Tukwila.Trong những ngày cuối tháng 01 năm 2022, cao nguyên tình xanh lại có những ngày đẹp trời khá dễ chịu với nhiệt độ ngoài trời trên dưới 50 độ F. Hôm nay thứ bảy ngày 29 là ngày 28 Tết tại Việt Nam, giáo xứ CTTĐVN vui mừng bước vào ngày khai mạc Hội Chợ Tết Nhâm Dần với chủ đề Xuân Hiệp Hành kéo dài đến hết ngày Chúa Nhật 30 tháng 01 năm 2022.Xin giới thiệu vài nét chính của 2 ngày Hội Chợ Tết:

Xem Hình

Thánh lễ khai mạc Hội Chợ được cử hành lúc 10 giờ sáng thứ bảy 29 tháng 01 do Đức Giám Mục Eusebio Elizondo phụ tá Tổng Giáo Phận Seattle chủ tế. Cùng đồng tế có cha Đào Xuân Thành, cha Trần Hữu Lân và các cha khách cùng 2 thầy phó tế phụ tế Thánh Lễ.Trước Thánh Lễ là nghi thức niệm hương được cử hành một cách trọng thể. Mở đầu nghi thức, MC giới thiệu: Trong giây phút thiêng liêng này, gia đình giáo xứ CTTVN Tổng Giáo Phận Seattle cùng nhau hướng về cội nguồn Dân tộc, hướng về quê hương và giáo hội Việt Nam thân yêu. Hiệp với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, trong tâm tình tạ ơn chúng con dâng lên Chúa nén hương với những ước nguyện của gia đình giáo xứ chúng con khi bước vào mùa Xuân Hiệp Hành, Xuân Nhâm Dần 2022, Xin cho chúng con được tràn đầy phúc,/ lộc,/ an hòa trong năm mới của Mùa Xuân Hiệp Hành” MC tiếp: Mời cộng đoàn đứng: Xin ba hồi chiêng trống – Ba hồi chieng trống ngân vang làm tăng sự trang trọng mang tính hồn Việt. Tiếng chiêng trống dứt, Ca Đoàn hát bài ca nhập lễ, nghi đoàn cùng với Đức Giám Mục và linh mục đoàn đồng tế cung nghinh Thánh Giá tiến lên bàn thánh theo tiếng hát của ca đoàn. Bài Ca nhập lễ dứt, phần niệm hương bắt đầu với Đức Giám Mục và đoàn đồng tế niệm hương trước bàn thờ Tổ Tiên với lời dẫn: Hương trầm trên tay Đức Giám Mục Eusebio Elizondo, quý Cha, quý tu sĩ là niềm tri ân dạt dào, là lời cảm tạ về bao hồng ân mà Chúa đã ban cho chúng con trong những mùa xuân xa quê hương. Xin Chúa chúc lành cho tất cả gia đình giáo xứ chúng con. Trong giây phút thiêng liêng này, chúng con niệm nhớ đến các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ, bà con thân thuộc, các tín hữu trong giáo xứ đã ra đi, các nạn nhân đã chết trong mùa đại dịch, linh hồn các đồng bào Việt Nam đã bỏ mình trên biển cả, nơi rừng sâu khi đi tìm tự do”, cùng vong linh các chiến sĩ đã hy sinh bảo vệ nền tự do tại Hoa Kỳ và Việt Nam.

Ba tiếng trống – Ca đoàn hát: Hương Trầm ….

Kế đến là phần niệm hương đại diện cho các tầng lớp trong giáo xứ gồm Tuổi Thơ, Tuổi Thanh Niên, Tuổi Trung Niên và các Cao Niên với lời dẫn cho từng phần dâng lên Chúa ý nguyện của mỗi lứa tuổi với tất cả niềm tin vào tình yêu của Chúa. Phần niệm hương kết thúc và Thánh Lễ bắt đầu. Mở đầu Thánh Lễ cha chánh xứ giới thiệu và chào mừng Đức Giám Mục Phụ Tá đã đến với giáo xứ, chào mừng quý cha, quý thầy phó tế, quý sơ, quý quan khách,và toàn thể cộng đoàn dân Chúa hiện diện, phần giới thiệu kết thúc với tràng pháo tay dài.

