“ Vâng ! Tôi đây là nữ tỳ của Chúa,tôi “Xin vâng” như lời Sứ thần truyền”(Lc 1,38)

Lễ Đức Mẹ Truyền Tin(Acies) là một trong những lễ hội lớn của Legio Mariae.Trong lễ này toàn thể hội viên Legio sẽ dâng mình cho Đức Mẹ để nhờ Mẹ mà đến với Thiên Chúa.

Năm nay,Curia Tân Sơn Nhì đã hân hoan mừng lễ Acies vào lúc 8g ngày 10-04-2018 tại thánh đường giáo xứ Tân Phú Hạt Tân Sơn Nhì Sài Gòn.Với 400 hội viên trong đồng phục trắng khăn và cà vạt xanh.Buổi lễ đã tăng thêm phần long trọng và ấm cúng.

Xem Hình

Khi Ban Quản trị Curia cùng Đội Mẹ Chúa Ngôi Ba vừa hoàn tất bàn thờ Mẹ Maria bên cạnh Vexxium thì các hội viên đã quy tụ về đông đủ.Anh Phê rô Kiến Trưởng ban mời tất cả vào thánh đường.Anh cũng nói về ý nghĩa và mục đích của buổi lễ để mọi người chuẩn bị tâm hồn.Lễ Acies hôm nay được tổ chức với 3 phần chính:

CẦU NGUYỆN VÀ HUẤN TỪ CỦA CHA LINH GIÁM

Đúng 8g30,chị Mẫn Nhi (Phó Ban Quản trị) xướng kinh Legio :

-Kinh Chúa Thánh Thần, Kinh Khai mạc của Legio,Lần chuỗi 50 sự Vui,Kinh Lạy Nữ Vương ..Tất cả cùng cầu nguyện sốt sắng và chuẩn bị cho nghi thức Dâng Mình.

Cha Giuse Kiều Hoàng An Linh giám hiện diện, Anh Trưởng giới thiệu Cha với cộng đoàn;mọi người vỗ tay đón chào Cha.Cha cũng đáp lại bằng lời chào và đi vào nội dung:

Hôm nay là lễ Mẹ Truyền Tin hay còn gọi là lễ Dâng Mình (lễ Acies) quý Ông bà cao niên chắc đã nhiều năm dự lễ này và cũng đã nhiều lần Dâng mình cho Đức Mẹ cũng như đoan hứa bằng câu”Lạy Nữ Vương là Mẹ con ,toàn thân con thuộc về Mẹ và mọi sự của con là của Mẹ”.Nhưng chúng ta phải xét lại chúng ta Dâng mình cho Đức Mẹ là qua Mẹ và nhờ Mẹ để đến với Chúa Giêsu và trong một năm qua chúng ta có gần Chúa và gần cộng đoàn không?.Lễ hội Acies là dịp để chúng ta cầu nguyện cho Bề trên ,cho cha Linh hướng và cho các hội viên vì ở đây không chỉ là ngày vui mà là ngày nhắc lại cho chúng ta tương quan với Chúa và với mọi người .

Với con số 400 hội viên hiện diên hôm nay,thế nhưng những thánh lễ Thứ Ba đầu tháng thì đông nhất là 120 và ít nhất là 80 hội viên tham dự,bởi vì một số còn tham gia các cộng đoàn khác như:Các Bà mẹ CG,Hội Lòng Chúa Thương xót,Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm vvv.Tất cả chúng ta đều Dâng mình và nói”Lạy Nữ Vương là Mẹ con,toàn thân con thuộc về Mẹ và mọi sự của con là của Mẹ..”chúng ta hãy quyết tâm:

-Cầu nguyện với Chúa cho chúng ta ngày càng gần Chúa nhiều hơn

-Cầu nguyện với Mẹ cho chúng ta sống hết lòng hơn

Và cầu nguyện cho chính chúng ta ngày càng gắn bó với nhau hơn và kết hợp thực hiện công tác Legio tốt hơn.

