiếng kêu này thấu tới thiên đàng và đến với tất cả chúng ta để chúng ta có thể cộng tác gieo rắc hòa bình trong cộng đồng của mình,” ngài khuyến khích.

Trong bài giảng của mình, Ascencio cũng cầu nguyện cho những người đang phải chịu đựng sự bất an và bạo lực, cũng như cho những người trong một số trường hợp đã phải rời bỏ quê hương của mình.

“Đó là lý do tại sao chúng tôi đến để cầu xin Đức Trinh Nữ soi sáng trái tim và mang lại niềm hy vọng cho những người đang đau khổ khôn tả, và soi sáng trái tim của tất cả mọi người, để chúng tôi có thể trở thành người gieo rắc hòa bình; và xin Mẹ soi sáng tâm trí và trái tim của những người chịu trách nhiệm về an ninh công dân,” ngài nói.

Ngày hôm sau, những người hành hương từ Giáo phận Apatzingán đã viếng thăm Đền thờ Chúa Kitô Vua ở Cerro del Cubilete thuộc bang Guanajuato của Mexico.

Cuộc hành hương kết thúc vào ngày 10 tháng 11 với Thánh lễ tại Đền thờ Đức Mẹ San Juan de Los Lagos ở bang Jalisco.


Source:Catholic News Agency