Mọi người tại trụ sở chính của hội Hồng Thập Tự ̉ quốc tế (ICRC) ở Geneva đều sốc khi nghe tin hai nhân viên người Iraq thiệt mạng khi cơ quan của hội ở Baghdad bị đánh bom.

Phát ngôn nhân ICRC Florian Wesphal cho biết trong vài ngày tới hội sẽ xem lại công tác ở Iraq.

"Tôi nghĩ thực vô cùng khó khăn cho chúng tôi làm việc tại Iraq, ít ra thì cũng tại một phần của Iraq trong lúc này."

"Dĩ nhiên là chúng tôi sẽ phải đánh giá lại điều kiện làm việc của chúng tôi ở Baghdad và những nơi khác ở Iraq."

Giới chức hội Chữ thập đỏ nói rằng còn quá sớm để nói chuyện rút đi, nhưng đó rõ ràng là một lựa chọn.

ICRC lâu nay vẫn tự hào là hoàn toàn trung lập, với mục đích giúp nạn nhân trong các cuộc xung đột, không cần biết thuộc phe nào.

Nhưng tại Iraq, ICRC trở thành một mục tiêu tấn công nên các quan chức sợ rằng tính trung lập của họ không còn được tôn trọng.

"Có những người dường như xem chúng tôi bắt tay với một phe nào đó chứ không phải độc lập, bất kể ICRC làm việc ở Iraq kể từ 1980. Chúng tôi làm việc trong những lúc nhiều rủi ro và tệ hại nhất," phát ngôn nhân Florian Wesphal nói.

ICRC là tổ chức lớn nhất ở lại Iraq trong suốt cuộc chiến Iraq. Nhưng sau khi bị đánh bom, hội phải quyết định xem có còn tiếp tục thực hiện những công việc có ý nghĩa ở Iraq hay không. (BBC)