RƯỚC VEXXIUM VÀ NGHI THỨC DÂNG MÌNH

Sau phần chia sẻ của Cha Linh hướng Giuse ,Anh Trưởng mời cộng đoàn đứng lên và tỏa ra hai bên và xếp thành hai hàng từ cuối nhà thờ lên để Dâng Mình.Anh Sơn Đội trưởng Mẹ Chúa Ngôi Ba cầm Vexxium đi đầu,kế tiếp là Cha Linh hướng Giuse ,Ban Quản trị ,những vị cao niên ,hội viên già yếu cùng tất cả hội viên của Curia và một số giáo dân thuộc giáo xứ Tân Phú lên Dâng mình,trong đó có Cụ Rường 97 tuổi và hai cháu bé 1 tuổi và 3 tuổi.Những hội viên Khuyết tật hoặc bệnh nặng được các chị Ban Quản trị dìu lên tận bàn thờ Đức Mẹ.Ca đoàn hát bài Ave Maria để ca tụng Mẹ ..

Kết thúc Nghi thức Cha Linh giám đã đọc lời nguyện Dâng toàn thể hội viên cho Đức Mẹ:

Lạy Chúa chúng con dâng những hội viên Legio Marae,cách riêng là những hội viên của Curia Tân Sơn Nhì lên cho Chúa nhờ việc Dâng mình cho Đức Trinh nữ Maria là Mẹ Chúa Kitô cũng là Mẹ của chúng con.Xin Chúa ban tràn đầy ân sủng trên mỗi người chúng con để chúng con ngày càng gắn bó với Mẹ và trở nên giống Chúa Kitô qua việc dâng hiến cuộc đời chúng con cho Mẹ bằng cách lặp lại lời thề hứa hôm nay.Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con Amen.

Phần Dâng mình kết thúc,các hội viên nghỉ giải lao 15 phút,Chị Maria Mẫn Nhi mời tất cả lên chụp hình lưu niệm cùng Cha Linh hướng Giuse ,theo thứ tự do ban Quản trị sắp xếp.Chụp hình vừa xong là đến giờ cử hành thánh lễ,hầu hết không giải lao ,nhưng không ai thấy mệt vì ngày vui trọng đại của mình .

THÁNH LỄ :

Trước khi dâng thánh lễ Cha Giuse Linh giám chủ sự chia sẻ :Curia chúng ta vừa hoàn tất Nghi thức Dâng mình,mừng lễ Mẹ Truyền Tin hôm nay cầu xin cho các hội viên biết yêu mến Mẹ Maria như Mẹ đã yêu mến Chúa Giêsu và chúng ta cũng yêu mến nhau.như Mẹ Maria đã yêu chúng ta.

Bài đọc 1: Isaia 6,10-14 do chị Maria Vân đọc

Bài đọc 2: Trích thư gửi Tín hữu Do Thái Hebr 10,4-10 chị Maia Mẫn Nhi đọc

Tin mừng theo Thánh Luca (1,26-38) Cha Giuse chủ sự giảng :

Chúng ta cử hành lễ Acies hôm nay châm hơn phụng vụ một ngày và phụng vụ lời Chúa cho chúng ta điều gì trong hành trình dâng của lễ như trong bài đọc gửi Tín hữau Do Thái “Máu chiên bò Chúa cũng không ưng và của lễ toàn thiêu Chúa cũng không nhận “..Như vậy khởi đi từ mọi sự chúng ta dâng lên cho Chúa hay những gì chúng ta có đều là của Chúa .Dâng thánh lễ hôm nay chúng ta có tâm tình tạ ơn là tâm tình thường xuyên,một tâm tình tạ lỗi là một tâm tình phải có,rồi lại một tâm tình Xin ơn và một tâm tình Hy vọng.

Tạ tội vì những lầm lỗi của chúng ta và chúng ta xin lỗi Chúa,chúng ta tạ ơn vì mọi ơn lành Chúa đã ban cho chúng,tâm tình xin ơn vì có những biến cố trong cuộc đời chúng ta cần xin Chúa soi sáng để chúng ta tiến bước trên hành trình đi về với Chúa.Ngày xưa các tín hữu Do Thái đã hiến tế bằng máu chiên bò,nhưng Chúa không nhận vậy chúng ta biết lấy gì để dâng Chúa đây?

