Bộ Phong Thánh vừa cho biết Đức Thánh Cha Phanxicô đã chính thức công nhận hai phép lạ nhờ lời cầu bầu của chân phước Charles de Foucauld (1858-1916), vị ẩn tu sống trong sa mạc Sahari bị quân hồi giáo sát hại ngày 01/12/1916; và Đấng Đáng Kính Pauline Jaricot (1799-1862), sáng lập Hội Giáo hoàng Truyền giáo : Œuvres pontificales missionnaires (OPM). Việc công nhận này sẽ đưa đến việc phong thánh cho cha Charles de Foucauld và phong chân phước cho chị Pauline Jaricot.

Một em bé Việt Nam tên là Mayline Trần đã được chữa lành, nhờ lời cầu bầu của Pauline Jaricot. Vào năm 2012 tại Lyon, em Mayline lên ba tuổi rưỡi sau khi nuốt miếng xúc xích bị hôn mê (coma). Vị bác sĩ điều trị tại bệnh viện Bron cho biết không có hy vọng cứu sống.

Ngày 15/05/2016, Tòa Thượng thẩm Paris đã kết án công ty Hesta phải chịu trách nhiệm về tai nạn nuốt xúc xích này và tập đoàn Nestlé phải bồi thường 150 000 euros thiệt hại.

Trước đó, vào ngày 15/06/2012, một bà mẹ người Pháp hội viên ‘‘Chuỗi Mân côi Sống’’ có con học với Mayline ở Lyon bắt đầu tuần cửu nhật.

Cuối tháng 6, cha mẹ Mayline dọn lên Alpes-Maritimes, Mayline được chuyển đến bệnh viện nhi khoa Nice-Lenval. Đúng vào lúc hết tuần cửu nhật, Mayline từ hôn mê (coma) đã lành bịnh một cách nhiệm màu. Chỉ 3 tháng sau, Mayline hoàn toàn bình phục. Vị bác sĩ chuyên khoa thần kinh ở bệnh viện Lenval chứng nhận : ‘‘Tôi chưa hề chứng kiến một trường hợp cải tử hoàn sinh nào như vậy.’’ Các hội viên ‘‘Chuỗi Mân côi Sống’’ đã chuyển hồ sơ lên Tòa Giám mục Nice.

Sau thời gian cứu xét, Ông Emmanuel và bà Nathalie Trần là cha mẹ của Mayline được Tòa Giám mục Nice mời lên làm chứng trước Tòa án Giáo hội, cùng với vị bác sĩ thần kinh và bác sĩ điều trị, có một lục sự làm biên bản. Tháng 06/2019, tất cả các nhân chứng đã sang Roma để lập hồ sơ phong chân phước.

Ông Emmanuel Trần cho biết : ‘‘Từ tuần cửu nhật, cứ sáng sáng, tôi lại dâng lời cảm tạ lên chị Pauline Jaricot, lên Thiên Chúa và Đức Mẹ, tôi sẽ tiếp túc cầu nguyện đến mãn đời.’’ Sức mạnh của lời cầu nguyện thật là vô cùng màu nhiệm, có thể chuyển núi dời sông.

Lê Đình Thông