Thánh Lễ bắt đầu với phần phụng vụ Lời Chúa theo phụng vụ Thánh Lễ mừng ngày Tết Nguyên Đán. Đức Giám Mục chủ tế phụ trách giảng lễ, mở đầu bài giảng ngài chia sẻ niềm vui với cộng đoàn dâng lễ về việc đón Tết với nét đặc thù mang truyền thống văn hoá Việt Nam, ngài nhấn mạnh: Chúa ban cho mỗi người nhiều ân huệ, từ những ân huệ Chúa ban, chúng ta cũng nên chia sẻ cho nhiều người. Trong bài giảng, ngài kể câu chuyện vui đại ý: “ có một làng nọ gặp hạn hán, cha sở kêu gọi cầu nguyện xin Chúa cho đổ cơn mưa. Cả cộng đoàn cùng cầu nguyện liên lỉ và đến ngày cha sở mời cầu nguyện chung. Cả cộng đoàn tập trung rất đông đảo. Buổi cầu nguyện kéo dài khá lâu, nhưng trời vẫn nắng gay gắng, nhiều người bảo: sao Chúa không nghe lời mình cầu nguyện, ông cha xứ nói: nhìn quanh chẳng thấy ai mang theo ô dù gì cả nên Chúa chưa cho cơn đổ mưa. Bởi vì chúng ta cầu nguyện mà chưa thật lòng tin vào Chúa, đâu có ai mang theo dù để tránh mưa đâu?… Câu chuyện vui với kết luận, nếu chúng ta luôn tin tưởng vào quyền năng của Chúa một cách thành khẩn thì lời nguyện cầu của chúng ta chắc chắn sẽ được toại nguyện

Trước khi kết thúc Thánh Lễ, cha chánh xứ một lần nữa trịnh trọng cám ơn Đức Giám Mục Eusebio Elizondo, cám ơn ông thị trưởng thành phố Tukwila và Hội Đồng thành phố đã đến tham dự với giáo xứ trong dịp vui mừng.Các em thiếu nhi đã trao quà tặng của giáo xứ đến Đức Giám Mục và ông thị trưởng cùng vị đại diện Hội Đồng Thành phố Seattle. Kết thúc Thánh Lễ với phép lành trọng thể từ Đức Giám Mục Chủ Tế.

Sau Thánh Lễ, Đức Giám Mục cùng linh mục đoàn đã tham dự phần đốt pháo và múa lân chào đón năm mới.

Đúng 12 giờ 30 khai mạc Hội Chợ Xuân Hiệp Hành với phần chào cờ trọng thể. Sau phần chào cờ. Cha chánh xứ tuyên bố khai mạc Hội Chợ Xuân Hiệp Hành và ngỏ lời cám ơn ông thị trưởng và hội đồng thành phố đã luôn quan tâm đến giáo xứ. Ông Thị trưởng thành phố Tukwila cũng lên phát biểu với lời chúc mừng cho ngày Hội Chợ Tết được thành công tốt đẹp trong niềm vui đón xuân Con Cọp.

Phần sinh hoạt Hội Chợ với các tiết mục văn nghệ khá phong phú do các ca đoàn, hội đoàn và các nhóm trình diễn kéo dài đến chiều tối. Các em thiếu nhi mở đầu với những vũ khúc khá điêu luyện. Viếng quanh một vòng của khu vực Hội Chợ có các gian hàng Tết đầy những món mức bánh đủ loại, quán ăn với những món ăn mang hương vị quê hương ba miền trung nam bắc. Khu giải trí trẻ em có các gian hàng chơi trò chơi điện tử, quán thư pháp với hình ảnh cụ đồ viết nhiều câu đối với nét chữ bay bướm mang hình ảnh quê hương tuyệt vời. Sinh hoạt Hội Chợ kéo dài đến 5 giờ là Thánh Lễ phụng vụ của ngày Chúa Nhật IV Mùa Thường Niên. Sau Thánh Lễ là Chương Trình Đại Nhạc Hội được bắt đầu lúc 7 giờ tối với sự hiện diện của ca sĩ Thuý An, Huỳnh Phi Tiễn và nhiều ca sĩ điạ phương nổi tiếng đã tạo nên một chương trình đại nhạc hội mừng xuân khá tuyệt vời. Gần một ngàn rưỡi đồng hương đã hiện diện trong đêm văn nghệ kéo dài đến 11 giờ đêm.

Chúa Nhật ngày 30 tháng 01 là ngày bước vào 29 Tết tại Việt Nam. Từ sáng sớm các nhóm phục vụ các gian hàng đã có mặt để chuẩn bị cho ngày vui thứ hai của Hội Chợ.