Vậy thì chúng ta phải dâng mình và kết hợp với Chúa Giêsu vì đó là của lễ Chúa Cha ưng ý nhất .Đức Thánh Cha Gioan Phaolo đã chọn một trọng tâm trong đời Giáo hoàng của Ngài là “ Lạy Mẹ Maria toàn thân con thuộc về Mẹ”Điều chính yếu trong việc tôn kính Đức Mẹ là chúng ta dâng hoàn toàn cho Mẹ để chúng ta mỗi ngày hoàn thiện hơn và nên giống Chúa Giêsu hơn chúng ta dâng mình cho Chúa Giêsu qua Mẹ Maria vì Đức Maria là một nữ tỳ gần Chúa nhất nên Mẹ đã biết cách phải kết hợp với Chúa Giêsu và nhờ Chúa Giêsu chúng ta cũng biết được Chúa Cha yêu chúng ta như thế nào ?Cha Sở của con khi qua Israel về có tặng cho con một tràng chuỗi Mân côi ,tràng chuỗi này các Sơ bên đó làm ra chỉ dành riêng cho các Cha,khi tặng tràng chuỗi cho con Cha muốn con siêng năng đọc kinh Mân côi vì :

- Đọc kinh Mân côi sẽ bớt nóng tính

- Đọc kinh Mân côi rèn tính kiên trì

- Và đọc kinh mân côi giúp ta sống đức Tin và yêu mến Chúa và Mẹ Maria nhiều hơn.

Ngày hôm nay người ta hay hay nói về Lòng Chúa Thương xót với những Chứng từ đức Tin,nhưng nếu như vậy thì chính Legio mới có nhiều chứng từ nhất.Khi Cha đi Xức dầu cho một cụ già hơn 80 tuổi .Cụ nói” Cha ơi ! Xin Cha cầu nguyện cho con bớt đau đớn “mặc dù vậy,cụ vẫn rước lễ rất sốt sắng hay như trường hợp khác cả nhà không ai theo đạo Công Giáo,bên trong là bàn thờ Chúa còn bên ngoài là bàn thờ Ông Địa.Nhưng cụ bà vẫn một lòng yêu Chúa và năng lãnh nhận các Bí tích.Đó là chứng từ vì trong lúc đau khổ mà người ta vẫn gắn chặt lấy Chúa.

Có một điều dường như chúng ta có giới hạn giờ công tác và điều này đôi khi làm gò bó và khô khan vì khi còn là Chủng sinh Cha từng đi công tác này.Với 2 giờ công tác không ai trả công cho chúng ta nhưng chúng ta thấy Chúa an ủi chúng ta,và đức Tin chúng ta thêm vững mạnh.Bởi vì chúng ta nhìn thấy những mảnh đời bất hạnh mà vẫn luôn trung thành với Chúa.

Dâng lễ Acies hôm nay,các hội viên quy tụ khá đông đủ cho chúng ta thấy sức sống của Legio mạnh mẽ;nhưng sức sống đó đang vơi dần đi khi các lớp tuổi 90,80,70,60,50 và 40 còn những lứa 17 và 20 thì không có ..giống như một cây cổ thụ có gốc thật to mà không có tán và lá ..chúng ta không có lực lượng kế thừa ! ..

Khi Cha về Tân Phú gặp Cha Sở,được Cha dặn dò một vấn đề quan trọng là “Hãy cố gắng củng cố Junior” nhưng đã 2 năm rồi mà vẫn “Chưa thấy hồi âm “..về điều đó.

Ước gì Chúa ban cho các hội viên Legio thêm lòng đạo đức để Curia Tân Sơn Nhì luôn vững vàng và phát triển trong ơn nghĩa Chúa và Mẹ Maria..Amen

Sau Truyền phép Cha Linh giám đã cầu nguyện cho các Ân nhân,thân nhân và các hội viên Curia kẻ còn sống cũng như người đã qua đời .Xin cho các hội viên Legio gắn bó với Mẹ Maria để nhờ Mẹ mà đến với Chúa nhiều hơn.

Cuối thánh lễ Anh Trưởng đại diện toàn Curia cảm ơn Cha Chính xứ Giuse đã cho phép tổ chức buổi lễ ,Cha Linh giám Giuse luôn nâng đỡ và dìu dắt Curia,ca đoàn đã hát lễ rất hay,các hội viên và cộng đoàn dân Chúa đã về tham dự thánh lễ để thêm phần sốt sắng và long trọng.

Tất cả cùng hát bài “Xin vâng” để noi gương bắt chước Mẹ Maria đã “Xin vâng” và nhờ đó công cuộc cứu độ của Thiên Chúa đã được thực hiện.Toàn hội viên đọc kinh Bế mạc của Legio.

Phương Nga

Truyền thông TGP Sài Gòn