Đúng 10 giờ Thánh Lễ trọng thể mừng Chúa Nhật IV Mùa Thường Niên cũng là ngày thứ hai của Hội Chợ nên được cử hành một cách long trọng do cha chánh xứ chủ tế cùng đồng tế có cha Trần Hữu Lân và thầy phó tế Minh Triết phụ tế Thánh Lễ. Trước Thánh Lễ là nghi thức niệm hương khá trang trọng với phần giới thiệu: “Trước thềm năm mới của mùa xuân Nhâm Dần. Gia đình giáo xứ CTTĐVN Tổng Giáo Phận Seattle cùng nhau hướng về quê hương và giáo hội Việt Nam thân yêu. Trong giây phút thiêng liêng này chúng con cùng nhau cử hành nghi thức chào đón Xuân Nhâm Dần, Mùa Xuân Hiệp Hành. Chúng con dâng lên Chúa nén hương với những ước nguyện của chúng con trong năm mới. Xin cho tất cả được tràn đầy phúc, lộc, an, hòa trong năm mới. Lời giới thiệu vừa dứt, ba hồi chiêng trống ngân vang làm tăng thêm vẻ thiêng liêng của mang tính hồnViệt. Tiếng chiêng trống vừa dứt, ca đoàn hát bài ca nhập lễ, nghi đoàn cũng với quý cha cung nghinh thánh giá tiến lên bàn thánh theo tiếng hát của ca đoàn. Bài ca nhập lễ vừa dứt là phần niệm hương, trước hết là quý cha rồi đến các đại diện trong giáo xứ gồm Tuổi Thơ, Thanh Niên, Trung Niên và Cao Niên. Phần niệm hương kết thúc, thánh lễ được bắt đầu.Mở đầu Thánh Lễ cha chủ tế ngỏ lời chào mừng qúy quan khách từ xa đến và toàn thể cộng đoàn dân Chúa hiện diện với lời chúc mừng năm mới Xuân Nhâm Dần- Xuân Hiệp Hành.

Thánh lễ được tiếp nối qua phần phụng vụ Lời Chúa theo Chúa Nhật IV Mùa Thường Niên. Tin Mừng hôm nay Thánh Lu-ca giới thiệu câu chuyện Chúa Giêsu nói về sự bàn tán của những người hiện diện trong hội trường khi nghe Chúa giảng dạy với đoạn: “ Khi ấy, tại hội đường Na-da-rét, sau khi đọc sách ngôn sứ I-sai-a, Đức Giê-su bắt đầu nói: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh tai quý vị vừa nghe.” Mọi người đều tán thành và thán phục những lời ân sủng từ miệng Người nói ra. Họ bảo nhau: “Ông này không phải là con ông Giu-se đó sao?” Người nói với họ: “Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ: Thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình ! Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Ca-phác-na-um, ông cũng hãy làm tại đây,tại quê ông xem nào !” Người nói tiếp: “Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.

Thánh lễ kết thúc vào khoảng 12 giờ với phép lành trọng thể. Hiện diện trong thánh lễ có hơn một ngàn giáo hữu tham dự. Sau Thánh Lễ là phần sinh hoạt Hội Chợ của ngày thứ hai với chương trình văn nghệ kéo dài đến gần 5 giờ là chương trình xổ số. Điểm đáng ghi nhận là gần đến giờ xổ số lại có tin vui tuyệt vời. Vé số vui xuân Hiệp Hành đến giờ phút chót thì vé số còn lại khoảng gần 2 ngàn vé. Bổng nhiên một tin vui khá bất ngờ đó là nhóm Thương Mại của Adam Quang đã bao thầu trọn gói vé số còn lại. Trước niềm vui này, lập tức các cô cậu cùng nhau xé và lấy tất cả cùi vé số bỏ vào thùng xổ số, chỉ trong vòng 15 phút, cùi vé của gần 2 ngàn vé đã được bỏ hết vào thùng bốc thăm. Hình thức xổ số xin được mô tả là tất cả vé số mà giáo dân ủng hộ thì cùi vé đó được bỏ vào thùng để bốc thăm cho các giải thưởng với giải độc đắc là 1 xe Toyota Brand New RAV4 LE 2021 và nhiều giải thưởng khác. Gần 5 giờ cuộc xổ số bắt đầu với những vòng quay số bằng lồng cầu cho loại vé $100 và sau đó từng đại diện lên bốc thăm các giải thưởng cho loại vé $10.00. Hội Chợ được bế mạc vào khoảng 5 giờ 15 sau cuộc xổ số, mọi người chia tay ra về trong tâm tình tạ ơn.

Nguyễn An Quý